1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sáng chạy vào TMG...định câu topic của mình lên về cái chủ đề khá nóng hôi hổi đó thì bác nào đã câu lên hộ mình rồi...
    Híc...nhìn nhiều lúc phê thiệt là phê nhưng lắm cái xxx quá...Nhàm...Câu khách....
    Về đây thì lại gặp phải 1 vụ bảo kê....
    Chiến tranh và hoà bình........
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvn này điên thật. Bài vở cứ lộn tùng phèo cả lên. Bực mình quá
    Landai
    u?c landai s?a ch?a / chuy?n vo 08:31 ngy 01/07/2003
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét! Mưa gì mà mưa mãi thế. Chẳng làm được việc gì. Chuyến đi chơi cũng bị hoãn vô thời hạn.
    Lạy trời lạy phật chủ nhật này tạnh mưa để mười mấy cái miệng còn tập hợp tính chuyện ăn uống. Chứ mưa thế này đường xá lầy lội, có tập hợp được cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để "nhường" nhau quyền đi chợ mất thôi

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    trời nóng, bực ông trời đâm bực cả mình.
    Lạy trời cho ngày mai, ngày kia mưa thật to, bão số 5 càng tốt cho mát. Đỡ bực mình.
    Wait and see
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hay ho khi nhìn ngẫm thói đời múa may...
    Kể cũng thú vị khi dòm xem trò đời loay hoay ....
    Người ta hót thật hay cho nhau và cố bôi chát thật nhiều của hiếm vật lạ vào mặt nhau ....người ta khoác cho hành vi ấy một cái mỹ danh là Tranh luận.
    Người ta mặc xiêm áo dêm dúa, người ta đeo khánh móc chuông và ra ngã ba đứng rình xem có ai chạy qua hỏi tìm con lợn lạc.......người ta phân bua đó là Giao lưu.
    Người ta bon chen danh tước hão, người ta ham hố quyền lực viển vông........người ta mụ mị rằng Trách nhiệm.
    Người ta.............loay hoay và múa may mà không biết tại sao lại phải như thế.......
    Ôi thói đời...........
    Người ta loay hoay.............

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hì, em lại dùng cái màu xanh cho nó có hy vọng.
    Hình như dân nhà mình dạo này ít căng thẳng, ít sì trét nên cái topic này ế ẩm quá. Đáng mừng, đáng mừng...
    Hic, nhưng mừng cho các bác chứ chẳng mừng cho em. Bằng chứng là hôm nay em lại phải lôi nó lên để trút nỗi ấm ức cứ dấm dứt trong lòng em từ chiều đến giờ. À quên, từ sáng đến giờ chứ.
    Chuyện bắt đầu từ cái ttvn này đây ạ. Đầu tiên là em login nick của em vào, rồi em viết bài. Thế mà đến lúc em gửi đi thì nó lại cứ báo lỗi là "Bạn chưa login hoặc sai mật khẩu". Thế có bực không chứ, làm em cứ phải login đi login lại. Bực cả mình. Thế nhưng em lại nghĩ, chắc các bác Techadmin nhà mình đang nâng cấp nên trục trặc tí tẹo, với cả mới sáng, em chẳng muốn tâm trạng không vui vẻ sẽ ảnh hưởng đến cả một ngày đẹp đẽ của em, nên em bỏ qua.
    Nhưng đến chiều thì em chẳng còn hớn hở như lúc sáng sớm bình minh nữa rồi. Không những ttvn mà ngay đến cả cái YM của em nó cũng dở chứng. Em thấy mặt mũi các bác trên đấy, bác nào bác nấy tươi roi rói thế mà em gọi lại ứ ai thèm trả lời em. Em tủi thân, em ngồi em khóc. Rồi không chịu được nỗi ấm ức em mới gửi ICQ hỏi người ta. Hic, họ bảo họ trả lời em mỏi cả tay mà chẳng thấy em đáp lại. Oan cho em quá, thật tình em có thấy ai nói gì với em đâu.
    Rồi em cài lại YM, em hồi hộp chờ đợi. Sự chờ đợi, ôi.... sao mà nó dài thế... Cuối cùng thì... vô ích các bác ạ. Điếc vẫn hoàn điếc, chẳng nghe thấy gì cả. Tức mình em đổi sang nick khác. Cứ như có một phép màu ý, nó cứ chạy vèo vèo. Và kết quả là... bây giờ em lại đang mỏi tay quá rồi.
    P/S: đúng là màu xannh hy vọng có khác
    Hic, em quên mất là hôm nay em còn gặp một chuyện không hay nữa, cứ thấy tức tức là... đã thế, chẳng ai chịu bênh em cả. Tủi thân quá, tủi thân quá
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 05/08/2003
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    May quá vớ được cái này. Hôm nay lại đọc được 1 bài của ông technicolor trong Temp of 7X ,tức quá mà không làm gì được chả nhẽ lại tạo 1 topic để kêu toáng lên. Mà sao cái topic Bàn tròn bàn bạc....... cứ khoá lại thế nhỉ lúc bức xúc thì làm thía nèo , cú thật
    no
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái ttvn này chán quá cơ, chán ơi là chán ý, cắt mất cái chế độ xoá bài của người ta đã đành lại còn cắt luôn cả chwcs năng sửa bài nữa. Thế thì còn làm ăn được gì nữa chứ.
    Đã thế lại còn hâm nữa. Cái nick Cua79 của mình mấy hôm trước còn không login vào được thì hôm nay lại chui vào thoải mái. Hic, chưa kịp mừng thì lại phát hiện ra cái nick "anh em" với nó lại không login được. Thế có bực không. Mà tiếc nhất là cái nick kia có cái avatar đẹp ơi là đẹp nhớ, thế là mọi người lại không được ngắm rồi. Tiếc quá cơ
    Con cua 8 cẳng 2 càng...
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, chẳng lẽ lại không chán
    Hình như đang bị bỏ rơi một cách rã man
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chà .. ttvn hồi này sao thế nhỉ .. lúc thì log in chả được .. lúc log in được rồi thì avatar tự dưng bay mất tiêu .. rõ chán ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này