1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    To em LeBinhMinh yêu quý : chuyện nhỏ, anh có người bạn hồi xưa ngày đầu đi làm cũng gặp nơi củ chuối ngay như em bây giờ, thế là cuối ngày khóc luôn, xin sếp nghỉ luôn . Thế mà bây giờ chấp hết, đi công tác liên miên, ko thích thì ở nhà, chả ai bắt được. Làm việc toàn đến 8h tối là sớm .
    Công ty ngoài nó thế, phải xác định, nhất là với mấy bọn Khựa, Hàn, Sing, Malay thì nổi tiếng chuối rồi. Hết giờ về, nhưng có về được đêk đâu, toàn người nhìn nhau, cứ sợ về sớm bị trừ lương , lại còn chưa ai về, chả nhẽ mình về ..v.v. Nhưng sau chắc chắn quen đi, lúc ý vào làm nhà nước, lại không chịu được cảnh ngồi không, chả làm gì, hết giờ là về (đấy là nhiều lúc chứ thi thoảng vẫn làm ). Có việc mà busy là niềm hạnh phúc rồi, chứ rỗi rãi lại phải chat chit, bị người ta lừa cho lại ngồi khóc tu tu thì anh lại thương
    Mấy kinh nghiệm:
    - Làm cẩn thận, kể cả từ trước đến giờ làm đã cẩn thận, bây h vẫn phải rà đi soát lại - vừa có việc làm để câu giờ, nâng độ chính xác công việc lên cao.
    - Để ý các kiểu form báo cáo nhất là khi mới vào làm - nó là một trong các điểm chính đánh giá trình độ chuyên môn của mình, thử mượn báo cáo của người #, rồi ngồi tập làm, vẽ cho giống, cũng được ối thời gian
    - Tạo mối quan hệ gần gũi với đồng nghiệp (tham gia các cuộc tụ tập buôn dưa lê) - cái này chắc em suất sắc rồi
    - Phải làm thế nào người ta giao việc cho mình càng nhiều càng tốt, thời gian đầu bị đầy ải nhiều, sau đòi hỏi nó dễ
    - Lạc quan: Tự nhủ: em trong nhỏ nhắn này nhưng ghê lắm, sợ gì ai, thích kiểu gì cũng được, ngày mai trời lại nóng
    còn nhiều nhưng để thế đã, gọi là phần Demo, muốn thêm phải tính phí
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chú Phuong này chơi sành điệu, dùng gạo nấu beer, anh em phải thử mới biết được, nhỉ chú Phương nhỉ, bố trí cho anh với chú Tuấn giao lưu màn gạo nấu rượu hay beer nhỉ
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Riêng kinh nghiệm của lão Thun quần thì thuộc vào hàng thượng thừa...Chị LBM học hỏi kinh nghiệm đi....
    To đại ca : trừ khi lão đi với hội chuối - hề hề em đã quán triệt tư tưởng của lão thì lão cũng phải
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    To Thundervn2001: Cám ơn anh vì những kinh nghiệm... thương đau kia. Híc, chỗ làm mới của em thì hơi căng thẳng và gò bó thôi, em chưa quen ý mà. Còn thời gian làm việc kéo dài là vì ở CQ cũ, đã dứt áo ra đi mà vẫn còn vương vấn. Hết 8 tiếng vàng ngọc bên mới là chạy sang bên cũ với 3 tiếng ngọc vàng. Đận này em toàn vàng ngọc với ngọc vàng thế này sắp giầu to rồi Đấy, hôm nay chủ nhật em có tất thảy là 12 tiếng ngọc với vàng chứ chẳng chơi. Thế anh lo gì mà không truyền nốt kinh nghiệm cho em đi, em thừa sức trả công anh mà
    Trời ạ, cái "chân" vẫn đau, vẫn không đi Làng Canh cùng mọi người được, híc...
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  5. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ôi, tôi ưu phiền về cái ví của tôi quá. Xả vào đâu bây giờ
  6. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì thứ 7 chẳng biết làm gì, ngồi nhớ nhung vô cớ. Nhìn ba cặm cụi bên bàn làm việc, nhìn má lục tủ đồ vá lại những thứ cũ xưa mà thương. Cả đời người ba má chỉ mong mình và anh Hai sống tốt. Anh Hai đã ra đi, còn mình, chẳng làm gì được nữa rồi khi vướng bận vào anh.
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vân buồn vậy sao uyen_uyen? Vui lên chứ, cuộc sống vô tận lắm.

    I am not me
  8. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ờ, còn buồn lắm Qc_Man ạ. Nhưng cười được rồi. Hồi xưa bọn bạn Uyên vẫn bảo " đố đứa nào làm con Uyên buồn 3 giây". Vậy mà bây giờ lại buồn hoài. Cuộc sống cứ đẩy Uyên về phía anh ấy, Uyên đi và thấy bão giông nhưng không tránh. Nói hoài chuyện buồn này Qc_Man đừng cười Uyên nghen. Mai mốt lại thấy Uyên vui lên ngay mà. Hì, cười cái coi bộ khó ghê ta. Hì, cười cái nữa nào
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    MK!!!Đau thật!!!Rõ ràng mình với nó câu Nét như nhau...
    Mình rõ ràng để như thế thì một là mạng tự dưng đứt - hay là cái YM dở chứng.
    Thế mà nó để từ ngày này qua ngày khác - vẫn trơ cái mặt cười đần thối ra...
    Chả nhẽ mình không được ông trời phù hộ....Đã thế cứ để...Không ăn được thì đạp đổ...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    YM đang bị chập cheng...bực hết cả mình, gọi YM mãi chả trả lời, gọi điện mới biết lại còn mất bao nhiêu offline mess nữa
    ...send someone to love me...

Chia sẻ trang này