1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lại khóc, lại buồn.Tuần này là cái tuần gì không biết nữa.Muốn vui mà vẫn không thể vui được.Cứ chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến.....Có sả hết được không?
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Cảnh này nhìn quen quá!

    Không biết, không quan tâm
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tệ đến vậy rồi sao. Không phải đâu 1-2-3-4 ơi, còn nhiều người nhiệt tình lắm, còn nhiều người muốn xây dựng lắm. Đó chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không 1-2-3-4.
    Lúc chiều nhìn thấy cái mặt đã hết buồn rồi, đã tươi tỉnh lắm rồi. Lạc quan lên nha.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 08/05/2003
  4. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    1-2-3 ngày không online. 3 ngày toàn những điều xui xẻo. Hôm nay vào lại thế giới hàng ngày này hình như lại thấy xui xẻo. Oán trách, kêu ca, phàn nàn nhiều quá. Điều được nhất trong 4 ngày này có lẽ là mình biết mình có thế "cai" được thế giới này.
    Công sức mấy tháng trời đi tong. Chẳng biết là vì ai? Có lẽ trước tiên phải bởi chính mình. Biết thế nào được đây. Phải vì mình trước ư? Còn trách nhiệm đối với công việc, đối với mọi người xung quanh? Hai tiếng "Trách nhiệm" sao nặng nề thế. Đã có lúc muốn bật khóc nhưng hình như nước mắt đâu giải quyết được vấn đề. "Tiếc" và "Tức" - đó là hai từ mình nghe nhiều nhất trong 2 ngày này. Tiếc thật, tức thật nhưng giờ ngồi đó than vãn thì có quay lại được không? Đó chỉ là sự cố quá nhỏ trong đường đời. Lại cố gắng tiếp vậy. Một năm có thể dài so với vài tháng nhưng cũng có thể ngắn nếu so sánh với mấy chục năm trước mắt. Nào hãy cười và hãy làm một con người vô tư lạc quan như trước.
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chán thía không bít .. mình hiền như bột thế này mà suốt ngày bị "giận dỗi" .. mai mốt thèm hiền nữa ...
    Hôm qua có một cô bé bày cho một cao chiêu .. cao quá xá luôn ... đứa nào giận anh, anh mắng cho một trận ... đằng nào cũng giận rồi, cho giận thêm tí nữa cũng không sao .. Thế là đâm ra tiếc hùi hụi .. vì hồi cô bé í giận mình, mình lại chả biết cao chiêu này ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm đau lắm phải không nhóc? Cứ khóc đi nhé đừng cố nuốt nước mắt vào trong. Tao sẽ ở bên mày dù không biết tao có đủ tự tin làm chỗ dựa cho mày như tao vẫn nói không. Tao không biết nhóc ạ.....
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tức lộn ruột, cả buổi sáng ngồi hì hục nghĩ và gõ ra được một bài dài ơi là dài đến lúc chuẩn bị click gửi đi thì trang web tự nhiên lại refresh lại, cứ tưởng đã kịp copy lại ai dè mới chỉ Ctrl+A chứ chưa Ctrl+C. Híc, tức bầm gan. Chiều định gõ lại mà chẳng nhớ nổi, mất cả hứng, đi sang topic khác lại nhảy vào viết thì cũng bị tương tự như thế, lần này thì còn chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế trân mắt nhìn nó tự refresh đến trống trơn, chỉ tại gõ lâu quá nên mới chuối thế.
    Chán chả buồn chết, bài này mà gõ lâu tiếp thì lại dính chưởng tiếp, hức, ức quá đi thôi.
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....chia sẻ với bạn cái cục tức nào . "Tớ" cũng đã vô số lần như thế rồi, nhưng được cái sau này phải rút kinh nghiệm, đánh được đoạn nào là copy đoạn đó vào Word. Có khi đang đánh đến đoạn hay là tim cứ nhảy thon thót ấy, vì chỉ sợ nó tự refresh lại thì ức lắm. Nhiều lần thế rồi, nên đâm chán.
    Thôi, cứ copy lại đi nhé. Cần thận là hơn. Đừng tức nữa nhé. Tức thì nhớ thứ sáu này đi xem phim nhé
    Crying in the rain
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ảnh đại diện của pác này hay qué . Hinh như pác hồi nhỏ phải không ?
    Better late than never
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    MK, đếch hiểu hôm nay là cái ngày ******** giề nữa, làm thì fẽo, công việc như chuối , chả trôi tí nào, Bảo hành cho khách cả rổ. Ôi. Mệt vãi lúa !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

Chia sẻ trang này