1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn chuột

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều người ghét chuột đấy nhỉ?
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bắt chuột săn chuột sao không sang nhà Giáp tý ấy. Có mà đầy, còn đang định ăn lẩu chuột kìa
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Uôi uôi...kỳ tích giết chuột của a chị e kinh quá! Hùi e còn sợ chuột thì mới nhìn e đã thấy rởn hết cả tóc gáy vì các giống bẩn thỉu, đen hôi đấy rùi...nào dám ra tay săn chuột đâu...Bái phục! Bái phục!
  4. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Post bài này bên đấy nó đánh cho tòe mỏ
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cũng ghét chuột, vì dám gặm ngón chân mình ( hôm đó nhậu xỉn, không biết gì. Dưng mà từ khi vì con chuột con con mà mình thành anh hùng thì bắt đầu thấy có chuột chưa chắc đã phải điều không hay
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác khẩn trương đi tiêm fòng dịch hạch đê!!!
  7. ghetvovan

    ghetvovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này có tư chất sát nhân nhỉ!
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Về quê mấy ngày, lên đã thấy mất chỗ dung thân, chẳng buồn lắm, nhưng cũng hẫng hụt tí chút. Tự nhiên thấy thèm tí quyền lực quá, quyền thật cũng được, hão cũng được, ít nhất cũng doạ được mấy con chuột, đúng không ?
    Giết chuột cũng chẳng có gì to tát lắm, tớ không những đã từng giết chuột, tẩm dầu đốt chuột mà còn ăn thịt chuột nữa kia - chuột đồng ngon cực kỳ
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Èo, sao có người dã man thế nhỉ
  10. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, như thế đã ăn thua gì mà các bác bảo dã man.
    Ngày trước tui cũng có bắt chuột rồi hành hạ nó, nhưng nghĩ lại biện pháp của mình mà đến bây giờ tôi vẫn còn vô cùng áy náy và cảm thương cho con chuột. he he, đấy là tôi đã bắt nó rồi vứt vào phòng con nhỏ đanh đá nhà bên cạnh
    Thật là khổ thân con chuột, ân hận quá hic hic, nghĩ lại mà bất giác run lên bần bật

Chia sẻ trang này