1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn mây Phình Hồ - Chinh phạt Háng Tề Chơ ( Thác Tề Chơ ai say cảnh múa Thái Cực Quyền?" Đi về kể lạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bác điêu này cũng đa mang nhỉ, lắm món. Mà topic nào của bác cũng kêu choanh choách.
    Bác ghi danh lớp salsa nào chưa? Tối chủ nhật salsa hè phố, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, bác ra ngí ngoáy múa máy tí xem có dẻo như tập TCQ không
    Chiều thứ 6 dỗi hơi vào xì pam bác tí
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 20/03/2009
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Suối khoáng Bản Hốc sau khi nghỉ ngơi khoảng 30 phút và ra suối ngắm gái tắm Tiên. Hành lí gọn nhẹ, balo hạng nặng để máy DSLR để ở nhà. Chỉ còn máy ảnh du lịch và vài đồ dùng cần thiết. Những lời dặn dò, những lời căn dặn, những khúc míc và ân oán giang hồ của lâm tặc ở Háng Tề Chơ với dân Phượt khiến tôi càng thận trọng hơn. Một chút lo sợ càng làm tôi phấn khích như chất men súc tác để mong khám phá chinh phục Háng Tà Chơ.
    Từ Bản Hốc chúng tôi đi ngược lên và rẽ vào lối đi Phình Hồ.
    Phình Hồ là một xã của người Mông thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 99% là người Mông và con đường vào đây là độc đạo, nó có thể ví như một chiếc bậc thang để lên trời hái mây đuổi gió.
    Một lối nhỏ ven đường bên tay trái chỉ dẫn lên Phình Hồ 10km. Con đường lên Phình Hồ qua rừng chè xanh mướt và những nóc nhà đang nhả khói lam chiều. Con đường gập ghềnh và gồ gề, trời chiều đã tắt dần nắng chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt.
    Chúng tôi không muốn đi lại đường cũ nên xẻ đường cắt từ luống chè lên đường cái. Trời chiều tê tái lạnh chỉ còn lại bóng của 2 người và chiếc xe đang gầm rú.
    Đứng trên con đường Phình Hồ ngắm nhìn nương chè như đôi gò bồng đảo xanh mướt. Xa xa, xa lắm là cánh đồng Mường Lò với câu ca nổi tiếng " Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Thanh, Tứ Tấc". Một dòng suối nhu mì uốn lượn cắt đôi Văn Chấn và xứ chè nổi tiếng Suối Giàng với đám mây giăng mắc. Phảng phất trong gió hương của rừng, hương thơm của cánh chè . Không gian khoáng đạt và bình yên lan toả như thấm vào huyết quản. Chúng tôi lặng ngắm mãi giây phút bình yên diệu vợi trên.
    Trời đã tối lắm rồi, những chiếc xe Win phóng ngược chiều và xuôi chiều cứ nối tiếp nhau. Qua những đường đất gồ gề và vắng vẻ là những con đường bê tông phẳng mịn.
    Đang đi bỗng nhiên một sự cố xảy ra, chiếc xe đã bị thủng săm lúc nào không hay.
    Sau khi xuống thao tác và tìm ra vết thủng săm, chuẩn bị Vá thì mới hay quên không mang lọ keo vá săm. Quyết định chỉ còn cách thay săm thì cờ lê 12 - 14 tháo Ốc gần may ơ cũng không có. Lúc này trời đã tối sầm, khoảng 18h.
    18h gọi điện cho bác Dugia và người bạn. Bao giờ cũng vậy luôn có sự động viên để vượt qua khó khăn.
    [​IMG]
    Đúng lần mang đồ sửa xe gọn nhẹ, do vội vàng nên quên một số đồ, đúng đồ mình cần. Khó khăn chồng chất khó khăn:
    [​IMG]
    2 giờ đồng hồ đứng 1 mình đợi tiếp viện. Buồn.
    [​IMG]

  3. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Khồng, bạn nói thế chả hóa Xadieu là đạo sĩ chân đất trên núi chẳng biết phượt phịch là gì à.
    Bạn Xadieu nên đi giày chống nước, bó đầu gối, mặc áo Yamaha kèm bộ ốp lưng, đội mũ bào hiểm full face, đi găng cụt ngón, lưng đeo máy ảnh Canon ống dài rồi múa nó mới đúng chất.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Anh đi lần nào về cả box lại hoang mang lần đấy và cũng có tý ghen tức của ai đêý...nhưng mà việc tả lại cảnh và show lại hàng là ko thể ko làm anh nhở...biết bao h mới đc như anh đêy...
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục tiến về Phình Hồ qua con đường dải nhựa quanh co bám quanh núi. Lúc này khoảng 8h, bầu trời đã tối lắm rồi. Càng đi càng thấy lạnh và mù mịt hơi sương. Trời đặt quánh và mù mịt như Sapa, 2 bàn tay và mặt lạnh cóng. Gió càng ngày càng lạnh thêm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi và qua một con dốc cuối cùng quen thuộc lên tới trung tâm xã Phình Hồ.
    Trung tâm xã Phình Hồ tương đối sầm uất với các nóc nhát sát nhau phân bố ở 2 bên đường. Ở đây có Ủy ban xã và trường học, trạm y tế.

    Lên Phình Hồ khoảng 8h30. Nhà cửa, hàng quán đã đóng cửa gần hết. 3 quán hàng thì 1 quán đã đóng hẳn còn 2 quán là còn chăng đèn. Chúng tôi dừng xe và xin ngủ nhờ. Những ánh mắt dò sét của ông chủ người Kinh. Sau khi năn nỉ và hứa trả tiền nhưng không ăn thua. Lại đến quán thứ 2 đều nhìn ánh mắt dò sét. Dựa vào kinh nghiệm ngang dọc đó đây thì những ánh mắt đó là những tay buôn gỗ lậu Pơ Mu đang dò sét chúng tôi.
    2 thành viên đã định quay lại Bản Hốc để ngủ nhưng may sao anh bạn Thuật đi theo lại biết tiếng Mông. Sau khi đi dân vận líu lô với 1 người Mông. Chỗ ngủ đã có trong 1 nhà người Mông ở trung tâm xã Phình Hồ.
    Đường tối om và đường xuống nhà bùn đất trơn trợt. 4,5 chiếc xe đang dựng trước nhà và một vài bao tải đang phủ cái gì đó trước nhà. Mùi thơm lan tỏa của gỗ Pơ Mu.
    Sau khi dựng xe tôi và Thuật bước vào nhà. Lại những mùi thơm quen thuộc của gỗ Pơ Mu và gia đình người Mông với anh, em, người vợ và bà mẹ già. Người Mông hỏi han chúng tôi, cuộc sát hạch được chúng tôi vượt qua.
    Lúc này khoảng 9h tối. Bụng đã đói cồn cào. Gia đình nguời Mông cũng đã ăn xong lâu lắm rồi. 2 anh em mua tạm một ít mỳ tôm, trong hành lý may thay có mang theo vài lạng thịt 3 chỉ.
    Đói, giờ chỉ cần có gì ăn đấy. Thịt 3 chỉ được người anh em Thuật rang lên thơm dậy mũi hòa cùng với măng xào càng làm cơn đói tăng lên gấp bội.
    Khi chúng tôi trong bếp lại xuất hiện vài người lạ và những cuộc sát hạch chớp nhoáng lại xảy ra. Chúng tôi lại vượt qua một cách dễ dàng.
    2 anh em dọn cơm, bữa cơm thật đạm bạc tại nhà một người Mông hiếu khách. Họ mời chúng tôi cơm và cùng uống rượu với nhau, cơm chỉ có thịt rang với măng, với mì tôm mà sao ngon tới vậy.
    Trong góc nhà những bao tải phủ bạt nửa kín nửa hở lộ ra những tấm Pơ Mu nguyên khối. Những mảnh bào thơm nức mùi gỗ.
    Thi thoảng lại những tiếng xe Win và những người lạ vào hỏi thăm. Những người vào vén vén lên xem gỗ và sờ vân. Tôi phớt lờ và làm như không biết chuyện gì. Tôi thử hỏi họ một xúc gỗ Pơ Mu như vậy là bao nhiêu . Nhìn ước chừng khoảng 0.7 m3, nếu đẹp khoảng 600 nghìn. Một con số quá rẻ mạt cho khúc gỗ quý này.
    Anh con trai thứ 2 của nhà uống với tôi dè chừng chỉ vài chén. Chỉ còn 2 chúng tôi nhấp nhấp khà khà cho đến khi no say. Lúc đó khoảng 10h, gia đình người Mông vẫn thức và làm những việc nhà chăm chỉ. Một vài đứa trẻ vẫn còn xem ti vi muộn. Không ai bảo ai họ tự túc làm những việc của mình.

    Đã thấm mệt chúng tôi xin đi ngủ trước. Chiếc giường và chăn của người Mông rất hôi, chăn rất nhỏ nhưng mệt chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay.
    Đến gần sáng trời càng ngày càng lạnh, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 20 độ C và buốt giá.

    Một đêm trôi qua yên bình và đơn điệu. Trời hửng sáng, những chú gà đã gáy te te đón bình minh. Gia đình người Mông đã dậy từ bao giờ. Họ mỗi người một việc, nấu cám, nấu cơm, đun nước.....
    Thời gian khoảng 6h30 trời lúc đó còn tối và lạnh lắm. Bên bếp lửa tôi và Thuật sưởi ấm đến khoảng 7h.
    7h30 sau khi nai nịt đồ đạc và ăn tạm ít mỳ tôm sống và chút nước chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị chinh phục Háng Tề Chơ như trong truyền thuyết đã từng nói.
    Trời rất âm u và cơn mưa phùn đêm qua, sương đêm đã làm con đường từ Phình Hồ ngược lên trong ướt và trơn trượt. Một chút ngần ngại và lo lắng xuất hiện trong đầu Xạ Điêu. Phải chăng trời đã không cho tôi có cơ hội để đi tiếp, hay tôi nên quay lại.
    Phình Hồ, lúc này khoảng 6h30 - 7h:
    [​IMG]
    Trường Mầm Non Phình Hồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời âm u và trơn trợt:
    [​IMG]
    Những nóc nhà Phình Hồ:
    [​IMG]
    Mưa tui không to nhưng cũng phủ lớp nước trơn trợt lên mặt đường:
    [​IMG]



  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngần ngại tôi dò la đường sá và đợi trời sáng thêm. Trời đã hửng sáng và con đường từ Phình Hồ:
    [​IMG]
    View này đẹp nhất khi nhìn vào trung tâm xã Phình Hồ. Cũng đường nhiều người chụp nhất, đứng từ đỉnh dốc. Qua đỉnh dốc này bạn sẽ có 2 lối rẽ, đi thẳng lên Làng Nhì và rẽ trái lên dốc với cây chè Cổ Thụ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    phục đại hiệp xạ điêu sát đất ạ, quả thật danh bất hư truyền, không biết đại hiệp có thâu nhận đệ tử không? ở cái box này Muốn nâng tầm phượt khủng đúng là không thể không bái sư xạ điêu anh hùng, hic
    đúng là 99.99 % thành công vang dội, tò mò về 0.01 thất bại của đại hiệp quá
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    1 năm trước tôi đã đi cùng Wave ZX này. Giờ tôi trở lại đây Danh đã chấn Giang hồ với nghệ danh " Anh Hùng Xạ Điêu và Hãn Huyết Bảo Mã".

    Hãn Huyết Bảo Mã 29U5-2345:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con đường từ Phình Hồ lên Làng Nhì vẫn cứ trơn trượt. Không như 1 năm về trước tôi chinh phục Tà Nhì, trời nắng vàng rực rỡ.
    Chiếc xe liên tục gầm rú và xoay bánh. Một vài lần loạn choạng và đi 1 mình 1 xe. Con đường phía trước vẫn rất dài và thử thách tay lái của chính tôi. Con đường này không dành cho những tay lái yếu bóng vía.
    [​IMG]
    Qua những con đường trơn trượt, qua cánh rừng u tịch và lảng bảng hơi sương. Hơi sương và sự mù mịt khiến càng thêm u tịch như dọa lòng người. Còn với tôi, tôi không thấy sợ mà nhen lên chút gì đó hi vọng. Hi vọng sẽ ngắm được mây Phình Hồ, được ngắm, đuợc vờn mây Phình Hồ. Linh cảm, kinh nghiệm cho tôi thấy đó là những dấu hiệu của Mây. Tạo hóa, ông trời thử thách lòng can đảm của Xạ Điêu, một chút trần ai, một chút mưa phùn và con đường mòn trơn trượt nhưng biết đâu tạo hóa lại cho tôi những thứ khác. Tôi cứ đi trong niềm tin, trong hi vọng như săn một cái gì đó nó mong manh, dễ vỡ....
    [​IMG]
    Con đường càng ngày càng tỏ, dấu hiệu Mây càng ngày càng tăng:
    [​IMG]
    Một chút Mây đã giăng mắc trên đỉnh núi:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vượt qua một con dốc bám quanh quả núi, quả núi che sầm cả bầu trời. Chiếc xe gầm lên số 1 để leo hết con dốc. Không gian sáng bừng và mở dần ra. Càng ngày càng mở dần cho đến khi hết dốc là cả không gian hùng vĩ phía trước. Cả bầu trời trước mắt tôi là trập trùng những quả núi xen lẫn trong mây trắng xóa.
    Mây Phình Hồ đã đón tôi như thế đó. Tôi phanh gấp vào bên đường và dừng lại. Hạnh phúc vô bờ bến, tất cả mệt mỏi đọng lại trong tôi hành trình hôm trước đã tan biết hết. Tôi đã đứng đây giữa trời và mây Phình Hồ.
    Ông trời đã cho tôi may mắn được trở lại đây và khám phá ra vẻ đẹp khác của Phình Hồ. Đó là Mây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ tiếc là không mang vũ khí hạng nặng DSLR. Các độc giả mến mộ thông cảm vì mây Phình Hồ thực sự ngòai đời đẹp hơn rất nhiều, liệu có thể sánh ngang Mây Y Tí không nhỉ? Tôi chưa thấy mây Y Tí nên không dám kết luận. Chỉ biết khi đến Háng Tề Chơ thì mây Phình Hồ lại không muốn ngắm nữa. Tạo hóa cứ trêu ngươi tôi để các cung đường tôi đi càng về sau lại càng đẹp hơn trước.

Chia sẻ trang này