1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn chuột

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Săn chuột

    Mấy hôm nay phải sống chung một mái nhà với mày. Tao căm thù điều đó. Cứ nghĩ đến cái thân hình đen trũi của mày là tao không thể ngủ được. Hôm nay tao quyết tìm mày cho bằng được. Mày cứ trốn đi. Trốn kĩ vào. Nhưng nếu để tao tìm được mày thì, thề có chúa mày sẽ phải nguyền rủa cái ngày mà ****** đã sinh ra mày. Mày thông mình, mày nhanh nhẹn, mày luồn lách khéo. Tất cả những điều đấy chỉ làm cho tao thêm quyết tâm tìm ra được mày thôi. Căn phòng đã được tao che chắn thật kĩ. Tất cả các lối ra đều đã được bịt kín. À không, vẫn còn một lối để mày chạy ra chứ. Nhưng nếu như những người khác, chỉ đuổi mày ra khỏi nhà là đủ. Thì đối với tao như thế sẽ nhẹ nhàng với mày quá. Biết đâu sau vài ngày nữa mày lại chạy vào. Tao muốn mày phải chết, cái chết mà nó sẽ ăn sâu vào đầu óc đồng bọn chúng mày. Tất cả các lối ra tao đã bịt lại. Chỉ còn để ngỏ một lỗ hở nhỏ. Và đằng sau đó là một cái bẫy mà tao để sẵn để chờ mày. Chỉ cần mày chui vào đó thôi. Cái bẫy sẽ sập xuống. Tất cả đối với mày coi như sẽ chấm dứt. Nào, bây giờ căn phòng chỉ còn tao với mày. Mày có trốn đằng trời.

    Nào bắt đầu từ tủ sách. Hy vọng mày chưa dùng mấy quyển sách của tao làm cái mài răng cho mày. Híc đống sách TA của mình, mới vài tuần không động tới thì bụi đã bám đầy rồi. Thôi, tiện thể dọn dẹp luôn, sắp tới phải chọ lại thôi. Tiếp đến là cái tủ đầu giường. Dây điện sau tủ bị mày cắn đứt hết rồi còn đâu. Thảo nào cái đèn ngủ của tao bị teo mất. Mày sẽ phải trả giá. Vẫn không có, mày trốn đâu được nhỉ? Gầm giường thì đã khua đi khua lại rồi.Nào đập, nào vỗ, không chẳng thấy. Mày lì thật, nhưng mày có lì thì tao cũng sẽ tìm ra mày bằng được. Lấy cái que dài hơn để khua ở dưới gầm xem. Vụt, một cái bóng đen sì lao ra. Công nhận là mày nhanh thật, tao nghĩ rằng tao vụt đã nhanh nhưng tốc độ của mày khiến cú đập của tao trở nên chậm thật. Cú vụt trở nên lạc lõng. Nền nhà kêu lên tiếng rắc khi cây gậy gãy làm đôi. Cũng may phần gậy gãy không bay trúng mặt tao. Nhưng nó cũng làm tao chẳng biết mày chạy đi đường nào. Trong cái bẫy vẫn không thấy mày đâu. Lùng quanh phòng đến lần thứ 3 vẫn không thấy tăm hơi mày đâu cả. Chẳng nhẽ mày chạy thoát. Không, tao đã chuẩn bị thật kỹ rồi. Hôm nay mày không thể chạy đi đâu được. Những gì tao đã quyết tâm làm thì không bao giờ tao cho phép mình bất cẩn. Nhưng mày trốn ở đâu. Gầm giường cũng khua chán rồi. Các tấm ván cũng lật lên hết cả rồi. Tất cả những chỗ tao nghĩ mày có thể trốn đều đã được tao sờ tới. Nhưng tao không thể ngờ được mày lại thông minh và khéo léo đến vậy. Cái ván tao dựng nghiêng. Tao nghĩ mày chỉ có thể trốn dưới đất thôi. Ai dè mày trèo lên được cái gờ của mặt trong tấm ván và cứ nằm yên ở đó. Mặc cho tao dò qua dò lại chỗ đó đến bao nhiêu lần. Nếu không phải vì định mang tấm ván ra ngoài thì chắc tao không biết mày nằm đó. Ùh mày trốn khéo, mày chạy nhanh, nhưng cuối cùng thì mày cùng phải chạy về cái bẫy đó thôi. Cạchhhhhhhh. Tao nghe rất rõ cái bẫy sập xuống. Không nhìn thấy cảnh đó nhưng tao có thể tưởng tượng ra được.

    Cầm cái ***g lên. Đến giờ tao mới nhìn rõ mặt mày. Mày ***g lộn trong cái ***g hẹp ấy. Kêu nữa đi, kêu to vào. Đôi mắt toàn một màu đen của mày nhìn tai để nói lên điều gì. Mày muốn sống chứ gì? Mày sợ hãi đúng không. Tao ghê tởm mày. Tao ghê tởm cái màu lông xám ấy. Bộ lông phủ gần kín cả người, chỉ còn lại cái đuôi dài trơ trụi. Hai chiếc răng cửa trắng nhởn ấy có cắn nữa thì cũng không đứt được chiếc ***g đâu. Giờ trừng phạt đến rồi. Tao cũng đã chuẩn bị sẵn phích nước sôi chờ mày. Từ từ, từ từ dòng nước sôi được dôi lên. Mày dãy dụa, mày kêu lên the thé. Kêu nữa đi, kêu to nữa đi. Kêu to lên để cho đồng loại của mày biết mày đau đớn đến mức nào. Nhìn những đám lông của mày bị lột trôi khỏi da, da mày đỏ ửng lên. Dãy dụa. Nước sôi bắn tung tóe. Kêu gào. Ré lên một tiếng thật to rồi nằm im. Mày sẽ nằm im vĩnh viễn.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ng đâu mà ác dã man!!!!
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhà mình nhiều chuột lắm, bạn chủ topic có thể qua...săn giúp không? Nhưng mình không thích cách bạn xử lý nó, có cách nào nhẹ nhàng hơn không nhỉ?
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kính bác, cả đàn luôn => http://www9.ttvnol.com/cuocsong/936341.ttvn
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    bác nì sát nhân quá
  6. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ ghét chuột! Luôn nguyền rủa cái lũ chuột bẩn thỉu, xấu xỉ đấy! Cơ mà...đoạn dội nước sôi giống kiểu...Tấm tắm cho Cám í nhỉ?
    Mà bác nên nuôi con mèo cho nó nhàn!
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đúng gồi.sát tí.
    may có chị hằng nahức nhở.thx chị iu ná
    ". Giờ trừng phạt đến rồi. Tao cũng đã chuẩn bị sẵn phích nước sôi chờ mày. Từ từ, từ từ dòng nước sôi được dôi lên. Mày dãy dụa, mày kêu lên the thé. Kêu nữa đi, kêu to nữa đi. Kêu to lên để cho đồng loại của mày biết mày đau đớn đến mức nào. Nhìn những đám lông của mày bị lột trôi khỏi da, da mày đỏ ửng lên. Dãy dụa. Nước sôi bắn tung tóe. Kêu gào. Ré lên một tiếng thật to rồi nằm im. Mày sẽ nằm im vĩnh viễn."
    đoạn này mang con dao ra mài nữa thì thành sát nhân chị iu ạ
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến cái em gì ý bên Tâm sự có cái topic hình như là "Tôi đã dừng dại dột như thế" thì fải. Hồi nhỏ, em ý bắt chuột con rồi lấy ống tiêm tiêm mực vào cho bụng con chuột fình to ra cho đến chết thì thôi. Dã man hơn cả Polpot!
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này nhớ hồi xửa hồi xưa.
    KTX cấp 3... chuột thả sức hòanh hành, coi người như anh em một nhà í, ngang nhiên đàng hòang đi lại trong phòng cứ như nhà mình, bọn đó láo ghê gớm.
    Tớ được chứng kiến một vụ các chị khóa trên săn chuột trong phòng, ầm ĩ cả một vùng trời
    Các bà í hét hò om xòm một hồi bắt được 3 em chuột
    Các nàng í mang 3 em í ra đốt(hỏa thiêu) chín, thơm phức
    Rồi mang dao lam ra, mổ bụng các em chuột đã thui
    Èo ơi, nhớ lại đến đó thôi tớ đã rủn hết cả tay chân.
  10. holi

    holi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ôi mấy đêm nay tớ cung đang chết khổ vì con chuột đây , nó cứ rúc rích cả đêm ko cho tớ ngủ yên , mà đánh nhau với nó thì tơ ko dám, đang định mua cái bẫy , ko thì mấy ngày nữa tớ chắc chết

Chia sẻ trang này