1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, bố khỉ nhà chú LongNail, vợ con từ bao giờ thế . Nhậu vừa thôi, nhìn gương anh đây này, bây giờ không mặc được quần bò nữa .
    Em BinhMinh thi` cứ khéo nói về cái đẹp, các em tự ngắm mình thì cũng không ít đâu, nhưng làm sao bọn anh bắt quả tang được . Mà cái chính các cô trang điểm để ngắm nhau là chính, đúng không nhỉ, chứ bọn anh có ý kiến chỉ là phụ thôi (có chê cũng chú nào dám nói ra đâu). Chỉ chị em là bình phẩm, hỏi mua ở đâu, chất liệu gì, rồi có tôn da hay không, ôi trời, em BinhMinh khéo hùng biện
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc !
    Trong hai người, X31 và Admin của X31, thì X31 là đứa tốn tiền vào mấy cái vụ phụ tùng con người, thế mới oan uổng. Admin của X31 chả dùng mỹ phẩm bao giờ, sướng quá đỡ tốn bao nhiêu tiền, để tiền ấy mua thuốc lá .
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao thằng kia ! Còn anh thì sao ?
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc vừa gật gù với câu chuyện của anh Longname. Nhưng mà anh ơi, SARS nó ghê gớm thế ai chả sợ. 75K so với cuộc sống tươi đẹp anh em mình đang hưởng thì nó có đáng là bao. Với lại ngoài đường thì xấu xí một lúc thế thôi, đến khi vào nơi an toàn thì anh ngắm thoải nhé, đảm bảo không xinh không... mở khẩu trang.
    À, hôm nay trời nóng thật, em cũng ko có vấn đề gì nhưng anh thì đang bận "lướt trên dàn mướp" nào đó cơ mà, sao được?
    To Thundervn: Em có hùng biện chi mô, chỉ là bất bình đã phải vất vả làm đẹp cho các anh ngắm rồi còn bị nói này nói nọ. Vâng, em đồng ý là có chê chả anh nào dám nói ra dưng mà bọn em có quay lưng đi một cái là mấy cái đầu húi cua chụm vào nhau bình phẩm tán loạn, làm như trên đời này có mỗi chuyện nhan sắc con gái mới là chuỵên quốc gia đại sự ý. Bọn em khiếp cái đại nạn này lắm nên có khổ mấy cũng cố mà tân trang mình cho tử tế. Anh hiểu chưa anh?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng cái đẹp là của chung, các ems làm đẹp thì cũng là cho ems với cho cả bản thân bọn anh nữa, vào hàng kem với một vài ems xinh tươi như hoa, anh nào mặt mũi chả vênh lên, đi đứng nói năng dõng dạc hẳn em nhỉ, nhưng sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu ems chuốc anh say beer bí tỉ thì nhanh hơn đấy . Nhân tiện chú LongNail đang khuất mắt trông coi, anh đánh du kích cái, em nhanh nhanh confirm có định dùng beer tấn công Sốc và Kinh hoàng anh không
    ps: bọn anh có chụm đầu vào nhau thì việc quan trọng đầu tiên là chiến, thể hiện ta đây trước, chứ nếu nói về con gái thì, eo ôi khiếp - chả có khen bao giờ
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối em lebinhminh ơi, 75K lớn lắm đấy , SARS thì chưa thấy đâu nhưng lủng túi thì chắc chắn. Hôm nay thì nóng rồi, em cho anh số DT để còn mời em đi nào. Không cho không phải lỗi của anh đâu đấy nhé.
    Wait and see
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Anh Longname ơi, thế anh ôm 75k x n đấy đi theo... SARS à? Cuộc sống tươi đẹp thế kia, anh nỡ nào...
    Em chỉ có số ĐT công cộng nên không liên lạc được với anh, có lỗi với anh quá. Thôi tặng anh bài thơ này nè:
    Ấy cái sự đời, cái khẩu trang
    Vật bất ly thân của các ? nàng
    Chẳng cứ những ai xăm mắt mũi
    Lắm kẻ sợ SARS vẫn phải mang
    Dẫu biết đeo vào nhìn cũng ? khiếp
    Không đeo lại hỏng cái ? dung nhan
    Thôi thì mặc thiên hạ bàn tán
    Ta vẫn một mình một khẩu trang!
    To Thundervn2001: Bộ phim "Vẻ đẹp phụ nữ... " hết tập 1, tạm dừng ở đây, bao giờ có kinh phí làm tiếp, nhớ
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. scrubber

    scrubber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái cô bình minh bình meo này đanh đá ra phết, chẳng thế mà thiên hạ đồn là "đệ nhất giai nhân" của Thất đàn thánh giáo mà. Lại nghe đồn là sau khi tình lang ẩn tích giang hồ bỏ mặc một mình nàng trên thế gian này, nàng lang thang khắp nơi một thời gian và gặp Long cốt ma nữ, kết thành Minh - Long song dưa (chuyên buôn dưa... chuột) chấn động giang hồ một thời gian. Giờ thì Long Cốt ma nữ đã có nơi có chốn (?!) nên ả lại gian díu với Tên dài tài nhân, một hiệp khách chốn Tây Bắc. Chẳng biết thế nào nhưng mà chắc thiên hạ lại sắp được xem nhiều chuyện vui lắm đây. Ha ha ha
    Hỏi thế gian, tình là vật gì?
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những linh hồn dấu mặt! Em sợ bóng tối lắm, nó không hợp với em. Với lại nhà ngươi cứ chui rúc trong những xó xỉnh tối om om thế làm sao biết được tình lang nhà em và em lại "Kim Kiều tái hợp" rồi. Em đang vui vẻ, yêu đời đây, nhà ngươi và thiên hạ sẽ được xem nhiều chuyện vui. Còn "tên dài tài nhân" nọ vợ chỉ cấp quota cho một năm thôi, ngắn quá, em chả dám đâu. Nhường lại cho nhà ngươi đấy, đừng có lầu bầu vì kém miếng thế chứ, nha.
    Hừ, suốt ngày quên format mầu chữ, cứ phải sửa đi, sửa lại. Tức quá đi mất.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 23/04/2003
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Loăng quăng thế nào, đánh rơi ngay cái chìa khoá tủ khi đi ăn trưa. Mọi thứ, mọi công việc đều cất trong đó. Không lẽ lại ngồi chơi cả buổi chiều. Đã thế, chùm chìa khoá nhà của cô cùng cơ quan cũng gửi vào tủ của mình. Bực không chịu được.
    Lấy hết chìa khoá của những người trong phòng mở thử. Vớ vẩn thế nào lại được mới nguy. Chưa kịp hỏi xin chiếc chìa khoá vô duyên đó thì ông bạn đồng nghiệp hớn hở "Ơ, chìa khoá tủ nhà anh". Hic, chìa khoá tủ nhà anh thì sao lại mở được tủ của em cơ chứ??? "Có nguyên nhân cả đấy", cả phòng rộ lên. Rõ nực cười.
    Mạng với mẽo, chán không buồn... chán nữa. Đợi đến hàng chục phút mới mở được một trang. Thế này thì đốt tiền của thiên hạ sao. May không phải trả tiền. Đúng là vùng sâu vùng xa, chịu trăm điều khổ
    Winter_Sonata
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hứt....Vô vị...Mà cũng chẳng phải là vô vị.Chẳng thể định nghĩa nó một cách chính xác được.
    Nhưng chuỗi ngày bận rộn- vắt chân lên cổ mà chạy...Bình thường anh em khề khà chè thuốc trên VPK rồi loanh quanh bên LAB ROOM.Thế mà đợt này chả nhìn thấy mặt mũi nhau - tất cả hình như vì một cái gì đó....không thể bằng lời được.Gặp nhau nhà gửi xe thằng nào thằng nấy cũng nở nụ cười ranh mãnh như bắt được vàng.
    Hôm qua cùng với mấy đứa em họ ra chỗ Láng hạ ăn hủ tiếu...Đúng mình là thằng nhà quê, những nơi xa hoa như thế chả ghé qua bao giờ.Mà ghé qua một lần rồi thì sợ.Mà có ngon lành gì cho cam - hơn thế nào được món phở quê mình
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...

Chia sẻ trang này