1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, sao mình lại chán cơ chứ? Tại sao nhiều người mắng mỏ mình thế nhỉ? Tại sao mình lại im lặng nghe mắng nhỉ? Trời ạ, chẳng thể nào mà trả lời mấy câu hỏi điên điên này. Hâm quá mất thui.
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bực mình. Tại sao lại có người cứ ôm nỗi khổ vu vơ vào lòng như thế? Có đáng để buồn để khổ như vậy không? Rồi còn tuyên bố "không gặp ai nữa cả", báo hại tôi phải đứng chơ vơ giữa phố phường, mắt mũi tèm lem vì bụi, bụng dạ cồn cào trong nỗi cô đơn trống trải vì trưa không ăn cơm, lòng dấy lên một nỗi căm hờn vô bờ bến... Nhưng tôi cứ quyết đứng đó xem ai gan lì hơn ai.
    Chết vì một nỗi đa mang. Đôi khi cả tin rồi lại tự mình đày đoạ. Có thuốc nào chữa được bệnh này không? Chữa cho bé Vân, và cho tôi nữa.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà anh notbad, forum mà, bản chất của nó là thế. Tìm đọc bài hay trên forum cũng gần như chơi số đề thôi. Bây giờ forum này cũng đã có topic để sáng tác hoặc gửi các sáng tác hay (theo ý người gửi) để mọi người cùng đọc.
    Tự mỗi người ý thức được forum là của chung, e rằng khó lắm, bởi khi con người một mình thì cái TÔI lại càng to đùng lên, mà môi khi lên mạng thì con người thường bướng nội, thường to đùng lên cái TÔI của mình, những kẻ có một ít tài năng hoặc được chú ý thường xem những kẻ khác ... chẳng ra gì và ... cứ thế họ thể hiện những gì họ thích mà luôn nghĩ rằng những cái đó sẽ được nhiều người ngưỡng mộ.
    Nói chung tư tưởng của anh, theo em là tối kị khi tham gia các forum, bởi nếu nên cố gắng tự mình, tự tìm cho mình và làm cho mình được hài lòng, không ở đây thì ở đâu đó.
    Thường thì forum sẽ phát triển theo nhóm các người viết bài chứ không phải là tất cả và nó cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách của nhóm người đó bởi các quan hệ trên mạng và thậm chí ngoài đời. VD như các forum này, nó cũng đã được phát triển theo một số giai đoạn (không nhiều lắm) và chịu ảnh hưởng của một nhóm các người viết bài. Và theo em, hiện nay forum đang phát triển theo chiều hướng tích cực với rất nhiều phong cách bị ảnh hưởng của nhiều hơn một nhóm nick viết bài có thể kể sơ qua như nhóm lebinhminh + quyen_my + chiepchiep, harukaze + Miracle + Phuchan, sự vui nhộn đôi khi lố bịch + sự thâm thuý sâu sắc.
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Không biết copyrightbyme là ai nhưng những lời nói ra thật chí lý.
    Cái này còn chính xác hơn. Tự tìm nội lực cho mình chứ không dựa vào ngoại lực tác động.
    Cái này cũng đúng nữa à. Hiện giờ tồn tại một số nhóm viết bài:
    Nhóm viết về bóng đá, nhóm như vừa kể trên, nhóm dancing nhưng mà nhóm này bị lãng quên dần rồi. Một mình Notbad thì không cứu vãn nổi nhóm dancing này. Thường thì các nhóm đột nhiên xuất hiện dựa theo sự phát triển của sự vật hiện tượng và thậm chí nó còn thăng hoa đến một đỉnh cao nhất định. Rồi thì lại chuyển sang suy thoái dần thôi, để một nhóm khác thay thế.
    Tóm lại là có thể vote sao được rồi. Hy vọng đây sẽ là nhân tố tích cực của 7x.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  5. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hình như ... "mắt dài" của anh notbad bắt đầu to rồi , nhưng mà phát triển vừa thôi anh ạ, phải cân đối với khuôn mặt, nếu vừa dài vừa to thì có thể không hợp với một khuôn mặt nhỏ đâu ạ (như cái câu: "Một mình notbad không thể ...."), nếu lỡ đôi mắt quá khổ so với khuôn mặt thì nên làm gì đó cho "mặt lớn" anh ạ . Chết thật, đấy là anh góp ý với anh nhé, không có ý ... gì đâu ạ .
    Đang định ... trả lễ với anh thì nhìn thấy con số 13, nó lại chạm đến ... sở thích, nên nếu anh đồng ý em sẽ vote cho anh.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng, lễ nạt làm gì, Cần cái chất lượng chứ ai cần số lượng. Đừng có táy máy vote viếc làm gì.
    Mà cũng hơi khó hiểu về thuật ngữ mắt to dài đấy.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To hai bà chị đáng kính của em; Hãy vui lên đi, đừng lúc nào cũng sầu não như vây.Cuộc sống thì có bao nhiêu điều phải lo, phải làm, hãy tìm cho mình những niềm vui , đừng có lúc nào cũng lấy nỗi buồn để làm bầu bạn.............
    Em ghét các chị khóc, em ghét các chị buồn, em ghét cả cách các chị gào lên.....Chung qui la em ghét hết..........Em yêu quí các chị vô cùng và em chỉ muốn các chị vui thôi.
    Ai mà chẳng có những nổit buồn cơ chứ, nhưng cái chính vẫn là ở bản thân mình.Chỉ có mình mới giúp mình được thôi
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Post nó ở đây mà không phải bất kỳ topic nào khác chỉ bởi vì muốn gửi nó cho những người bạn và muốn nhắn với họ rằng sẽ tức giận lắm đấy nếu sau mỗi lần như thế họ lại bảo chẳng muốn gặp ai
    Khi tin vào một điều gì đó, người ta luôn hy vọng niềm tin của họ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và khi niềm tin bị phản bội, hay nói đúng hơn là niềm tin bị vỡ vụn thì họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, hụt hẫng và thậm chí mất hết phương hướng.
    Lỗi tại ai??? Tại người đặt niềm tin hay tại người được đặt niềm tin. Cả hai. Người đặt niềm tin đã quá hy vọng vào những điều mình làm cho người khác, tin tưởng tuyệt đối rằng điều đó sẽ làm thay đổi một phần hoặc toàn bộ tính cách cũng như suy nghĩ của người kia. Người được đặt niềm tin hoặc vô tình không nhận thấy sự tin cậy đó hoặc cố tình thử thách sự kiên nhẫn cũng như sự bao dung độ lượng mà quên mất một điều rằng sự thử thách nếu không biết dùng, biết sử dụng đúng cách sẽ làm tổn thương đến người kia.
    Đừng tự trách mình khi niềm tin không được đền đáp. Đừng tự đánh mất niềm tin khi niềm tin bị phản bội. Hãy cứ tin đi, trên đời này còn nhiều thứ để tin, còn nhiều điều để hy vọng. Sống tốt, sống chân thành, lo gì niềm tin không được đền đáp.
    Đừng cố thử thách bởi thử thách đôi khi mang lại kết quả tàn nhẫn vô cùng; Bởi đã thử thách có nghĩa là không có lòng tin. Và cuộc sống mất ý nghĩa nếu bạn mất lòng tin.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Buồn quá, không thắng rồi.
    Hic, cái hứng viết bài tụt xuống đến.....
    Chẹp.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Anh đang cố gắng để quen với những điều như thế này
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

Chia sẻ trang này