1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn mây Phình Hồ - Chinh phạt Háng Tề Chơ ( Thác Tề Chơ ai say cảnh múa Thái Cực Quyền?" Đi về kể lạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua Cổng Làng chúng tôi đi trên con đường rụng đầy lá:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua con dốc phủ đầy lá vàng:
    [​IMG]
    Chúng tôi đã đến trung tâm Háng Tề Chơ. Ở đây chỉ có vài nóc nhà nguời Mông xen kẽ bên nhau. Khoảng 30, 40 hộ dân. Các hộ đều lợp fibro xi măng. Tại trung tâm Háng Tề Chơ có 1 trường tiểu học " Đề Chơ".

    Đã đến trung tâm Háng Tề Chơ:
    [​IMG]
    Người anh em phải đi hỏi đường và do thám:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi hỏi đường lên thác Tề Chơ chúng tôi tiếp tục đi cố xem xe máy có thể đi được tới đâu. Mặc dù con đường lúc này rất phỉ. Có đoạn rất giống đoạn trong rừng " Tìa Rình" mà nhóm đi xuyên Sốp Cộp vài tháng trước.
    Huyết mã lại phải vượt con đường này:

    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng Xadieu chinh phạt Háng Tề Chơ - Tây Yên Bái!
    Quả là 1chuyến đáng xem trong box DL hiện giờ ! Loạt ảnh của chú làm anh nhớ lại từng chi tiết trong chuyến lần đầu dẫm chân vào Làng Nhì - Háng Tề Chơ !
    Nên nhớ cùng thời gian với chú có cả 1 phi đội gồm 7 con Cào Cào cực kỳ Prô cũng phi vào chinh phục Háng Tề Chơ nhưng không đạt mục đích ,chỉ dám ngắm nhìn từ trung tâm Làng Nhì là hết vị!!!
    Cầu Xà Beng - chỉ còn là ký ức và tư liệu mà thôi...
    Qua cái vách đá này thật khủng khiếp ! Từ trước đến nay mới nhìn thấy ....
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đi hết đường là lối rẽ đi Thác Tà Chơ, dân nói chỉ có thể đi bộ được thôi. Do thám thấy đi trên sườn đồi, sườn núi nên chúng tôi tạm thời dừng xe dưới chân một nhà rất to có lợp mái fibro xi măng, khoảng 5 gian gì đó. Trước nhà có hàng rào cao lưng lửng và sân rất to. sau này hỏi han mới biết đó là trường tiểu học Tà Chơ.
    [​IMG]
    Chiếc xe của Xạ Điêu 29 U8-2345 được dựng ngay cạnh đường. Lúc đó tôi đang hỏi người dân là thầy giáo trường tiểu học Tà Chơ. Đang hỏi thì vang lên tiếng
    " lộp bộp...lộp bộp..."
    Ngay cạnh xe máy của tôi là hàng đoàn ngựa và người đang song hành. Khoảng 15 - 20 con đang và ngừoi Mông đang dắt ngựa đi về xuôi chiều. Tôi đoán họ đi xuyên Tà Xùa. Chiếc biển xe quá đẹp của tôi cũng bị họ đánh vần.
    Lúc đó dù quá tiếc nhưng với vài ánh mắt dò sét hướng về phía tôi đã không cho phép rút máy ảnh ra. Tiếc vì đã bỏ lỡ dịp và nuôi chí sẽ phục đợi đoàn ngựa thồ Pơ Mu đó trở nguợc ra. Trên lưng những chú ngựa sẽ là những xúc Pơ Mu thơm nức.
    Nhìn từ trường tiểu học Đề Chơ xa xa là Thác Tề Chơ nổi tiếng:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------------
    Cảm ơn Đại Hành Gia " Du Lão Anh Hùng". Đúng là nhìn chiếc cầu Xà Beng phê không thể tả được. Cảm hứng từ chiếc cầu Xà beng và những xúc Pơ Mu mà em quay lại Tà Nhì và HTC.
    Tiếc là em đen phục đến lúc cuối đúng đoạn dốc đẹp nhất ngồi giảng giải với Thuật : đây này anh chụp phát này có đoàn ngựa thồ này, xã Phình Hồ này, nó lại có cả khúc cua tay áo, cả chè cổ thụ này. Ảnh này thôi rồi....
    Đến lúc bật máy chuẩn bị tác chiến thì lại lại có mấy thằng kiểm lâm nó đi nguợc lên. Chán như con dán.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi gửi xe và đồ đạc. Chúng tôi đi người không và vấn kín đáo giấu chiếc máy ảnh đi cho an toàn.
    Trời đã gần trưa khoảng 11h đã nóng và chút nắng. Quán ăn và hàng đều không có gì cả. Cả 2 dò dẫm và hỏi cậu nguời Mông đã đi cùng đoạn trước. Dò hỏi mãi cùng tìm ra nhà , cậu học ở Trạm Tấu nay về nhà chơi.
    Nguời Mông họ tốt bụng nhưng tính tình thiếu cởi mở không như người Thái, Kinh, Tày, Mường. Chúng tôi vào nhà chơi thấy thái độ rất à ơi trả lời nhưng chẳng còn cách nào khác để tránh đói cứ xin ăn. Bữa trưa đã được nguời Mông này mời và 2 nguời ung dung ngồi nghỉ một chút. Lúc này đồng hồ điểm 11h30.
    Từ tiểu học Đề Chơ tới Thác Tề Chơ khoảng 1h đi bộ đối với nguời Mông.
    2 anh em Trekking đi bộ tới thác Tề Chơ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Háng Tề Chơ được coi là bản tận cùng của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nơi được coi là trọng điểm tập kết của lâm tặc đi từ Yên Bái sang để ?oxẻ thịt? khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa rộng 1600 ha trải dài trên địa bàn huyện Phù Yên và Bắc Yên của tỉnh Sơn La.
    Dân số ở Háng Tề Chơ không nhiều, chỉ khoảng vài chục nóc nhà và địa hình dạng đồi núi. Một số nằm cạnh nhau, cạnh trường tiểu học Tà Chơ, còn lại nằm rải rác trên các sườn đồi.
    Háng Tà Chơ có 2 ngọn thác: ngọn thác thứ 1 trên đường vào Tà Chơ. Ngọn thác thứ 2 chính là Thác Háng Tề Chơ.
    Từ trung tâm Tà Chơ đi tiếp sẽ có 2 lối rẽ: 1 đường đi thác Tà Chơ và 1 con đường khác đi vắt lên phía trên là con đường mà những con ngựa thồ Pơ Mu sẽ đi vào khu rừng Pơ Mu Tà Sùa, sau đó đi nguợc lại .
    Chúng tôi đi bộ, lại tiếp qua 1 cái cổng làng:
    [​IMG]
  8. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic, anh hùng xạ điêu mà qui ẩn giang hồ thì rầu lòng quá. Tuyệt kỹ độc hành hãn huyết thần mã chưa truyền cho lớp tiểu sinh hậu bối mà đại hiệp đã vội rũ áo ra đi sao??? Biết đến bao giờ giang hồ mới có người như đại hiệp đây?
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xa xa là ngọn thác Tà Chơ nổi tiếng. Khoảng cách đi bộ khoảng 1h đối với người Mông nhưng với chúng tôi khó khăn hơn nhiều. Từ trường tiểu học Đề Chơ phải đi bộ men theo các sườn đồi, hết đồi này đến đồi khác. Lúc lên gần đỉnh đồi, lúc lại cắt ngược xuống phía dưới. Có chỗ có đường mòn dành cho người đi bộ nhưng chủ yếu là cắt đường.
    [​IMG]
    Sau 1h Trekking rất mệt mỏi lúc lên lúc xuống, qua các nương dãy , qua các vạt rừng bị cháy rụi vì làm nương chúng tôi dần tiến tới Thác Tề Chơ. Nhìn sang phía xa tít xa một con đường ẩn khuẩn sau núi đó là bóng ngựa thồ của những con ngựa chở Pơ Mu đang lùi dần lùi dần và bóng rừng che phủ.
    [​IMG]
    thửa ruộng bậc thang cách nhau Thác Tà Chơ,bên đối xứng:
    [​IMG]

  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thác Tà Chơ đã dần dần lộ diện. Chúng tôi leo lên đỉnh đồi và ngắm nhìn đỉnh Thác Tà Chơ trắng xoá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này