1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn mây Phình Hồ - Chinh phạt Háng Tề Chơ ( Thác Tề Chơ ai say cảnh múa Thái Cực Quyền?" Đi về kể lạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Có thể những Tác phẩm chuyến đi trên làm một số người không phục và nhưng chuyến chinh phục Háng Tề Chơ lần này thì ngoại lệ.
    Thời gian chính Ngọ 12h ngày 9/3/09 dưới chân ngọn thác Háng Tề Chơ linh thiêng, trong bản làng Háng Tề Chơ:
    Kiêu Hùng và Ngạo Mạng là nhóm Phượt thứ 2 chinh phục Háng Tề Chơ. Tất cả truyền thuyết ghê rợn lòng người đã lùi xa:
    [​IMG]
    Ta đây Xadieu_2000 với Mỹ danh là "Anh Hùng Xạ Điêu" đã chinh phục Háng Tề Chơ, chinh phục Thác Tề Chơ. Ta đang đứng đây dưới ngọn Thác Tề Chơ. Có Thác, có núi, có rừng thiêng làm chứng:
    [​IMG]
    @ cũng không biết tại sao khi ngồi trên Hãn Huyết Bảo Mã chinh phục các cung Phượt tôi lại Kiêu Hùng và Ngạo Mạng đến thế! Phải chăng Hãn Huyết Bảo Mã là Ma ngựa để làm tôi thay đổi tính tình. Bình thường thì lại rất hiền lành.
  2. duylinh446

    duylinh446 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ta là yêu quái đây ! xạ điên cưỡi hãm hiếp bảo mã hãy ra đây!
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------
    Cậu quá ngợi khen. Chỉ là một phút xuất thần may mắn chinh phục được cung Phượt này.
    Tôi và nhóm Chim Cò cũng vô duyên nhỉ! Đúng ra hôm 7/3( hay mùng 6 ý nhỉ) tối các cậu bay ra Hn. Lúc đó cũng là lúc tôi và bác Dugia, Tù trưởng vừa tác nghiệp xong ở bãi Cỏ Tranh. Lúc về định tạt vào Bảo Lâm chúc mừng nhóm Chim Cò ra Hn chuẩn bị chinh phục Fan và APC. Tiếc là phận bạc...
    Ờ mà nhóm Chim Cò cậu lên làm Trưởng nhóm là đúng. Chứ như trước ai lại trưởng nhóm " Chim Cò" mà lại không có C ...h..i...m như Candyduong...hề hề...
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hình bác dieu chup đi qua khúc cầu gỗ bắt qua núi nhìn thấy sợ thật, mình thì chắc là không dám đi rồi. Còn thác háng tề chơ thì quá đẹp, nhất là chỗ bãi cỏ xanh rong rêu.....đẹp mê hồn.
    Về chim cò group : Nhóm chỉ có 1 trưởng nhóm là Candyduong thui. Nhưng chim cò mỗi chuyến đi đều bầu 1 trưởng nhóm cho chuyến đi đó tùy theo khả năng của bạn ấy mà thôi. Còn tớ chỉ khoái làm hậu cần thôi....có lẻ liên quan đến ăn uống. hé hé. Chúc bác ngày càng có nhiều chuyến đi đến những vùng đất mớ để bọn tớ còn biết thêm địa danh mới như là Háng Tề Chơ chứ.
  5. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chả biết cái gì, bảo mã ấy đăng ký chính chủ xạ điêu thì cứ thế mà dùng việc gì phải hãm hiếp...
  6. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đọc văn của anh Điêu kể lại những cung đường anh đã đi cũng thấy thú vị, giọng văn lúc bi. lúc hài, có lúc thì ngạo nghễ quá . Một chút lãng mạn, thật nhiều chất phiêu tạo nên một vẻ huyền hoặc chưa từng thấy...
    Nhưng quả thật anh Điêu mà bỏ "phượt", bỏ núi bỏ mây, bỏ thác và những con đường hiểm trở ... để chạy theo dancing thì tiếc quá...
    Thế mà đã có lúc tưởng rằng anh sinh ra là để phiêu lưu trên những nẻo đường Phải chăng bước chân Đại hiệp cũng có lúc thấy mệt mỏi, chùng chân??? Phải chăng đã đến lúc Đại hiệp ngang dọc một thời giờ lại chỉ muốn lên sàn, quay cuồng với những vũ điệu hay lòng chàng giờ lại nghiêng về những ánh đèn lung linh nơi phố hội với bóng hồng lộng lẫy phấn son, xúng xính trong váy áo??? Uẩn khúc nào chăng???
    Có lẽ sự ra đi này sẽ để lại box DL một huyền thoại... Dù sao vẫn tiếc ...
  7. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cỏ và đá, 2 thứ chẳng gắn liền với nhau bao giờ. Đúng là ảnh Xạ và lời Điêu.
    Màn múa Thái - Cực Quyền choáng ghê. Nhìn quen quen gần giống màn múa của mấy cụ vẫn tập ven hồ gần nhà em. Sau màn say cảnh múa Thái Cực Quyền mà được chiêm ngưỡng bác Xà Điêu nhảy salsa thì cứ gọi là thập toàn đại bổ.
  8. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Eo oi em nguong mo bac Xa Dieu qua....
  9. SoldierVN

    SoldierVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chú lấy tên xạ điêu là nhái lại KD, không hay lắm. Đề nghị đổi tên đê, Xạ **** chẳng hạn.
    Được soldiervn sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 28/03/2009
  10. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    đã thay đổi phải làm cho triệt để chứ giữ lại chữ xa làm gì, chú thay Xạ bằng Bắn đê, **** thì cứ giữ đấy cũng đc...
    Được docthan6688 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 30/03/2009

Chia sẻ trang này