1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn chuột

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thành tinh e cũng săn dc
  2. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    chuột này chiến quá
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra chuột đi săn chuột à.
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bố em thì bắt chuột có hạng, ở nhà mà có con nào thì coi như hôm ý nó về chầu ông bà nhà nó luôn.
    Mẹ em bảo thịt chuột ngon lắm
    Em của em thì thấy chuột là hét ầm lên, ghét mà, rồi cầm chổi khua.
    Em... tuổi chuột ạ
    Bác chủ topic viết mấy đoạn dội nước sôi vẫn chưa là gì, bố tớ thì cứ gậy mà phang, máu me be bét nó kêu váng nhà rồi sau thoi thóp bên vũng máu (chậc, nếu mà làm thịt dc thì em đã ko để nó ra đi như rứa)
    Có hôm sáng dậy đã thấy máu đầy nhà, bố thản nhiên "Đêm qua bố đánh chuột, con lau nhà đi nhé" ơ, ghê chết đi được.
    Em chỉ ghét gián+rắn thôi
    P/S: đọc đoạn bác chủ nhà dội nước sôi, em lại nghĩ đến món thịt chuột hun khói ực ực rôi batê thịt chuột , chưa được nhắm bao giờ đâu nhưng vẫn thấy hấp dẫn ực ực
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 11/11/2007
  5. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    bọn này cứ cho ăn bả.kinh bỏ ... ra đấy
  6. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hé hé, bà con cẩn thận, đề phòng cao độ!
  7. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    ặc ... cho nó ăn bả nó không chết ngay mà nó rúc vào đâu nó chết ... hơ hơ ... bác sẽ được thưởng thức ngũ vị hương ngào ngạt hàng ngày ....
    mà lại để nó ra ròi bọ bò lổm ngổm ra đấy thì thao hồ bắt xào xáo nhé ...
    cứ 1 gậy chết toi rồi bỏ xô rác là gọn nhất ...
    hơ hơ vô nhà chuột trong boxx cuộc sống này có 1 con mà mình săn mãi không được ... chẹp
  8. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    cứ chạy sau mông nó thì làm sao đập trúng được chứ , giết chuột tốt nhất là cho nó dính bả , hoặc là tự biến thành mèo
  9. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Đuổi theo chuột chặn đầu nện nó cũng thú vị, nhưng là những lúc rỗi hơi thôi, chứ nhà có mèo rồi tranh việc của nó làm gì, loài chột hôi hám cũng độc lắm a chi e cần thận không thì nó cắn cho đấy.
  10. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn này nick quen quen, thích săn chuột ko? mình cũng chuột đây

Chia sẻ trang này