1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Quán bia Hà Nội​
    Quán bia hơi ở Hà Nội thì có cực nhiều. Ngày xưa hay uống bia ở quán Xưa và Nay, tên quán rất cổ quái, chuyên bán bia hơi Việt Hà chỗ ngã ba Lê Ngọc Hân và Hoà Mã. Quán này hồi xưa có cái hay là phục vụ tận tình, kêu 3 cốc trở lên bao giờ cũng được bù một cốc vì bọt. Nhưng bây giờ mở rộng ra, phục vụ không còn được như xưa. Bia Việt Hà uống thỉnh thoảng bị nhức đầu, nhưng được cái rẻ.
    Ở Trần Quốc Toản có quán Trâm Bầu, vợ chồng Dũng Lan bán, ngày xưa ở cuối đường Liễu Giai, quán cực rộng, bia uống ít pha, bây giờ chuyển về đây, chủ yếu bán đồ ăn là chính, bia uống thấy nhạt nhạt.
    Bia Hải xồm ở Giảng võ thì ai cũng biết, mỗi tội bán đến 9h là kêu hết bia hơi, chuyển sang bia chai. Ngồi uống bia hơi mà ngồi bàn cao nghe không vào, quán lại ầm ĩ nữa, ngồi tầng 1 uống xong về ong hết cả đầu, ngồi tầng thượng còn đỡ. Bia không ngon lắm.
    Bia hơi Lan Chín có tận 4 hàng, hai hàng xịn là ở Tăng Bạt Hổ và Hàng Tre. Có một hàng mới mở bên Gia Lâm ( bia Hải Xồm Gia Lâm cũ ) và một hàng ở Ngọc Khánh. Bia bên Gia Lâm thì chỉ phục vụ cho dân Gia Lâm, đồ ăn nuốt không trôi. Còn hàng ở Ngọc Khánh là Lan Chín rởm, uống bia 10 lần 9 lần đau đầu.
    Hàng bia số 5 Ngọc Hà, trong khuôn viên bảo tàng HCM, bia ở đây cực ngon vì ông chủ biết cách ủ bia, cuối tháng bán thịt chó chặt ngon hơn cả Nhật Tân, mỗi tội đóng bom khoảng 8.30, muốn uống thêm phải gọi sẵn ra đấy, ngồi được đến khoảng 10h.
    Oài, bia hơi nhiều quá, kể không hết. Thôi nghỉ.
    Wait and see
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bia hả, chuyện này nghe có vẻ thú vị, làm vài dòng cho vui nha.
    Bia ngon bây giờ quán đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất là CLB Quân Đội, ở 19 Hoàng Diệu, ở đây hồi trước muốn uống phải có thẻ hội viên (thập kỷ 80 rồi) bây giờ thì thoải mái, nhưng đặc điểm thú vị nhất là bán bia cốc tính theo phiếu, và lấy thì lấy luôn một thể. Đồ nhậu không có gì đặc sắc ngoài ông bán thịt chó ở Gia Lâm, cứ cuối tháng lại sang. Mà ngẫm cho cùng thì đúng thôi, đi uống bia thì thứ nhất là bia đã. Bia ở đây xứng đáng 5*.
    Thứ hai là bia số 5 Ngọc Hà như bác Longname có nhắc đến. Bia uống được nhưng cũng mất chất dần theo năm tháng, vì lợi nhuận cả thôi, được cái chủ quán hơi bị xinh, cứ khách đông đông là ra ngồi nói chuyện, hứng lên cũng làm dăm cốc. Cùng hạng nữa là quán bia Bể bơi Không quân (chỗ đường Trường Chinh). Bia ở đây rất ngon, chính cống bia hơi Hà Nội, đồ nhắm cũng phong phú, nhưng đặc sản thì có cá hấp và xúc xích nướng. Xếp hạng: 4*
    Tiếp nữa ở dưới một chút là bia Bảo Quốc (cạnh Nhà hát lớn), bia Xanh (cạnh công viên Lênin), bia Sửu (ở Lò Đúc) hay Lan Chín (xịn cơ), bia ở đây bình thường, uống cũng được nhưng đồ nhậu thì 'vô biên", vào uống bia mà như là ăn buffet ấy.
    Còn những Trâm bầu, Hải Xồm,... uống chỉ có nhức đầu, không xếp hạng (mà có xếp chẳng nhẽ lại cho 1 hay 2*).
    Nhưng tóm lại thì hứng lên thì uống bia hơi, thỉnh thoảng cũng "nhớ và thèm" lắm lắm. Nhưng, lại nhưng nữa, cuộc sống mấy khi chiều người, cuộc sống bôn ba tháng ngày ở tỉnh là chính, đành dùng tạm Bia Chai là nhiều. Một số nhãn hiệu ưa thích là: Hà Nội, Heineken, Tiger.
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Mệt mỏi vì công việc. Mệt mỏi vì cái thời tiết "đỏng đảnh" như con gái của cái xứ mít wét này quá đi mất. Chán, chán thật. Rượu đầy nhà mà chả có ai uống cùng. Một mình, một ly rượu, một màn đêm. Ngoài hiên, mưa tí rách rơi, thỉnh thoảng len lỏi vào tiếng sấm vọng ầm ì. Đêm nay mưa "đá" thì phải .... Lòng mình phải chăng cũng chai sạn đầy sỏi đá ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác CXR là xứ Mít Oét à?
    Tớ thì xứ Oét Mít Lần.
    Cũng như bác thôi. May là có đến 4 thằng.
    Nhưng hình như 4 thằng thì lại càng lắm điều phiền muộn.
    Đến nỗi không muốn về nhà nữa, dù nhức đầu lắm rồi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sao lắm chuyện bực mình thía chứ.
    Buổi trưa, conf. thì bị bỏ rơi vì không có míc? Híc]? Mèo Ú, Quyên_my, Storekeeper được nghe giọng ấm ấm, trầm trầm (theo lời StoreKeeper) của CXR, rồi lại còn hát cho nhau nghe, bỏ mình và chị Mắt Nâu ngồi bơ vơ. Càng nghĩ càng ức quá cơ. Nếu mà không phải ở cơ quan nhé, thì mấy ngườI biết tay tôi. Hì, dưng mà bù lại, em được ăn một bữa no nê dưa bở nhà Wandering trồng? Dưng mà ăn dưa bở xong lại thấy tức. Hoá ra nhà Wandering trồng dưa cho mình ăn là để nhờ mình làm ?obảo mẫu?? chậc, cái số mình nó khổ?
    Buổi chiều, thế nào lại xí xớn khoe với Storekeeper là mình được một lều toán học nhờ làm mối để nó nhẩy vào tranh giành, sau một hồi không phân thắng bại liền quay sang xin cùng hợp tác.Nó mà hợp tác để hư bột hư đường à? Đúng là tai hại, cái miệng làm khổ cái thân, từ giờ thì xin chừa nhé, chả dại gì đi loe toe với nó.
    Buổi chiều vẫn chưa hết chuyện bực mình. Chả biết có một cái nick lạ hoắc lạ hơ nào lại nhẩy vào xúi PhuChan viết bài đả đảo ?obè lũ 4 tên?, khi thấy mình đưa ra ý kiến lập ?oPhuChan phang cờ lắp? thì hùng hổ nhẩy vào tranh chức trưởng ban Tài Chính. Mà cái tên này cũng lạ quá cơ, lúc thì nói xấu PhuChan lên bờ xuống ruộng, lúc lại bênh PhuChan chằm chặp. Có lẽ phải điều tra xem mới được?
    Buổi tối làm nhiệm vụ đi thuyết khách (nói thế cho nó oai, thật ra là lôi kéo một tên có chùm chìa khoá 11 chiếc đi chơi 30/4). Chậc, cũng lại thất bại. Một chuỗi thất bại này đã cho mình thấy mình thật?
    Hì hì dưng mà giờ thì hết tức rồi. Mỗi lần bực mình lại câu được một bài, đã quá.
    Nghĩ lại còn thấy bùn cười cho cái nhà anh Thundervn2001PhuChan. Chả hiểu thế nào mà vừa nhìn thấy Quyen_my, Storekeeper, lebinhminh lại bỏ cả dầy dép chạy bán sống bán chết. Hi hi hi..
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  6. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông anh đã giúp cho cô em bé bỏng này một việc cực kỳ quan trọng như thế nhé.Mà ông anh tốt bụng kiểu gì mà đòi em lại cái việc khó hơn lên trời vậy thế.Việc đó quan trọng với anh đến thế à...Em sẽ cố gắng giúp nhưng chưa thể nói trước được điều gì cả....
    Như anh T nói thì...chuyện đó như một ngôi sao xẹt mà thôi ông anh tốt nhất đời của em à.Rồi nó cũng sẽ tàn và lộ ra một cái mảnh thiên thạch nham nhở như mọi mảnh thiên thạch khác.Hãy lo cho mình trước đã...
    Em nhớ tất cả mọi người - dịp hè này em sẽ ra ngoài này quấy quả ông anh vài bữa đó.Còn chuyện đó em sẽ nhờ người tìm nha.
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Úi, anh chưa biết sợ trên NET là gì đâu nhé bé, anh bận mừ, biết em vào thì anh ngồi đợi 3 ngày 3 đêm anh cũng đợi, chỉ tại ems chả bao giờ ngồi buôn dưa lê với anh lấy nổi 1 câu (cho anh xin lại đôi dép, của hồi môn của anh đấy, hay em muốn giữ
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề cấm cúc cu nơi công cộng nhá ông anh...
    Sắp sửa có một số trò vui đây - hề hề - làm khán giả ngồi nơi góc vắng rồi xem hoạt cảnh thì khoái phải biết.Lần này mình chọn ở vị trí khán giả rồi vỗ tay cho bên nào đây nhể...Khó nghĩ quá...Mà nói chung thì mình thích bên đang lên thua hơn....Ủng hộ kẻ yếu chống lại kẻ mạnh - hợm hĩnh luôn là phương châm sống của mình...
    Hề....Một ngôi sao sắp tàn...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần kể từ ngày mọi trật tự được thiết lập lại, các bên liên quan cùng đồng thuận ký kết hoà ước.
    Đọc hết các bài viết mà sao chẳng đọng lại gì hết. Số lượng nhiều, nick mới nhiều, nhưng mọi thứ viết ra chỉ lờ mờ. Biết chán mà vẫn ngồi hàng tiếng refesh. viết vài câu cho nó chán hơn. Mượn được vài đĩa phim MFC nhưng xem hết cả rồi, biết làm gì trong những ngày tới đây. Chẳng phải là con người của công việc, luôn lãng phí thời gian vô ích. Còn cả một thời gian dài để tiếp tục lãng phí.Cảm xúc cũng chẳng đến mà viết một bài cho ra hồn. Tâm sự 7x giờ nhạt quá, có thể đậm với người viết nhưng với người đọc thì nhạt quá, đôi khi nhạt toẹt. Nhắn tin là cái cớ để tránh việc buôn dưa, chat chit nhiều ở các topic. Hào hứng biết bao khi vào nhắn tin, những cái tin nhắn nho nhỏ dù chẳng phải cho mình, cứ nửa ngày hay vài ngày sau mới có câu trả lời. Thật là thú vị, biết được họ có những phi vụ tầu ngầm. Giờ nhắn tin còn lại gì, một kiểu nhắn tin di động gần như ngay lập tức đã có câu trả lời. và chính mình thì đang làm cho cái forum này chán hơn.
    Chẳng ai có lỗi, có lẽ chỉ vì đòi hỏi hơi cao của riêng mình. Đâu phải ai cũng rỗi mà ngày ngày viết bài, cũng đâu thể viết theo kiểu cho đủ số, cái cần là chất lượng mà chất lượng thì luôn đi kèm theo sự vật hiện tượng, không có sự vật hiện tượng thì làm sao có cái chất lượng để viết. Sự tưởng tượng phong phú cũng chỉ có giới hạn nhất định và nó sẽ không thật.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    7XHN mấy hôm nay nhìn buồn thê thảm. Bài viết lèo tèo, chẳng có chút giá trị. Ngày hôm nay vào đọc cũng chẳng thấy khá hơn. mà có đọc đâu cơ chứ, mở ra, lướt qua những dòng chữ nhoè nhoẹt. Chán, tự dưng lại vướng víu vào cái mạng ttvn và cái box 7XHN này
    Có lẽ tuổi già tỷ lệ thuận với việc trí nhớ kém dần. Cách đây mấy hôm còn quáng quàng tìm chiếc chìa khoá bị mất, thế mà...
    Chiếc xe hàng ngày còng lưng chở mình đi làm, bám đầy bụi bẩn nhưng lại chẳng được chủ nhân của nó quan tâm chăm sóc. Chủ nhật, lười biếng lôi chiếc xe đi tắm rủa, kỳ cọ sạch sẽ. Mở cốp xe, một chiếc chìa khoá xinh xinh nằm gọn trong một cái ngăn nhỏ. Cầm lênẵm xoi, vẫn chưa biết nó được dùng vào mục đích gì, cuối cùng thì... ơn trời... vẫn nhớ ra nó được dùng vào việc để mở cái tủ ở cơ quan, chiếc chìa khoá... đã mất...
    Hôm nay vui thật???. Nhưng khi vui, lại chẳng biết viết gì... Đấy, lại linh tinh rồi...
    Winter_Sonata

Chia sẻ trang này