1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái đẹp, à không nói về các cô gái đẹp (ăn theo đề tài của commerce và CXR)
    Các anh là cứ hay vẽ chuyện. Nào là "cái nết đánh chết cái đẹp", "ko có người phụ nữ xấu....",... dưng mà thưa các anh, cứ nhìn thấy các sô gái đẹp là mắt các anh cứ sáng quắc cả lên. Có bao giờ thấy các anh chạy theo để xem những cô xấu xấu để xem tính tình cô ta thế nào đâu
    Các anh bảo bọn em thích "bao bì" hơn là tổng thể thì các anh cần phải xét lại đi ạ. Các anh có biết nạn sính "bao bì" của các anh đang là quốc nạn với chúng em không? Gớm, hay ho gì mà suốt ngày phải leo lên đôi guốc 9-10 phân đau cả chân, sáng dậy đi làm, ra khỏi nhà là tô tô trát trát mấy thứ màu mè lên mặt, 5 ngày 10 ngày lại chui vào cái nồi hấp nóng như thiêu để dưỡng tóc, đi đường thì găng mặt găng tay kín mít phát ngốt lên trông như sắp cướp nhà băng ấy... Khổ thế mà vẫn phải thế đấy. Mà để cho ai ngắm cơ chứ, chẳng lẽ là bọn em mang gương theo tự ngắm mình? Còn tổng thể ấy à, cứ phải "bao bì" ngon lành rồi mới xét đến "tổng thể". Còn không nhá, "tổng thể" thơm tho, bốc mùi thơm ngát thì vẫn cứ ngồi đó mà chờ, nhá. Hihihi, nghe a kay quá nhở?
    To Thunder: Nhắc nhiều rứa hèn chi cả hai chị em nhà em cứ cụng đầu nhau côm cốp. Có mà anh ở nơi mô chứ chị em nhà em vẫn chiều thứ 6 cafe Nhân đến hẹn lại lên, mời anh quá giang qua đó gặp chị em nhà em hỉ!
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cháu thề với các cô các bác là cưa con gái xinh dễ hơn cưa con gái xấu. Bởi vì các cô xâu xấu ý tốt nết lắm ạ.
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao thằng kia ! Còn anh thì sao ?
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú x31 nói đúng phần đầu,gái xinh và trẻ thường dễ nói chuyện,còn gái xấu thì hình như anh đối chiếu trong sách của chú cho mượn thấy không đúng,có phải là tốt nết đâu mà là......thôi chắc chú tế nhị không nói nên anh cũng chẳng kể.
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  4. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ cho chú X31. Ai bảo cứ tham con gái xinh? xấu nết (theo lờI chú ấy) để đến nỗi đi kháng chiến vợ ở nhà nuôi du kích. Hay là anh hiểu nhầm ý chú, chú lại đi du kích các cô vợ xinh xinh của mấy chàng đi kháng chiến
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

  5. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú CXR: Anh vote cho chú rồi đấy. Hôm nọ hơi phê phê nên chả nhớ cái gì cả. Dạo này cứ vào đây mời các chú nên sắp thành sâu rồi. Nghe tin có hội nhậu của 7X nữa càng găng cho anh quá. Rượu chè làm hại cái đời anh thật.
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Theo anh Longname thì những cô gái đi xe buyt trẻ mà không đẹp, suy ra em không đi xe buýt thì em đẹp mà không trẻ. Tiện thể anh Longname gợi ý là đừng có hà tiện giấc mơ nên em thử hoang một phát : Em ước gì anh Longname chưa "vơ lấy tội", tối về mà nóng khỏi cần xin phép ai rủ em đi làm một chầu . Cuộc đời thế mới thật simple làm sao.
    Hình như nói xấu con gái là nét đẹp của đàn ông thời nay!
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hứt ....Akay thiệt là akay.....Híc híc....Thế là mình trở về những năm 80 của thế kỷ 20...híc.....Kiểu này trâu dần cho vài tháng chắc thành cái xác ve mất......
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    To: Commerce
    Hí hí !
    Ý anh chú hiểu thế nào cũng xong ! Xinh như **** mà có mấy thằng cưa nổi đâu ? Chỉ chiếm đoạt được thể xác chứ mấy chú chiếm đoạt được tâm hồn ?
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao thằng kia ! Còn anh thì sao ?
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tự dưng bị del mất cái nick, ai cũng biết là ai đấy, hơ hơ
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện em lebinhminh suy luận rằng em ý đẹp mà không trẻ nhờ không đi xe buýt, phiếm luận chút về việc chị em đi xe buýt có trẻ đẹp hay không.
    Đi xe buýt sáng sớm đa phần là dân học sinh, sinh viên, nhân viên các cty có trụ sở xa xa, ngoài ra có các tuyến phục vụ bà con nông dân góp phần đẩy mạnh nền thương nghiệp nước nhà.
    Chị em đi xe buýt, không kể thành phần cán bộ già sợ chết đi làm bằng xe buýt số này rất ít, không kể các thành phần bà con nông dân , còn lại cái tuyẽn tôi đi toàn các em học sinh cấp 3, trường trung cấp kinh tế và một trường đại học, do vậy đương nhiên toàn là những người trẻ.
    Phải nói thêm rằng, đa phần những chị em đi xe buýt là trẻ, không có nghĩa là những người không đi xe buýt là già, em lebinhminh ạ.
    Bàn đến chuyện chị em đi xe buýt có đẹp không. Oài, vấn đề này phức tạp đây, thế quái nào là đẹp nhỉ, lằng nhằng mà mắc vào vấn đề này, chị em lại nhẩy xổ vào cho mình bài học, đồ mù màu, cái đẹp mà cũng không biết à, rồi thì, đẹp là đẹp ở tâm hồn chứ đẹp gì ở hình thức ( em dám cá là 99,99% các chị nói câu này toàn là đẹp ở tâm hồn , phần hình thức không nên nhắc đến ). Oài, chẳng dại.
    Thôi thì theo em, đẹp là đẹp tuốt, cái gì đẹp cũng là đẹp, nghĩa là gỗ tốt cũng đẹp mà nước sơn tốt cũng đẹp, khỏi phải cãi nhau, để thời gian làm việc khác, tỉ dụ như là viết cái bài này.
    Vì cơ bản là chúng ta không có điều kiện kiểm tra xem gỗ có tốt không, nên yếu tố này tạm thời không xét đến.
    Từ cái ngày có mấy con virus vớ vẩn nó bay vào làm mờ phổi, đâm ra chị em hay tợn. Em phải dùng từ hay là bởi vì lên xe buýt toàn thấy mắt với mắt. Các loại bịt mồm bịt miệng được thể phát huy, mà đến khổ, tận 75K một cái chứ rẻ gì đâu, mà cũng chỉ lọc được bụi, chứ cái con virus ấy nó cười khẩy. Có hôm em tò mò hỏi, thế giả sử sau này cái bệnh SARS nó bị đẩy lui, thì các em sẽ dùng nó vào việc gì, em ý trả lời, ừ thì cứ dùng đến lúc hỏng thôi. Bố khỉ, mình nghĩ bụng, của một đống tiền mà hoang phí thế à, chẳng thà mua cha 2 cái, khi nào hết dịch, may liền vào nhau cũng dùng được khối việc.
    Bởi toàn mắt với mắt, thú thật, nhìn các chị em thế, em chịu, chẳng nhìn thấy cái đẹp của các chị đâu cả.
    Lại nói về chuyện em lebinhminh, cơ sự đến khổ, thêm một bằng chứng là chị em cực kỳ hà tiện, đến giấc mơ đem lại điều sung sướng cho mình cũng không dám mơ ước nhiều. Gì chứ em mơ là hôm nào nóng anh mời em đi mà không phải xin phép ai, khổ cái là anh xin vợ anh năm nay cho anh đi uống bia cả năm rồi , kiểu xin quota nhập khẩu ấy, thế nên năm nay anh mời em, năm sau thì chưa biết. Mà anh thấy hôm nay cũng hơi nong nóng, em cho ý kiến cái nhẩy.
    Wait and see

Chia sẻ trang này