1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hi`, nhìn cái signature là nhận ra bác truongdu rồi - người mà đã giác ngộ qua những bài viết của em babyQueen , để rồi phải đổi cái signature rõ là hoành tráng.
    Nói chung là một phút nóng giận mà tớ ăn nói cũng có phần..quá chăng, tớ thì cũng chả phải người tốt lắm, mà thiên hạ thì cũng chẳng có ai tốt hoàn hảo, thế nên sẽ có những lúc làm phật ý nhau, sau khi qua phút giây nóng giận rồi thì tất cả lại trở nên bình thường, bình thường như chưa từng có những chuyện đó xảy ra, bởi hiện tại đang có rất nhiều chuyện khác xảy ra, hi`...
    Thanks truongdu, chúc bác vui khoẻ. Người ta bảo phút nóng giận thì phải trật tự, còn tớ thì khó kiềm chế cảm xúc nên để bác truongdu quote ra thế này, ngại quá!
    Nothing ever perfect!!!
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bực đây. Chả là thế này, em là con trai, em có cái nick YM nghe cũng có vẻ lãng mạn, thi sỹ . Thế là thằng bạn em (không biết có phải ghen tị với cái nick lãng mạn của em hay không) nó đem cái nick của em cho mấy đứa bạn nó, nó còn bảo đấy là nick của cô bạn làm cùng công ty, xinh dã man, chưa có người yêu . Trời ơi là...đất, ngày nào em cũng phải nghe những lời tán tỉnh của mấy ông con giời, mất cả tập trung làm việc, giải thích mãi mà mấy ông giời con vẫn không tin. Chỉ muốn cho thằng bạn một ...cái gì đó vào mẹt cho đáng đời. Thế có tức không cơ chứ. Tức cha chả là tức, xả được một chút vào đây rồi, cũng đỡ một chút, hic.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam hình như cái "mạng" nào cũng chuối ..... Vina...Mobi...internet.... chuối ứ chịu được, toàn chập cheng ở những thời điểm...."nhạy cảm"
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  5. polaris256

    polaris256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giữa tuần sau thi hết term rồi mà suốt cả tuần nay ngồi search bài của một thành viên ttvn gạo cội để đọc. Đọc từ sáng đến tối, cả 2 nick của bác ấy, dễ phải đến cả nghìn bài. Giờ nhắm mắt lại toàn thấy từ ngữ của bác ấy jumping trong đầu. Chết mất, thế này thì sẽ thi thố thế nào đây, lại còn 2 cái assignment chưa viết chữ nào nữa chứ.
    Của đáng tội, bác ấy thật hiểu biết, giỏi giang, và đúng mực đến từng con chữ ....
    Phải cai thôi, ko thì chết mất...

Chia sẻ trang này