1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn mây Phình Hồ - Chinh phạt Háng Tề Chơ ( Thác Tề Chơ ai say cảnh múa Thái Cực Quyền?" Đi về kể lạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Rêu phong 2 bên vách:
    [​IMG]
    Đã rất to và khúc có vân đó là Pơ Mu:
    [​IMG]
    Người anh em Thuật đệ:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đá ở suối rất to:
    [​IMG]
    Hai bên vách là những thảm cỏ xanh mướt mắt. Tôi nghĩ nếu có Mẫu ở đây mà chụp thì BG này tuyệt luôn:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cỏ ở vách đá:
    [​IMG]
    Mẫu " Xạ Điêu":
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi tiến dần vào chân Thác. Nước táp vào mặt rất mặt, ống kính máy ảnh du lịch cũng phủ ướt. Đi nấp dần vào đá và mới dám tác nghiệp.
    Thác Tà Chơ:
    [​IMG]
    Những vác đá nham nhở sần sùi đen nhánh và những dòng thác như tơ trời tạo ra bản phối màu giữa đen và trắng. Sự tương phản đối lập của màu sắc giữa: sự trắng trong thơ ngây, tinh khiết và sự tối tăm khô cứng sần sùi.
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thác Tà Chơ giống như câu chuyện cổ tích hay nàng tiên xuống trần gian :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người anh em đánh dấu:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Gần Thượng nguồn:
    [​IMG]
    Tơ trời:
    [​IMG]
    Người anh em tiếp tục đánh dấu:
    [​IMG]
    Dưới chân thác Tà Chơ đầy gỗ Pơ Mu:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    2 tay chống trời - 2 chân đạp núi. Chàng là ai? Đỉnh Thiên lập Địa Oai Chấn Giang Hồ. Ta chính là Đại Hiệp Xạ Điêu:
    [​IMG]
    Dưới chân chàng đầy gỗ Pơ MU:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận mấy cái ảnh đá và rêu phong này rất dẹp..
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những hình ảnh cuối cùng thác Tà Chơ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tại đây, thời gian là chính Ngọ 12h ngày 9/3/2009. Dưới chân ngọn Thác Tề Chơ hùng vĩ và hoang sơ, dưới chân bản làng Háng Tề Chơ trong thâm sơn cùng cốc. Ta chính thức tuyên bố .
    Trước khi Tuyên bố danh hiệu thì xin có đôi lời. Tại sao người trong giới Phượt lại gọi Xạ Điêu là Anh Hùng, là Đại Hiệp. Đó chỉ là Hữu Danh Vô Thực hay chỉ là bạn bè trong giới Phượt ví von, hay chỉ là ăn theo vì nick của Xadieu_2000 trùng với 1 nhân vật trong truyện Kim Dung " Anh Hùng Xạ Điêu". Là may mắn chăng???

    Tại sao người trong giới Phượt gọi chàng là Anh Hùng. Có thể một vài tác phẩm sau chăng: http://ttvnol.com/forum/f_233/1096305.ttvn ( Độc Hành Tả Củ Tỷ)
    http://ttvnol.com/f_233/1019454/trang-18.ttvn ( 2 đại pháp khí là Phong Tình Đao và Hãn Huyết Bảo Mã dần dần quen thuộc trong giới Phượt)
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1132059.ttvn ( tác phẩm kinh điển Sử Thi Anh Hùng Ca được viết lên)
    Ngoài ra còn vô vàn tác phẩm khác.

Chia sẻ trang này