1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    lỗi mà bác - em còn suýt đi nghỉ hưu đây này bác vào sửa lại thông tin cá nhân đi - nó sẽ chuyển qua vnpassport - bác upload lại cái ảnh avatar khác đi...làm ly cho mát nè bác
    ...send someone to love me...

  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    hehe .. để mai mốt nó ổn định rồi làm lại một thể. À nghe nói Big có điều gì mới và hay lắm .. sao không khao nhỉ ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chuối chuối chuối chuối, đến lúc chuối thì mọi sự đều chuối
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì anh hỏi "Có cần thiết như thế không?". Ngày xưa thì anh thích thú....
    Có quá nhiều thay đổi. Có thể một trong những thay đổi là em ngày càng đòi hỏi (!?)
    Hay anh bận rộn thật nhỉ, có phải vì thế không?
    Nhiều băn khoăn quá!
    Và nói chung là buồn phết!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... chú Hết_tên bây giờ ứ vào được đây nữa, thế mới tức. Mà tiếc quá cơ, hôm qua ngồi kích hoạt mãi mà toàn thấy báo "Kích hoạt không thành công". Cái nick đấy... hic... ... yêu quá cơ... ...
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Bố khỉ, định nhân sự kiện đang diễn ra giải bóng đá 7x OPEN lập một cái gọi là " Trung tâm cá độ" kiểu William Hill cá cược mọi hình thức, mọi thể loại, mọi vấn đề mà đăng ký mãi không được cái nick mới. Điên thật, chẳng nhẽ lại làm bằng cái nick này???!!!
    Ai có nick thừa nhượng lại hay cho tôi thuê nào? Tôi chỉ cần một cái "tư cách pháp nhân" thôi.
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể có quyền đứng trước mặt con mụ ấy mà hét lên là "Đồ giả dối" thì có lẽ mình sẽ nhẹ lòng được đấy. Cái số mình làm sao càng ghét những kẻ giả dối càng hay gặp mấy cái thể loại dở hơi lai đười ươi ấy. Tức nhất là mình không có quyền nói thẳng vào mặt mụ ấy trong khi mình biết thừa cái bụng dạ của cái con mẹ ấy. Hừm, bực quá bực quá
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cứ mỗi khi nhìn thấy anh lại chỉ muốn khóc , chẳng hiểu vì sao nước mắt lại cứ chảy ra , không kìm lại được.
    Khóc mà không hiểu vì sao ? Buồn !
    Chẳng hiểu làm thế là đúng hay sai, rồi sau này có phải hối hận gì không ? cũng chẳng rõ nữa . Giá mà ............

    Liệu anh có tha thứ cho em không ? và liệu anh có vượt qua được chuyện đó không ?
    Em thấy tim mình đau thắt lại
    [purple]Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thạng
    Cứ cay độc cho những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng[/purple]​
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, đúng là chó cắn áo rách, cắn đúng thằng rách nhất. Cú ko chịu được. Cái tháng xui xẻo, cái tháng chập mạch.
    Vừa mới mua được cái kính để đi đường chống bụi thì lại đánh rơi mất. Thế là toi hơn trăm k.
    Đi thi tuyển vào được tận vòng trong cùng rồi lại bị đánh trượt vì bọn con ông cháu cha quen biết. Acay đek chịu được. Tưởng là làm ăn đàng hoàng lắm hoá ra cũng có tiêu cực
    Đi tìm lớp học văn bằng 2 thì họ vừa khoá sổ khoá này, chờ tới tháng 3 mới có khoá mới.
    Lượn lờ từ BK ra rẽ phải đèn đỏ, gặp đúng chú công an hỏi thăm giấy tờ xe, bằng lái. Lại mất toi 100K nữa. Mà chú rất trắng trợn. Chú bảo với cháu thế này: "Cháu ra đằng kia, kẹp 100K vào giữa CMND và Bằng lái xe sao cho khéo khéo một tí, rồi đưa cho chú."
    Ối xời, mong cho hết cái tháng củ chuối này.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Con nhóc này, hậu đậu quá. Có cái kính đeo trên mặt mà nó rơi lúc nào cũng không biết. Đáng đánh đòn vì cái tội hậu đậu
    Tiêu cực, tiêu cực, thôi thì đành an ủi là mình sẽ tìm được việc khác tốt hơn và trong sạch hơn cái chỗ cũ ấy, em nhỉ?
    Lười. Cái tội lười không chịu đi hỏi sớm. Đến khi người ta khoá sổ rồi mới lò dò đến, còn cằn nhằn cái gì. Tội này đáng đánh 10 roi.
    Mắt mũi để đi đâu mà không nhìn thấy đèn đỏ hả. May mà chú ấy trắng trợn thế, chứ nếu chú ấy cứ ỡm ờ thì có mà em đứng dưới nắng cả ngày à. Phải cảm ơn chú ấy nha. Ui, mà chạm đến vấn đề nhạy cảm, khéo bị treo nick đấy em ạ
    Mà lão Big thì bảo là Mod không khoá được nick của mình, Phuchan thì lại bảo là khoá được. Nghe ai bây giờ. Lão Big, tui mà bị khoá nick thì tui bắt đền lão đấy nhá

    Landai

Chia sẻ trang này