1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viahe

    viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vậy la? đaf được hơn 28 tiếng ngô?i ơ? văn pho?ng. Trước mặt la? 10 hay 12 tiếng cufng chă?ng biết nưfa. Hết luôn ca? nhưfng bực mi?nh, điên tiết. Đêm qua thi? la? vậy. Giơ? thi? mệt quá rô?i. Đến nhấc tay lên cufng cứ pha?i cố gắng ghê lắm. Ma? đaf xong việc đâu.
    Cứ nghif ră?ng mi?nh không thê? chịu được, ma? rô?i cufng đaf hơn 1 năm. Trách mọi ngươ?i cam chịu, nhưng chính mi?nh cufng đang chịu đựng va? bị cuốn va?o guô?ng quay đó. Ư? thi? la? bóc lột ?" mạnh được yếu thua, đô?ng tiê?n ơ? trong tay ai thi? ngươ?i đó la? ke? mạnh. Thân phận la?m công, nói la?m gi?.
    The?m có một ai đó dâfn mi?nh đi. The?m có một ai đó đê? nói thật tha thiết ră?ng ?oSao không giưf em lại??. Sao không có ai chi?a ba?n tay ra cho mi?nh vịn va?o nhi?? Chông chênh va? chơi vơi quá.
    Trơ?i mưa quá. Ngu? một tý ma? nghe tiếng mưa quất ra?o ra?o lại cứ nă?m nghif miên man. Đúng la? niê?m vui thi? ngắn ngu?i ma? nôfi buô?n thi? da?i lâu. Thương H. quá. Cha?y nước mắt vi? xót xa cho bạn. Va? ca? mi?nh nưfa chứ. Nhưfng ngươ?i xung quanh mi?nh, ai cufng đang bế tắc theo một cách na?o đó. Sao không thê? la? may mắn, hạnh phúc va? bi?nh yên nhi??
    Hă?n la? bạn đang cô đơn lắm pha?i không? Vượt qua ba?n thân mi?nh luôn la? điê?u khó nhất. Chă?ng thê? nói gi? nhiê?u với bạn, nhưng thương bạn lắm. Cufng đa?nh vậy thôi, H nhi?? Đaf không thê? tiếp tục, thi? thôi cố gắng đư?ng bắt đâ?u. Sao lại chă?ng thê? bi?nh yên, chă?ng thê? tự bắt mi?nh ha?i lo?ng với một cái gi? đơn gia?n thôi nhi?? Sao cứ pha?i câ?u toa?n đê? rô?i khô? sơ? quá.
    Ư? thi? thôi. Đa?nh cố gắng la?m bơ? vai nương tựa cho nhau trong nhưfng lúc thế na?y đaf, bạn nhi?? Chúng ta đê?u la? ngươ?i cứng co?i ma?. Rô?i sef qua mau thôi. Hết mưa, trơ?i sef tạnh.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay mới đọc được cái này của anh Big chứ.
    Mấy cái slide đã thành công tốt đẹp. Em ko gửi ở Goldsun mà gửi ở cty khác, cty này về phần mềm mạng. Đã thành công từ vòng hồ sơ đến vòng phỏng vấn, đến vòng thử việc và bây giờ đang yên vị với vị trí nhân viên Kd. Chắc là em sẽ làm lâu dài ở đó. Vì công việc khá phù hợp với khả năng của em, môi trường cũng rất văn minh, thêm nữa là em cũng khá thích công việc này.
    Nhân tiện em cảm ơn rất nhiều tới chị Store, Landai, Lebinhminh, Buiviet74 và anh Bigdoremon. Rất cảm ơn mọi người đã giúp em trong suốt time qua.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 10/09/2003
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóc con nhé
    Tuy nhiên, không nhận lời cảm ơn suông đâu. Cảm ơn phải đi kèm với cái gì nữa chứ nhỉ Một bữa ốc khao tháng lương đầu tiên chứ

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng
    Cố lên Tu_dinh_huong, cố lên
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt làm con người ta yếu đuối, làm con người ta hiểu ra rằng rồi cũng có lúc bạn không thể tự mình vực mình dậy được nữa. Nước mắt làm tôi hiểu một điều rằng tôi không hề cứng rắn như mình nghĩ. Tôi_ cuối cùng chỉ là một người đàn bà yếu đuối! Thật tồi tệ tôi ơi!
    Đừng tuyệt vọng Tôi ơi
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chán thí mồ...Mấy lão Tech Admin làm thế nào mà cái chức năng sửa tên bài lỗi hoài không hà...Cay thiệt là cay...
    Chiều nay thì bị *** câu điện thoại.Cay vãi *** con cá mè mà chả làm cái mô gì được...YM thì bị out...lúc lên rồi thì bị cái mess mắng là cái đồ bất lịch sự ...
    Đến khổ......Nhưng người hiền lành - tốt bụng như mình thì chắc chắn là được hưởng phúc....
    Ngày đó...ngày đó sẽ không xa xôi...
    Phuongmap sẽ là người chiến thắng...

    Đảo đảo 7x phá hoại sự yên bình của KLC...Đả đảo...Đả đảo
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Định bấm vào than phiền nhưng rồi nghĩ lại, nếu than phiền thì lại đến tay các mod. Mà người viết bài này cũng là một mod ----> có thể bị xoá bỏ.
    Thưa toàn thể bà con 7x, tôi không biết ai trong 7x đã phá hoại sự yên lanh của KLC và nếu có thì cũng chỉ một vài phần tử chứ không phải là nghị quyết của 7x. Vậy mà có người viết khẩu hiệu *** **** đến toàn thể thành viên 7x như trên. Đề nghị các mod xử lý nghiêm vụ này.
    (Haha, quả này lão PM teo rồi )
  8. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Papa monkey...Mama monkey....
    Chưa lúc nào xấu hổ hơn buổi trưa nay....Mang tiếng là bạn bè mà nó chơi đểu mình quá đáng .Nó cho mình vào bẫy và tất nhiên mình mắc bẫy....
    Được rồi thù này quyết phải trả....ôi em babilon ơi là em babilon...sớm muộn rồi em cũng chết với anh....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...
  9. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xả vào đây cái :
    Hôm nay mod Phuongmap vừa thông báo cho tớ biết mấy bài của tớ đã được xoá ! tất nhiên chỉ là trên sân bóng thôi ! nhưng thế cũng là vinh dự lắm rồi còn đòi hỏi gì cao sang nữa !
    Ơ hơ... thế ra 7X vẫn còn chế độ thông báo khi xoá bài sao ??? nếu thế thì các mod nợ mình nhiều đây , tuần rồi cũng được chục bài nhể !
    Dạo này đang chán đời nên hay thích cãi cọ , chat chit , nhưng cứ hễ thò ra là các mod chén sạch
    Dưng mờ vẫn phải kám ơn mod PM , rồi các mod lại kám ơn mình vì đã tạo việc cho mod chứ nhỉ ?
    bài này chắc cũng sẽ bị del thôi , ai bảo nói động đến mod ! phải kám ơn mod trước vậy
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ khó chịu quá! ko biết xả vào ai cả, và cũng chả thể làm nổi việc gì vì tức, thôi thì cho tớ mượn cái topic này xả cho hả giận. Cảm thấy muốn nổ tung cái đầu vì sự tức giận mất.
    Các bác biết đấy, chúng ta hầu hết đều online trong giờ hành chính, tớ cũng thế. YM của tớ có tới 85% là bạn cùng lớp, nói thật là chat với chúng nó chả có vị gì, căn bản chỉ toàn là thông tin, hỏi han công việc, nhờ vả lẫn nhau. Thế nên thỉnh thoảng biết thêm một người bạn mới để nói chuyện thì sẽ thấy thế nào là có vị.
    Thế nhưng lần này thì tớ đã biết được thế nào là khó chịu. Một đứa bạn cùng lớp tớ, nó đưa nick của tớ cho 2 gã cùng cơ quan nó. Ban đầu thì tớ lịch sự tán chuyện, nhưng sau đó tớ thấy họ làm phiền quá nên thôi, ko nói chuyện với họ nữa. Họ gọi tớ trong h làm việc tớ ko lên tiếng, cửa sổ YM cứ bật lên liên tục. Tớ khó chịu quá, ko nói đi nói lại, lẳng lặng ignore. Vậy là mỗi ngày chúng nó thay phiên nhau dùng hết nick ảo đến nick thật gào réo tán tỉnh tớ trên YM. Tớ đã nhiều lần lịch sự đề nghị hãy để cho tớ làm việc, thế nhưng ko có kết quả. Hiện nay tớ đã ignore đến 15 cái nick nhưng có lẽ ko bao giờ có thể ignore hết.
    Hồi này tớ tức đến ko kiềm chế đc nữa, tớ lên tiếng (chẳng hiểu tôi nói thế nó có tha cho tôi ko?)
    Nó: minh biet ban dang o do
    Nó: tai sao ban ko len tieng vay?
    Nó: ban ban lam a?
    Nó: ban ghet minh den the sao?
    Nó: dc roi, vay thi hay tra loi minh mot tieng thoi
    Tớ: Tai sao ban ko thay rang toi da rat kho chiu
    Tớ: Chung ta deu la nhung nguoi lon, tai sao ban hanh dong nhu vay
    Tớ: ban nghi toi la may dua tre con nhi nho len mang chat chit van hang ngay tan chuyen voi ban sao?
    Tớ: toi con phai lam viec, mong la ban dung lam phien toi nua
    Nó: dc, ban len tieng roi
    Tớ còn rất nhiều những tức giận muốn nói cho nó nghe, nhưng chẳng thể nói đc nữa vì đột nhiên mất điện. Tớ tức đến cành hông, và bây giờ có điện lại rồi vẫn chưa hết tức nên phải mượn topic này.
    Tớ căm thù thằng bạn tớ, tớ đã từ mặt nó cách đây 3 ngày. Có ai hiểu ko? đó lại là bạn mình, bạn của bạn mình, cũng đã từng biết nhau, vậy mà gặp một thái độ đối xử như vậy, ko hiểu các bác sẽ nghĩ gì, còn tớ thì cảm thấy bị xúc phạm một cách quá thể.
    Ko ngờ một kẻ như mình - luôn tự vỗ ngực là một người lịch sự, ko bao giờ làm phiền ai nếu họ ko thích, vậy mà bây giờ đang ở trong tình huống thật chẳng ra làm sao cả. Tức vẫn hoàn tức.
    Nothing ever perfect!!!

Chia sẻ trang này