1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân ga chiều em đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hero, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sân ga chiều em đi...

    Nhà ga T1 Nội Bài cao rộng mênh mông, nhìn xuống nhìn lên chỉ toàn những dầm thép chạy dài lạnh tanh càng đem lại cho người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Mọi bài trí xung quanh đều có gì đó rất xa lạ, từ những cầu thang, nền, trần sảnh đến cái máy tính, những đồ trang trí nội thất.... Đã bao giờ bạn đứng một mình nơi đó giữa bao cảnh chia ly?
    Ngay phút này đây, trước mắt anh vẫn hiện ra rõ nét hình ảnh một cô bé muốn ôm chia tay với gia đình, bạn bè, lần nữa và thêm lần nữa. Những trò vui, những tiếng cười trong trẻo không thể che đi cảm giác khắc khoải của hai kim đồng hồ chầm chậm tiến về phía 4h30. 4h30, giờ phút của biệt ly, của những khoảng cách lớn lao về không gian, của những cách chia tháng năm dài đằng đẵng. Hình ảnh một kẻ chiến thắng lủi thủi cúi đầu, cái bóng dáng nhỏ bé của thằng nhỏ tách ra khỏi đám đông. Giờ phút đó có hai kẻ thù cùng chung một nỗi đau. Giờ phút đó anh không cảm thấy nỗi đau của riêng mình. Hãy dành trọn vẹn tình cảm cho người khác, không ích kỷ và bạn sẽ thấy những nỗi đau của mình thật nhỏ bé... Đấy là cách để anh buớc qua những bóng đêm dài đằng đẵng...

    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sân ga chiều em đi
    Xuân Quỳnh
    Sân ga chiều em đi
    Mênh mang màu nắng nhạt
    Bụi bay đầy ba lô
    Bụi cay xè con mắt
    Sân ga chiều em đi
    Gạch dưới chân im lặng
    Bóng anh in thành tàu
    Tóc anh xoà ngang trán
    Sân ga chiều em đi
    Bàn tay da diết nắm
    Vừa thoáng tiếng còi tàu
    Lòng đã Nam đã Bắc.
    Anh thương nơi em qua
    Những phố phường nhộn nhịp
    Bỡ ngỡ trong ánh đèn
    Còn lạ người lạ tiếng.
    Anh thương nơi em qua
    Những phố phường nhộn nhịp
    Bỡ ngỡ trong ánh đèn
    Còn là người lạ tiếng
    Anh thương nơi em qua
    Những sương chiều mưa tối
    Dặm đường xa nắng dãi
    Chuyến phà con nước dâng
    Em xao xuyến trong lòng
    Nhớ về nơi ta ở
    Mùa thu vàng đường phố
    Lá bay đầy lối qua.
    Ngọn đèn và trang thơ
    Tiếng thở đều con nhỏ
    Màu hoa trên cửa sổ
    Quán nước chè mùa đông
    Con tài với dòng sông
    Ra đi và trở lại
    Hà Nội ơi Hà Nội
    Sân ga chiều em đi
    1976
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gió buồn nào thương nhớ em...Sân ga chiều vắng , em đi rồi phút chia tay nhìn nhau mãi ..Ánh mắt như ướt lại vì sao thế ..? Không phải anh khóc đâu cũng không phải em khóc nhé ..Hẹn một ngày ..............Ngày nào thế em chưa biết anh cũng chưa biết ta ra đi vì ta phải đi ...chỉ biết hẹn ..................Hãy đợi nếu tình còn ..........!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sân ga chiều anh đi(Ko biết tác giả)
    Sân ga nào tiễn anh đi trong chiều tắt nắng
    Xa hàng me gốc phố thân quen
    Xa cô em nhỏ một thời mơ mộng
    Mắt bỗng buồn lệ ướt tuôn rơi
    Mai anh đi, phương trời xa thẳm
    Có nhớ gì đến kỉ niệm xưa kia
    Ngày hai đứa bước trên con đường nhỏ
    Mây lang thang che kín lối về
    Em sẽ buồn và em sẽ nhớ
    Em tiễn đưa người trong tháng 6 mùa thi
    Cơn nắng hạ mùa hè nóng bỏng
    Kéo ta vào trong những nhớ thương
    Ngọn lửa nào trong ta bỗng tắt
    Cái lạnh nào buốt xé tim đau
    Anh ra đi ngày nào trở lại
    Sân ga buồn em nhỏ tiễn đưa anh .
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thường thấy tâm sự buồn nhiều quá nhỉ ...Hic không biết tại sao nữa ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chị gxx đi rùi cũng còn quay về mà , người yêu chị ý còn ở đây , rùi chị cũng quay về ," em đi mà hero trong vai một kẻ bại trận , thua rùi đừng đau nha ".Em ko nghĩ là hero có thể chung tình như vậy .Chị ý đã đi đc mấy tháng rùi nha , thời gian đấy cũng chưa thể gọi là lâu đc . mấy tháng mà thôi . vậy mà anh vẫn nhớ sao ? Thật sự nhiều lúc chẳng tin đc ai cả nhưng mà vào đây có thể cảm nhận đc tình yêu hiện hữu , chứ em ko tin lắm về tình yêu ! Anh thua cuộc như vậy thì có quyết định bỏ cuộcko ? Hay quyết định chờ mà chờ thì cũng chẳng ích gì đâu quên đi anh ạ. Cái ngừoi chiến thắng anh đấy chắc gì đã đc bền lâu " họ quen nhau và yêu nhau quá nhanh " nên em nghĩ " xa mặt cách lòng " dễ gì mà bền lâu đc !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không biết Iwillneverbreakyourheart là ai, nhưng với những lời mà bạn vừa post ra ở đây tôi thấy thật buồn cười.
    Người ta có quyền hoài niệm, có quyền nhớ thương, có quyền vấn vương với tất cả mọi thứ, dù cho nó không phải thuộc quyền sở hữu của mình, dù chưa chắc gì mình còn tình cảm.
    Iwillneverbreakyourheart nghĩ rằng bài này hero viết ra là vì mục đích gì? Nuối tiếc tình yêu á? Hay là viết ra vì hero muốn níu kéo thời gian? Chắc Iwillneverbreakyourheart vẫn còn ít tuổi lắm nhỉ, vì đã không hiểu được tâm trạng của hero khi viết topic này, em càng không hiểu được tình cảm của gxx và thằng bé con kia là như thế nào cả. Vậy nên, em đừng tỏ ra người lớn với những suy nghĩ của riêng mình mà lại đặt vào người khác như thế nhé !
    Em nói em không tin lắm vào tình yêu, cũng phải thôi, một người có suy nghĩ như em thì sao có thể tin rằng có một tình yêu dành cho em chứ???
    Topic này không phải để tranh luận, dù là tôi cũng đang viết những dòng tranh luận đây. Nhưng tôi sẽ chỉ dừng ở đây thôi. Tôi tôn trọng hero, tôn trọng những dòng tâm sự của anh ý cũng như những gì anh ý và tôi đã nói với nhau. Và mong em Iwillbreakyourheart cũng nên tôn trọng tâm sự của người khác. Không cần thiết phải nói toạc hết tất cả ra như thế. Và câu cuối muốn nói với em là : bài viết này mục đích viết ra không phải vì cô bé gxx. Còn nếu em không hiểu thì msg riêng cho tôi, tôi giải thích cho em rõ.
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    herohn: nnn khong hieu chu
    ...
    herohn: duong nhien la *** ko cam thay toi loi roi
    herohn: chu viet cai bai day
    herohn: muc dich co the la ko phai danh cho ***
    herohn: nhung
    herohn: ko phai tu day con tim minh thi chu ko bao gio co the viet noi mot bai tam su
    herohn: tam su trong do
    herohn: tinh cam trong do
    herohn: tung chu mot trong do
    herohn: tung hoi tho trong do
    herohn: ko danh cho ai khac ngoai ***
    herohn: ko
    herohn: ko
    herohn: ko can thiet
    herohn: ko co tinh cam thi thoi
    herohn: lam sao co the dap lai tinh cam cua tat ca moi nguoi danh cho minh?
    herohn: hehe
    herohn: luat cho phep lay 4 vo hoac 4 chong chinh ra hay day nhe?
    P/S: định viết rất nhiều với nnn, những cuối cùng lại xoá đi. Chú xin thua , MV ạ, chú đã định xin thua ngay từ lúc đọc bài của Iwillneverbreakyourheart cơ, cháu làm ơn vote cho cô bé đấy 5* hộ chú nhé. Thanxx and bye bye tâm sự.
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  9. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha , em nói vậy chẳng có ý gì cả , thẳng thắn mà nói thật mà thôi ! Xin lỗi nếu em đã nói sai , vì cái bài này chắc chắn là hero viết cho *** mà thôi , lúc viết đã định xoá chữ *** rùi nhưng mà chẳng hiểu sao lại quên mất ! Xin lỗi ! Chỉ biết nói thế mà thôi !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời........... Chú !!!
    Vẫn chẳng khác gì...... chú của những ngày trước.
    Vẫn trẻ con, vẫn ngây thơ... vẫn quan trọng hoá vấn đề.
    Tất cả chỉ là một trò vui trong cuộc sống mà thôi. Tuỳ vào mức hiểu sâu hay nông của mỗi người mà tự đánh giá.
    Chú cũng chẳng hiểu những gì người khác làm cho chú.
    Chú kém cỏi thật !!!
    Chào chú !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này