1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, xấu hổ quá đi thôi, xấu hổ quá mất thôi. Cái bức thư tình, hic, cái bức thư tình em viết sau khi đi chơi Hồ Núi Cốc về... Vì lúc đấy cái mạng chỗ em nó dở chứng, em thì lại sợ cảm xúc của em nó rơi rụng hết nên... em viết ra giấy... Đến khổ cái thân em, em cứ tưởng là đã xé toang nó ra làm trăm mảnh rồi ý chứ, thế mà... thế mà... hôm nay nó lại nằm gọn lỏn trong tay mấy anh mấy chị ở cơ quan em. Huhuhu... em đi về đây, em bỏ làm đây, không làm nữa đâu. Xấu hổ quá, xấu hổ quá...
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/05/2003
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có những gì dồn nén đến khó chịu trong người.
    Đó là sức ép của chính mình, của những ngày lười nhác đã làm chùng cái thói quen làm việc. Để bây giờ mới thấy căng thẳng, bực bội mà vẫn không thay đổi được sự lười nhác.
    Phải chăng con đường đi không đúng với chính bản thân mình ?
    Phải chăng con người luôn luôn bị như vậy ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bao chuyện xảy ra dồn dập làm cho mình muốn bệnh..........cảm giác, buồn, chán bao trùm...........Nhưng thật hạnh phúc vì luôn có U bên cạnh
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Anh biết. hehe, Kể ra cũng chuối thật. ANh cũng chả biết anh là cái quái gì trong đời em nữa. Vẫn biết thế. , nhưng thôi !!!. Chán vãi lúa, chán vãi cải, chán vãi linh hồn ra !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Say nắng
    Hy vọng chỉ là cơn say nắng.
    Hy vọng thế...
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chả có gì đáng bực mình cả: Nhà thì trộm vào khoắng cho bằng sạch từ cái bát sứt, ở công ty thì mất hết dữ liệu trên máy tính, công của cả năm nay. Vui thật, thế này thì lang ********* đến quên cả trời đất hỉ?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    chuyện gì cũng có cách giải quyết mà chị thân yêu của em.Chị bình tĩnh đi, đừng có rối lên nữa, bởi càng rối thì càng khôn g thể tìm được cách giải quyết đâu.
    Mà chị đã nhờ được chưa?
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. Guest

    Guest Guest

    Di choi cung hai thang ban, thay mot co be di xe trc mat. Hai thang xi xo ban tan voi nhau sau do quay lai hoi y kien minh xem co be day co xinh ko ? Va de di den ket luan chung no vuot len xem mat. Kqua : hai thang im lang - hai thang that vong .....
    Hom nay co 1 dua ban o SG hoi minh con trai HN ntn, nghi lai ve hai thang ban bua trc, ko biet tra loi no the nao day ....????
    --------------
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi...?! "
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Mệt! ... Cả một tuần dài bộn bề và căng thẳng. Lại thêm căn bệnh kinh niên quái ác. Thiếu ngủ! Chưa bao giờ cảm thấy thiếu ngủ một cách trầm trọng như hiện nay. Chán! Cuộc sống dường như quá đơn điệu và tẻ nhạt. Muốn viết điều gì đó .. nhưng lại "run tay" .. sợ trở thành "rêu rao" những cảm xúc không có thật.
    Tự dưng thấy nhớ da diết một ánh mắt quen giữa dòng đời hối hả, đôi má lúm đồng tiền ngày xưa, và mái tóc xoăn xoăn rối bời trong gió.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Có cái than phiền, vậy mà không xử lý được. Bực quá. Cái ttvn này nhiều khi chập cheng không chịu được
    Landai

Chia sẻ trang này