1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?, sao không post 'ặỏằÊc bài 7xFC. Toàn chỏĂy chỏưm nhặ con rạa rỏằ"i bĂo lỏằ-i
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đang có chuyện bực mình đây, tôi giải toả một phát vậy
    1. Bác CXR ko công bằng nhé, vào chủ đề duhoc của bác xem xem, bao nhiêu em gái đầu 8x, 9x, 0x ca ngợi kìa. Trong 7x ai nổi tiếng hơn ai . Vậy mà bác vu oan cho tôi, LD đã thổi một mồi lửa, bác lại giúp mấy ngọn gió nữa thì chết tôi rồi . Định vào giúp bác mấy bài về du học mà chịu ko thể rặn ra được chữ nào. Đang xấu hổ chết đi được mà lại còn bị bác tương cho một phát nữa nhé .
    2. Hì hì, LD viết thế thì cho bạn xin lỗi, ko bảo là điêu thuyền nữa chỉ bảo là điêu .... tầu thôi, được chưa? gớm, người có 45kg mà khóc lụt cả phố thì phải uống bao nhiêu nước, đúng là điêu... tầu sân bay nhé, mà ko phải cứ uống nước nhiều là khóc được đâu, phải có người thổi vào mắt nữa cơ. Nếu không thì lụt ở chỗ khác . Bà con không được trách là bạn chưa báo LD biết trước.
    3. Còn bây giờ mới là stress thật sự. Trên đời, chuyện tình cảm luôn làm người ta đau đầu nhất. Cuối tháng này phải xong project mà từ sáng tới giờ ko viết được một dòng nào cả, toàn nghĩ linh tinh. Đau đầu quá.
    Đấy bác CXR đã thương tôi chưa .

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hihihi.. CXR thế mà làm thật nhỉ, tưởng nói chơi Thế mà lại hay, đôi lúc em cũng có mấy chuyện chả rất bức xúc mà chẳng biết cho vào đâu cả, sợ bị gọi là câu bài, spam, lạc đề... Giờ có sân chơi đây rồi.
    Chẳng ra làm sao cả, tự nhiên nổi nóng đùng đùng, khóc lóc ầm ĩ, mất 10' điện thoại (híc... nghĩ lại vẫn còn xót)... Đã thế lại còn bị tên Mèo Béo mắng té tát. Tức quá đi mất Trời ạ, mong hôm nào lão ý cũng có chuyện để mình mắng lại. Bao giờ cho đến tháng 10 đây...
    Hihihi... thế là cũng câu được một bài. Mà chả hỉu câu bài để làm gì nhở???
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nào .. tặng mỗi bác 5* làm quà gặp mặt cái nào ....
    To bác Longname: Cám ơn bác đã vote cho tớ nhé ... tớ là tớ khoái cái kiểu viết tưng tửng của bác ghê đi .....
    To bác Commerce: Bác nói vote cho tớ mà chả thấy ngôi sao nào .. làm tớ mừng hụt nhá ...
    Hà hà .. thế là câu thêm được bài này nữa rồi .....
    Lại về cái đẹp
    Nói về cái đẹp thì nói bao giờ cho hết ... Các cụ thì bảo "cái nết đánh chết cái đẹp". Tôi không nghĩ vậy .... đã nói "cái đẹp" có nghĩa là đã bao hàm "cái nết" ở trong đó. Thời nay, các cô hình như khoái "cái đẹp" bao bì hơn là cái đẹp tổng thể. Đối chọi với "đẹp" là "xấu", nhưng bản thân tôi chẳng bao giờ cho rằng có những người đàn bà "xấu", mà chỉ có "những người đàn bà chưa biết làm đẹp". Nghe câu này, có một cô bé đã từng nói: Xấu là xấu, đẹp là đẹp .. làm gì có chuyện không xấu mà chỉ chưa biết làm đẹp - Rõ lắm chuyện!. Ừ .. lắm chuyện thì mới câu được nhiều bài thế này chứ .. hihihi ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một người bạn tôi nói ghét một người bạn khác của tôi.
    Làm thế nào bây giờ được?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nói với người bạn ấy là người bạn khác kia yêu quí bạn ấy. Thế là người bạn ấy tha hồ hối hận, ăn năn và sẽ cố yêu quí người bạn kia nhiều hơn mức có thể
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu Hà Nội​
    Đã bao lần nghĩ bụng làm cái topic Quán nhậu Hà Nội cho bà con hưởng ứng, nhưng nghĩ mình là thằng lạc loài, bayg topic chỉ tổ cho chúng nó vác lên 24-7 ( hê hê, lại akay ). Mà sao mình không quên được cái 24-7 thế nhỉ, đến phải lấy ngày 24-7 làm sinh nhật thứ hai của mình mất.
    Mỗi bác có một sở trường riêng, em có mỗi cái sở trường ham nhậu, mỗi tội uống kém. Cái này đồng chí De biết, riêng về khoản Lavie phải bái đồng chí De làm sư phụ. Nói vậy thôi, hôm nào nhậu, lại chiến Lavie với đồng chí De tiếp.
    Nói về quán nhậu, người ta hay hình dung đến nơi xô bồ, kẻ ăn người uống ầm ầm ĩ ĩ, nhưng có một quán rượu rất hay, ở phố Vọng Đức, hình như số nhà 12 hay 19 gì đó, chỗ Đại lý Vietnam Airline, có món sở trường là gà hấp, tôm khô xào hành khô. Vè độ ngon của món ăn, chắc tôi không có khả năng tả như bác PhuChan nên các bác tự tìm hiểu vậy. Rượu ở đây cũng nhẹ, được cái không đau đầu. Quán này có ưu điểm là yên tĩnh, không ồn ào nức đầu, mỗi tội chỉ mở đến 10.30 tối, không phù hợp với hội rượu đêm.
    Ở Lê Văn Hưu có Quán Lý, mở lâu rồi nhưng mà bây giờ rượu vừa đắt vừa không ngon, phục vụ thì như bố người ta. Trên Hàng Tre có Xalộ 4, rượu Tây ngâm có khác, giá cũng như Tây luôn.
    Bây giờ thấy hợp lý nhất là Rượu Quê mình ( hình như 167 Phùng Hưng ) rượu uống ngon mà không sốc, cũng nặng phết đấy, được cái đồ ăn toàn đồ để nhậu mà lại cực rẻ. Hội chuối tập trung ở đây.
    Oài mệt quá, để lần sau câu bài về quán bia vậy.
    Wait and see
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Như đ/c Longname, cói mà tôi cay cả ngày, vừa được tuyên dương là mod thoáng cho mượn pass lung tung lại tiếp tục được tuyên dương là mod post nhiều bài ... không nội dung (hình như câu bài nó định nghĩa thế) rồi tiếp tục được tuyên dương là mod thoải mái ... không làm việc. Đến bây giờ cũng không biết mình còn làm mod ở box nào không nữa.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic hic,emcông nhận là các baccó thể ngồi trên QM từ sáng tới tối,nhưng mà hình như hôm đó bác longname uống hơi nhiều nên nhớ nhầm hay sao í,nó là 165b Phùng Hưng chứ không phải167 đâu ạ
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Không có công viên cho anh dạo chơi cùng các ems yêu à , em BinhMinh ơi, dạo này em ở nơi mô, chiều chiều anh vẫn nhắc đến em và em em đấy . Em câu bài thì anh câu cá, chúng mình đều là dân chài lưới cả nhỉ

Chia sẻ trang này