1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn mây Phình Hồ - Chinh phạt Háng Tề Chơ ( Thác Tề Chơ ai say cảnh múa Thái Cực Quyền?" Đi về kể lạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    con đường đã thu hẹp và khó hơn:
    [​IMG]
    Trơn và ghập ghềnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ tạm thời thế đã: Mai sẽ post tiếp như sau:
    - Chiếc cầu gỗ mà Longak rơi xuống vực. Longak một cao thủ, một anh hùng trong giới Phượt tại sao lại rớt vực như thế. Phải chăng chiếc cầu quá khủng.
    Cũng tại chiếc cầu gỗ này Xạ Điêu chinh phục 1 cách dễ dàng và ngạo ngạo đứng trên cầu.
    - Mây Háng Tề Chơ đẹp có 1 không 2.
    - Ruộng bậc thang Tề Chơ thì đẹp đừng hỏi
    - Thác nước Tề Chơ thì thôi rồi. Chả biết tả thế nào...
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ Cảm ơn người anh hùng Núi Rừng, Độc Cô:
    Nói thật đi vào Tề Chơ cũng run. Tao lúc đầu định vào Nhì trên nhưng lại gần UBND xã. Nghe ân oán giang hồ khúc mích với bọn ông nên tạo sợ gặp mụ Thưởng.
    Lúc về tao đánh bạo vào nhì trên vào trường học. Qua UBND xã nhìn vào mở cửa cứ run run.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ cuong1102, Ali...: Cảm ơn 2 người anh em đã động viên. Thác Tề Chơ thì đẹp đừng hỏi. Nghe nói ở Mường Khương có thác Tà Lâm cũng đẹp khủng khiếp lắm. Hôm nào đi Tà Lâm rồi so sánh xem sao.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ h0bby: Uh! Đi về hơn 1 tuần rồi mãi mới có thời gian để post bài. Không post thì cảm hứng nói nguội lạnh mất.
    Thác Tề CHơ đẹp tuyệt vời và hoang sơ. Không biết chú đi Thác Tà Lâm ở Mương Khương chưa? Anh sẽ có dịp lên đó so sánh thác Tà Lâm với Thác Tề Chơ. 2 thác đều đẹp 1 cách hoang sơ.
    @ windysmile: uh! Đúng là anh chưa đúng chất Đạo sĩ thật. Lần sau sẽ phục trang cẩn thận hơn. Thông cảm.
    @ Ngumo123: Đánh Thái Cực Quyền nhanh bởi vì ở đó thác nước nó bắn lạnh lắm. Cạnh thác nước dội ướt hết cả tóc, ướt cả máy ảnh.
    @ docthan6688: Đúng ở đây mà ngày cứ múa Thái Cực Quyền rồi sống cảnh tiêu diêu tự tại nằm ngủ nhà toàn Pơ Mu, tối hút thuốc phiện và có gái ngon nằm cạnh. Ăn uống toàn thú rừng, rau sạch. Trường sinh bất lão .
    @ VULANN: Ngày xưa rất ghép Salsa vì hồi xưa luyện Dansport: Latinh và Standart. Giờ thấy cần học Salsa nhưng chưa có thời gian. Mình đi nốt 2 chuyến nữa thì sẽ từ giã giới Phượt. Không quay lại nữa. Sẽ quay lại Dancing. Phượt đối với mình như thế là đã đủ. Sẽ gặp nhau cùng sở thích Dancing.
    @ bachikhuon02 :
    Tại hạ đâu có tài đức gì mà các hạ lại trọng vọng như vậy. Chỉ là bạn bè yêu mến sau mỗi chuyến đi vào cỗ vũ và động viên thôi. Tất cả chuyến đi của mình tuy không nhiều nhưng đều có 3 yếu tố: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA. Vì vậy các chuyến đi tuy ít nhưng đều thành công vang dội. Chúc cậu sẽ có những chuyến đi hay hơn.
    Mình học nhiều ở các chuyến đi của vị tiền nhân như Dugia,....
    Xin tặng riêng cậu vài dòng như sau:
    - Các chuyến đi nên có đủ 3 yếu tố: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA.
    - Đi để chia sẻ cho tập thể chứ không phải chỉ là hưởng thụ cá nhân mình.
    ( Cái này nhiều nhóm khác đã không làm được vào hiểu điều này cho nên những chuyến đi của họ hời hợt và không có tầm xã hội, đại chúng. Họ xác định đi vì cá nhân, vì nhóm của họ nên khi chụp ảnh, chia sẻ tòan những bức show hàng vớ vẩn. Xem rất bực mình và ức chế. Văn phong thì hời hợt, ảnh thì nhạt nhòa.
    Ai vào góp ý thì đều bị Xa luân chiến ( cái này ngày xưa mình cũng bị phạm phải). Còn các topic của mình đi đều xác định mình đi để chia sẻ cho Tập Thể, chia sẻ cho những bạn bè cùng sở thích, topic do mình lập ra nhưng tôn trọng các độc giả, người đọc mới là quan trọng. Độc giả có thể không đi nhưng mình sẽ thổi hồn và khi đọc topic của mình như họ đang đi thực sự. Mình đang cố gắng làm điều này và hoàn thiện trong các chuyến sau. Chuyến sau hơn chuyến trước) .

    Trích " đúng là 99.99 % thành công vang dội, tò mò về 0.01 thất bại của đại hiệp quá "

    Đó là chuyến đi Thung Nai khi mình tổ chức đi đông người. Muốn thử nghiệm tổ chức đi TẬP THỂ. Vì mọi ngừoi hay nói mình đi Độc hành nhiều. Chuyến đi đó mình đã có ý tưởng hay, muốn độc đáo, muốn cho mọi nguời hồi hộp. Mình chưa muốn nói trắng ra hết sạch lịch trình. Vì đối với mình nói hết sạch những gì mình đi thì giảm phần thú vị rồi. Mỗi người 1 cách tổ chức mà.
    Sau đó do mình đánh giá sai về họ: họ chỉ lái xe ở mức trung bình, họ chỉ muốn lịch trình cố định và không thay đổi. Mình thì đưa ra phương án chạy Mó Nẻ - Vầy Nưa. Cung ngày xưa Du Già cắt Hồ Sông Đà lên Mó Nẻ cực kỳ ác hiểm, khiến Windy rơi xuống vực, 1 con trong phi đội Gà Lôi đâm vào cây thì phải. Nhưng mình báo với họ không cần cắt rừng, sẽ dẫn họ vào bến Tiền Phong thì đi rất dễ dàng. Tất cả đã không chấp nhận và sợ cung đường này.
    Đó là 1 chuyến đi thất bại của mình.
    Vì vậy sau này trừ chuyến leo FAN sắp tới mình không bao giờ chạy đông nữa mà chỉ rủ những người tin tưởng nhất hoặc chạy Độc hành.

    @ cuoiruoi111 : Múa cũng đâu đến nỗi. Các cậu cổ vũ tớ tý cho tớ phấn khởi tý.
    @ bopbopchatchat: Cảm ơn Nữ Hiệp Bopbop nhé ! Giờ đi Tà Nhì quá đơn giản rồi. Đã mất đi 70% sự thi vị, đường đẹp, rộng, không còn đá, những xúc Pơ Mu chở xuống Nghĩa Lộ cũng ít đi rồi. Chỉ còn Tà Chơ là thú vị thôi. Đi phải hơi hồi hộp tý nó mới vui.
    @ tubeocuchuoi06: Múa may tý thôi. Cốt nó nhìn thấy mình đánh Thái Cực Quyền nó chẹp một cái "À thằng này trong Hội ngừoi cao tuổi, tha cho nó"...Ngon. thoát luôn.
    @ hitsuji: Thực ra anh đi chuyến này cốt để dò đường cho 1 nhóm ở box Du Lịch. Vì thấy đường ngon lành nên anh không khuyên họ nữa.
    Không ngờ thấy Mây PHình Hồ phê thế. Tiện thể anh cứ đi theo Mây, Mây đã dẫn anh tới Háng Tề Chơ lúc nào không hay.
    @ All: Cảm ơn tất cả các người bạn vào động viên nhé!
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phương bắc có nhiều kỳ nhân dị thảo. Nhìn phim múa TCQ của bác Điêu mà khâm phục quá đi mất. Tiếc rằng đất rừng phương Nam chưa có cao nhân nào như bác Điêu để anh em tầm sư học đạo. Chứ bay ra HN thì xa quá bác ah. Ước chi bác chỉ cho vài chiêu bay lượn để khoảng cách SG-HN ngắn hơn.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 22/03/2009
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Nghe giang hồ đồn thổi, giờ mới vào đọc cái topic này. Chúc mừng người anh hùng Xạ Điêu chinh phạt thành công Háng Tề Chơ.
    Kiểu này làm tý để nghe tường thuật trực tiếp nhỉ.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Dù mình có hơi buồn cười khi đọc topic này, nhưng mình rất hâm mộ nhiệt huyết trong mỗi chuyến đi của Xạ Điêu, và cả nhiệt tình pốt bài chia sẻ.
    Chúc mừng Xạ Điêu chinh phục xong góc Tây Yên Bái. Tiếp tục thôi chứ người anh hùng, 2 chuyến nữa sao đủ các cung hiểm Tây Bắc mà đòi nghỉ :P
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước đã thu hẹp và mây mù vẫn giăng mắc phủ trên con đường. Chiến mã vẫn tiếp tục đi. Khung cảnh trên con đường Tà Chơ vắng vẻ và hoang sơ. Chỉ có duy nhất chúng tôi trên đoạn đường, một vài người Mông thưa thớt vẫn cặm cụi làm nương. Thi thoảng họ lại ngước nhìn chúng tôi 1 cách lạ lùng.

    Đường vẫn âm u và hơi trơn trượt. Lúc đi được 2 người , còn chủ yếu đi 1 mình 1 xe.
    [​IMG]
    Những con đường phía trước:
    [​IMG]
    Đường vắng lắm, chỉ vài người Mông đằng sau:
    [​IMG]
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Xạ điêu toàn chạy 1m, éo rủ anh e j cả
    Ảnh lần này xấu hơn lần trước nhiều quá, tay nghề đi xuống hả???xem lại đê
  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Và đây những ruộng bậc thang, những kiệt tác của Háng Tề Chơ bắt đầu lộ diện và làm chúng tôi ngất ngây.
    Xa xa là những thửa ruộng bậc thang đang phủ một màu xanh mướt, những hình khối trải dài vô tận. Những đám mây trắng bồng bềnh lãng đãng lững lờ trôi trôi.
    Mây tô điểm cho những cánh ruộng bậc thang tạo ra bản phối màu độc đáo. Phía dưới là 1 thung lũng chia đôi 2 dải bờ. Bên kia là Tà Si Láng, Tà Đằng. Nó gần giống khe vực của sông Nho Quế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông như 1 gò "Bồng đảo":
    [​IMG]
    Phía dưới là thung lũng, tiếc là không có suối:
    [​IMG]
    Mây ở Tề Chơ còn rất nhiều và ôm quanh núi. Thời gian thì có ít nên không thể hiện được hết vẻ đẹp Mây nơi đây.

Chia sẻ trang này