1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân khấu kịch Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sân khấu kịch Bách Khoa

    Vở kịch: Box BK - Sự chọn lựa của trẻ thơ

    tèng teng téeeeeeeng

    5h chiều
    _ Hộc ....hộc....hộc...hộc....phù....phù
    _ ôi...ôi....ôi.......á.....ôi.....á.....ôi.....á....

    ........
    Bầu trời không xanh....nhưng lá cây xanh.
    Trên con đường không nhỏ....nhưng có một chiếc xe đạp nhỏ.
    Chiếc xe đạp nhỏ ....nhưng người trên xe thì không nhỏ
    .........
    vikings : Mình ơi, sắp đến chưa, em đau bụng wá à, huhuhuh
    fool-again: Cố lên em ơi, sắp đến bệnh viện rồi , cố lên, ngoan nào,lát anh mua kẹo cho em ăn nhé!

    Keeeeeee''''''''''''''''ttttttttttttttttttttttttttttttt

    " Bệnh viện phụ sản Bách Khoa kính chào quý vị"

    Fool đỡ vikings ngồi xuống ghế , vikings vừa ngồi vừa la đau đớn dữ dội:
    -vikings: Trời ơi, anh ơi, em đau quá, con mình nó khoẻ như voi hay sao mà đạp em quá chừng luôn , huhuhuh
    -Fool hốt hoảng la làng : Y tá đâu, y tá đâu, dzợ tui sắp sinh gùi nè !
    -NangSaigon chạy ra : Đâu đâu ,dzợ ông đâu??
    -Fool : Đây, dzợ tui đây, mắt bà có bị sao hông dzậy hả?
    -NangSaiGon: Nhưng sao bụng ....nhỏ xíu dzậy????Mấy tháng rồi hả?
    -Vikings nhỏ nhẹ Dạ.....dạ....dạ....19 năm rồi ạ !!!
    -NangSG: Trời ơi, dzậy thì lẹ lên chứ, tích trữ chi mà lâu vậy trời??? và hôt hoảng đưa vikings vào trong.

    Trong khi vikings đang thực hiện trách nhiệm cao cả của mình (!) thì fool ở ngoài hết vắt chân trái lên chân phải, lại vắt chân phải lên chân trái , trông ngóng vợ mình.

    Lát sau, vikings bước ra cùng với ....sea !
    Sea: Oe ! Oe! oe!
    Fool chạy tới : Mình ơi, xong rồi hả? con đâu rồi? con chúng ta đâu?
    Vikings: Đây nè
    Fool dáo dác: Đâu ? Đâu?
    Vikings: Đây nè cha nội, đứng bên cạnh ông mà hông thấy hả ?
    Fool:ời ơi, sao con tui nó lớn dữ dội vậy nè ?! Ủa mà mình ơi, nó là con trai hay con gái vậy?
    Vikings thỏ thẻ: Con trai đó anh! Trông nó ...ý hệt anh hồi bé
    Fool: Trùi ùi, con trai của ba, tục tưng của ba, lại đây ba thương nào ! Sao con khóc hoài vậy? nín đi nào , nín đi nào, ba thương
    Sea từ từ nín khóc và nhìn fool gọi Mẹ , quay sang viking gọi Ba
    Fool: Trùi ui, con mình thông minh ghê gớm , nó biết nói rồi bà ơi nhưng con nhầm rồi , ta mới là ba con nè, còn đây là mẹ con!
    Sea nhìn fool " Ba!", quay sang Sal "...m...ẹ ", đột nhiên bật khóc nức nở !
    Sea: oe oe oe oe oe
    Fool: Nín đi con, nín đi con, sao vậy ??
    Sea mếu máo Ba ơi, hình như bà này không phải là mẹ con đâu ba!
    Vikings: Trời ơi, con làm mẹ đau lòng quá. Ta là mẹ con đây mà
    Sea len lén nhìn viking rồi nhìn fool vừa khóc vừa nói: Ba ơi, mẹ....con....mẹ con....hổng có sữa !huhuhuuhuh, con muốn....b_ú(!), ba ơi, con muốn b_ú!
    Fool: Con thông cảm cho mẹ con, mẹ con bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ! Thôi con uống sữa bình đi nha ! Sữa....Box BK đó con, rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và...bà già (Mỗi buổi chiều nào lúc 4h mẫu hậu chichchoe đều uống cả!)
    Vikings nức nở : Ông dừa dừa phải phải thôi chứ! Ông nói tui bị dị tật bẩm sinh là sao? Huhuhuh, cha con ông đụng chạm đến vết thương lòng của tui
    Fool: Em ơi, nín đi mà, anh nói vậy là chỉ để dỗ dành con thôi, chứ dù cho em không có...nó thì anh vẫn thương em rất nhiều mà !
    Sea: Mẹ ơi, nín đi nào , hay mẹ uống sữa ...box BK nhé!
    Sea nhìn vikings uống sữa một cách thèm thuồng (!)
    Fool: Bà tham ăn tham uống dzừa phải thôi chứ Lại đây tui nói nè
    Vikings: Gì hả anh?
    Fool: Em có thấy con mình sau khi uống sữa box BK thì bống lớn nhanh như thổi không? Anh thấy con mình có vẻ thông minh ấy , hông biết sau này con mình nó sẽ làm nghề gì ha?
    Vikings: Vậy mình kiểm tra thử đi anh. Em nghe nói đưa ra cho con nít 4 đồ vật, nó chọn cái nào thì sau này sẽ làm nghề đó .
    Vikings chạy đi lấy ...1 cái đùi gà,1 chai nước ngọt, 1 con dao....và 1 tờ giấy có ghi chữ Box BK!
    Fool: Nếu chọn đùi gà thì sau này con mình sẽ làm nghề gì hả anh?
    Vikings: Bán thịt
    Fool: chai nước ngọt ?
    Vikings: bán...nước ngọt
    Fool: Con dao?
    Vikings: Cướp của giết người
    Fool: Cái gì bà nội ?
    Vikings: í lộn, em nhầm, chọn con dao thì làm nội trợ đó anh! Toàn nghề sang hết à nhen hí hí hí
    Fool: Còn tờ giấy?
    Vikings cười thật tươi : Làm quản lý diễn đàn BK đó anh!
    Vikings gọi sea đến và nhỏ nhẹ : Tục tưng ơi, bi giờ con hãy nhìn kĩ mấy món đồ vật này và hãy chọn thứ mà con thích nhất nha!
    Sea nhìn quanh rồi thò tay đinh chộp lấy ...cái đùi gà! Nhưng sea chưa kịp lấy thì fool đã quát lên Mày mà chọn cái đó là tao đánh gãy tay à nhen ! .
    Sea mếu máo nhìn vikings
    Vikings: Nín đi con,con chọn lại cái khác đi
    Sea đưa tay tới...chai nước ngọt !
    Fool: Hừm
    Vikings: Hừm
    Sea sợ quá lật đật cầm lấy tờ giấy Con chọn cái này
    Fool & vikings : Trời ơi, con giỏi quá , thông minh ghê gớm . Giờ con nói cho ba mẹ biết vì sao con chọn cái này đi nào
    Sea:
    Một chọn BK, nhiệt tình vui vẻ
    Hai chọn Bk, trai tài gái sắc(!)
    Ba chọn BK.....được kiss miễn fiii'''''''''''''''''''''''''''


    Fool: Ui, tục tưng ơi, lại đây....ba kiss cái nào !!!!
    Sea nghe thế sợ quá liền co cẳng chạy mất , Fool và vikings chạy theo sau ới ời Con ơi con!!!!!!!

    tèng teng teng'''''''''''''''''''
    ----------------------------end----------------------------








    I hate myself for loving you

    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 29/01/2003

    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 29/01/2003
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bà con có thấy phong cách út cưng nhà mình khi về nhà đã khác hẳn so với ở đây chưa. Bi giờ thì em í quay lại cái phong cách tuyệt chiêu cái thời đầu tiên đó, cái thời mà làm biết bao chàng điên đầu.
    Jeno
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sao lại để tui sánh đôi cùng vikings, tui có phải xăng phải nhớt đâu!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ ba ly có kể cho ly nghe chuyện này, post lên cho bà con đọc cho vui.
    Một buổi sớm ở trang trại.
    Sáng sớm, gà trống liền chạy ào qua nhà gà mái, la í ới:
    "Ò ó o, ò ó o" (có nhà không, có nhà không)
    Gà mái đáp liền :"Cục cục" (có có)
    Gà trống khoái quá, chui vô liền. Mấy con gà con chạy ra, miệng kêu "chít, chít" (chết chết).
    Chó thấy vậy, lắc đầu: "gâu gâu" ( ẩu ẩu)
    Bò liền lên tiếng "ậm bò, ậm bò" (chậm rồi, chậm rồi)
    Heo hí hửng: "ụt ịt" (tuyệt tuyệt)
    Sau một hồi, gà trống bước ra, vỗ cánh phành phạch
    "ò ó ó ò o, ò ó ó ò o" (đời có thế mà thôi, đời có thế mà thôi)
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cài này là khen hay chê vậy???!!! tui nhớ là hồi lúc có ai đó bảo tui viết kinh rị cơ mà?
    I hate myself for loving you
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai bảo là không kinh dị đâu hả út cưng!
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là phong cách riêng á!

    Saladin

  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ân oán truyền kì Beikha
    Kiếp 1: Sét nổ mùa đông
    100 năm về trước, khi sứ xở Vinaheart còn là một vùng hẻo lánh đơn sơ, nơi trú ngụ của những kẻ tha phương, thiên hạ đã truyền miệng nhau về một câu chuyện tình? . Đó là một ngày mùa đông, sấm sét ầm ầm, giông bão kéo tràn ngập cả bầu trời, những cơn động đất đua nhau không dứt, chén bát rơi loảng xoảng, mọi người đang hốt hoảng sợ hãi, thì cửa bỗng sập cái rầm, tất cả tia mắt đều dồn về một phía?nơi cánh cửa, xuất hiện 1 nhân vật?con gà?
    Ngay lập tức, mọi người đều ùa tìm dao, búa ... thì chợt lúc đó có một tiếng nói vang lên: ?oĐợi xíu, chơi chút đã?. Cô con gái cưng của chủ nhà đã lóc cóc bay vào con gà, cốc vào đầu nó cái cốc, cùng lúc đá 1 cú?
    Hôm sau, chủ nhà treo trước cửa cái bảng ??oBán thịt gà?
    Lại nói về chú gà, tiếng sét hôm nào vẫn vang vọng mãi, tình yêu của gà đối với cô gái đã khiến cho trời cảm động và cho 2 người hẹn gặp nhau ở kiếp sau.
    100 sau, trớ trêu thay, cô gái lại trở thành vợ của vua, còn con gà chỉ là một tể tướng. Và từ đó, cuộc nổi chiến đã xảy ra là một điều không tránh khỏi?
    Kiếp 2: Tử chiến thành Beikha
    Triều đại Beikha năm thứ 1 do W@ trị vì?
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Baby, sao em nhiều tài lẻ dzậy?

    Saladin

Chia sẻ trang này