1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân Chơi Trí Tuệ tại sao không?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 20/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Làm gì dữ vậy! Thì ban đầu mình làm vài câu chào hỏi đầu bài thôi!
    mà có lẽ nó cũng đã quá cũ đủ để vứt nó vào thùng rác rùi phải không?
    Thì đây câu hỏi cực kỳ khó và cũng là cực kỳ dễ, ai cũng có thể trả lời được thử sức xem sao
    Ngày xưa ở trên biển có thuyền trưởng Browndy cực kỳ dũng cảm, kinh nghiệm đầy mình, một hôm trong một chuyến đi biển thuyền của ông bỗng gặp một chiếc thuyền trên cột có lá cờ hình "đầu lâu xương chéo" và ông biết ngay đó là thuyền của bọn cướp biển. Tất cả các thuyền công trên biển đều sợ hãi chạy toán loạn. Ông bình tĩnh dõng dạc nói to: Hãy đem cái áo màu đỏ ra đây! và ông bảo anh em hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ông chiến đấu rất hăng cuối cùng ông đã chiến thắng. Trong một buổi tiệc chiêu đãi mừng thắng lợi một thủy thủ hỏi ông rằng:
    Tại sao lúc ông lâm trận ông lại bảo lính đem ra cho ông cái áo màu đỏ? Hay ông tin rằng màu đỏ là màu của chiến thắng?
    Ông ta trả lời rằng: Tôi không tin tưởng lắm có điều tôi bảo thủy thủ của tôi đưa tôi mặc chiếc áo màu đỏ là vì khi tôi chiến đấu dù bị địch chém tôi chảy máu thì thủy thủ của tôi cũng không thấy và họ sẽ chiến đấu hăng say và kẻ địch cũng không thấy tôi chảy máu nên chúng phải run sợ không còn tinh thần chiến đấu nữa nên chúng tôi sẽ thắng!
    Ồ! Ngài đúng là một thuyền trưởng tuyệt vời! Tôi rất khâm phục ngài.
    Vài hôm sau trong một buối sáng đẹp trời, từ xa xa bỗng xuất hiện một dãy tàu hình như là mười chiếc tàu chiến hiện đại đang từ từ tiến lại chiếc tàu của ông, tất cả các thủy thủ đều lo lắng nhưng ông đã bình tĩnh hô to: Hãy đem cái quần sẫm màu ra đây!
    Các bạn thử nghĩ xem ông ấy bảo đem cái ....ấy ra để làm gì? Hà..hà.....hà.....!!!!!!!!
    H.thanh
  2. Miss_ya_new

    Miss_ya_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    DDe^? nho*~ khi o^ng so*. qu'a ma` te` ra quan thi` binh linh cua ong van hang say chien dau,co`n quan dich thi se run so_Okie??
    Chocolate
  3. tranteo

    tranteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    he.he...he......để .........TÈ .... cho khỏi ai thấy ........he....he
  4. tw24

    tw24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    toi co 1 cau đoi
    CUOI LAC DA O DA LAT
    Xin moi cac cao thu
    Cau 2 : CAY CAU CAO QUA
    Cac ban xuat chieu di
  5. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Đố kiểu gì câu dể câu khó vậy?
    Đúng là quái chiêu !
    Đố câu gì vừa hài hước vừa thông minh ( Có nghĩa là thông minh vừa vừa thôi) chứ đố khó như ông bố ai trả lời được
    Hãy đưa ra đáp án đi!
    H.thanh
  6. chiecyen

    chiecyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    quá đơn giản
    " Ngưòi qua thấp tì"
    hien
    [size]vthien[/size]

Chia sẻ trang này