1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

San NghiaHiep da sua xong

Chủ đề trong 'Dancing' bởi CoolPC, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Kinh thua toan the ba con TDC, theo tin tuc moi nhat toi nhan duoc (tu hom 23/12) nhung hom nay moi co thoi gian post bai thi san Nghia Hiep da khai truong tro lai chinh thuc tu hom 24/12, nhung van con it khach den lam. Chung ta se den ung ho Nghia Hiep chu??? Noi chung o day gio dang vang khach lam. Ban Quan tri xem tinh hinh the nao lien he voi chu san N.H de xin the giam gia cho anh em nhe. Bye bye, chuc toan the ba con TDC nam moi vui ve, thanh dat, doan ket hon, than ai hon va yeu thuong nhau nhieu hon......
  2. hung_liem

    hung_liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi sàn Nghĩa Hiệp ở chỗ núi trúc phải không? Tôi chưa đi sàn đó bao giờ nên không biết chính xác là ở chỗ nào.
    Nghe được tin này chắc Helloem mừng lắm nhỉ vì Helloem luôn muốn đến sàn này mà làm cho tôi cũng cảm thấy tò mò...hẳn nó rất tốt.
    Samba_chachacha nếu có dịp thì đi cùng mình đến đây thử xem nhé ( TDC mau mau tổ chức một buổi vui vẻ ở đây đi nhỉ...liên hệ trước để giảm tiền vé như coolPC thì càng hay
  3. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn thông tin của CoolPC. Sàn Nghĩa Hiệp đúng là ở Núi Trúc đấy haikien ạ, từ chỗ ngã tư cắt giữa núi trúc và đường kim mã (đèn xanh đỏ) (cạnh khu ngoại giao đoàn), đi thẳng vào, rẽ tay phải (hơi sâu một chút so với đường cái), là nhìn thấy ngay mà....
    ... Không hiểu bây giờ sàn có thay đổi gì không, nhưng trước đây, cạnh chiều dọc của sàn có nhiều tấm gương lớn, đi khiêu vũ tranh thủ chỉnh dáng tí...
    ... vậy lên đó đi bà con ơi!
  4. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre đến đó khá là thất vọng! Trước tiên do quá vội khai trương nên mọi thứ tồi tệ gương chưa có có sàn vẫn là sàn cũ chỉ mở rộng phần chỗ ngồi để hy vọng thu nhiều tiền hơn!
    Giá cả cũng quá tệ , Pre đến vào sáng thứ 2 (27-12), mua vé vào cửa 12 ngàn uống nước chanh trả thêm 2 ngàn cộng 1 ngàn gửi xe vị chi là 15 ngàn cho một cốc nước vô vị.
    Sàn cải tạo lại nên có rất nhiều bậc lên xuống nên các bạn đi phải cẩn thận không què chân mất nhảy. Nhân viên cũ đi hết nhân viên mới chưa biết nhảy các bà không có người dẫn kêu trời. Có vẻ như Chủ sàn không chủ tâm mở lại sàn mà chỉ kiếm chút đỉnh trước khi thay đổi mục đích sử dụng!
  5. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ, định lên mà nghe bác Pre quảng cáo như thế thì có mà tụt hứng....
    ... Vậy bác thử cho ý kiến sàn nào bây giờ là ổn --> có lẽ nên quay lại topic Moi nguoi thuong di san nao vay, chung ta cung binh luan ve cac san o Ha Noi chu?....
    ... Mà không hiểu sao giờ mấy sàn nhỏ nhỏ, ấm cúng vắng tệ, mọi người có lên Cosmos không? Không khí giờ cũng đìu hiu lắm --> hay là do thời tiết Hà Nội lạnh và mưa --> mọi người ngại đi...?
  6. TDC_online

    TDC_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã thông báo tin mới, chiều nay tôi sẽ lên khảo sát lại và thông báo lại tỉ mỉ cho mọi người rõ, nếu ổn TDC sẽ tổ chức chương trình tết 2004 - 2005 tại đó .
  7. TDC_online

    TDC_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Sàn Nghĩa Hiệp bây giờ sáng sủa hơn trước, không còn tăm tối do sơn sửa lại toàn bộ nội thất thành màu sáng hơn, vẫn giữ nguyên sàn gỗ cũ, toàn bộ không gian không có gì thay đổi ngoại trừ được nới rộng ra , kê thêm bàn ghế . Có lẽ thay đổi nhất , ấn tượng nhất sau lần thay máu này là dàn đèn hiện đại, được đầu tư thêm khoảng 100 triệu, hệ thống âm thanh được cải tạo tốt hơn do dùng loa JBL công suất lớn, nói chung không có gì ấn tượng và đặc biệt cả. TẠM ĐƯỢC
    So sánh với Dancing Queen : DQ có thể coi là sàn nhảy có không gian đẹp nhất, rộng nhất hiện nay tại HN, chỉ tiếc rằng khi bước chân vào trong này không có ấn tượng gì vì cách bài trí thật tệ, cảm giác chông chênh, bồng bềnh, lãng nhách. Giá như dàn đèn trong đó được thay đổi, được đầu tư thêm thì sẽ ổn hơn rất nhiều, điều tệ hại nhất trong sàn này chính là hệ thống ánh sáng, cách kê những dãy ghế ngồi thật rối ren và lộn xộn. Âm thanh ở đây tương đối tốt, nghe cũng khá ổn . DQ mà được đầu tư thêm chút ít, được quản lý bởi những MG chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn sau này sẽ là sàn nổi nhất tại HN cho dù vị trí địa lý không thật lý tưởng.
    Tóm lại chỉ để đi chơi đơn thuần tôi sẽ chọn Nghĩa Hiệp vì tiện hơn và cảm thấy nó ấm cúng hơn Dancing Queen, để nhảy nhót thoải mái thì lên DQ chứ không lên NH.
  8. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thật!"
    Tối hôm qua, helloem tôi cùng với một nhóm bạn nữa quyết tâm khăn gói quả mướp lên Nghĩa Hiệp để thám thính tình hình, mặc dù ngoài đường lạnh đến run người.
    Cảm nhận đầu tiên khi đến Nghĩa Hiệp là dường như đang đứng trước một công trường, tuy nhiên được sự hướng dẫn tận tình của nhân viên, chúng tôi cũng vào được chỗ để xe không khó khăn gì - đó là tầng 1, hay là tầng hầm của toà nhà. Phải nói rằng, chỗ để xe mới này làm ta yên tâm, bà con ta phải lo để xe phơi gió sương ngoài trời như trước đây nữa.
    Vì mọi thứ bên ngoài chưa hoàn chỉnh toàn bộ, nên khi qua tầng 2 - có lẽ là phòng Karaoke - đúng là một công trường thật sự, nhưng sàn nhảy ở tầng 3 như mọi khi, vì thế mà không lấy sự chú ý của chúng tôi nhiều lắm. Bởi cái sự háo hức muốn nhảy để xua đi cái lạnh, mặc dù xoa tay liên tục không làm ấm lên là mấy, nên những ấn tượng không tốt ban đầu nhanh chóng qua đi.
    Và cuối cùng thì nơi mong chờ đã đến: đó là sàn nhảy. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khi ấm cúng của sàn, do cách bài trí và hệ thống chiếu sáng cũng như màu sơn. Và như TDC_online mô tả, một dàn đèn trông thật ấn tượng.
    Chắc hẳn lần bác Pre đến mọi thứ còn chưa xong, nhưng hôm qua, hệ thống gương vẫn đầy đủ (đây là cái mà chúng tôi thích nhất ở Nghĩa Hiệp so với các sàn khác), cạnh cửa ra vào còn có một tấm gương nữa để khách chỉnh trang phục?
    Sàn khá vắng, có lẽ bởi mới khai trương trở lại và thời tiết Hà Nội hiện tại không ủng hộ việc ra ngoài lắm chăng? Thậm chí, khi chúng tôi đến, trước lúc bắt đầu buổi khiêu vũ thực sự, còn được thưởng thức các bài hát về Hà Nội nữa chứ!
    Theo cảm nhận của tôi, hệ thống âm thanh nghe được, nhạc nhảy cũng ổn (không rõ các buổi khác thế nào?). Sàn rộng, thành ra đi các tổ hợp thoải mái, mà không bị các "cụ" mắng, và nói chung được các cử toạ cổ vũ nhiệt tình. Thích nhất là có mấy tấm gương, chúng tôi còn tranh thủ chỉnh sửa được động tác nữa chứ.
    Hệ thống dàn đèn quả là phát huy hiệu quả, đặc biệt trong điệu nhảy tự do, cũng có hiệu ứng phun khói như Discovery, tuy nhiên mùi hơi khét lúc ban đầu làm mọi người phải nhăn mặt!
    Đội dẫn nhảy khá đông nam thanh niên, nhưng phần lớn đang nhàn rỗi vì cũng ít khách nữ. Có lẽ, sàn nên tuyển thêm nhân viên nữ biết nhảy, như ở Cosmos, để nếu khách nam nào đến đỡ phải ngồi không. Được cái, đôi chủ sàn, theo cảm nhận của chúng tôi, đi khá nét, chắc chắn, họ có sự tập luyện nhiều cùng nhau...
    Theo thông tin được tiết lộ, đối tượng thanh niên sẽ được ưu ái đấy...
    Kết luận: Chúng tôi sẽ còn quay lại... "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thật!"
  9. hung_liem

    hung_liem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nghe Helloem quảng cáo nghe hấp dẫn ghê, nhưng thấy may mắn nhất là đôi chủ sàn, nếu như Helloem nói thì họ cũng là những người đam mê khiêu vũ, và với những người như họ, như chúng ta còn gì hạnh phúc hơn là có một sàn tập và kinh doanh của riêng mình như vậy, chưa cần biết nó lớn nhỏ thế nào nhưng cứ có một cái là đã toại nguyện quá rồi....
    Chắc hôm nào cũng phải ghé qua cho biết một lần mới được, gần đây nhất chỉ hay lên Lí Nam Đế, lâu lâu không biết cảm giác nhảy trên sàn thấy nhớ nhớ..
    Cho hỏi sàn Kinh Đô dạo này thế nào, riêng Hai_Kiên vãn kết sàn này vì nó là sàn đầu tiên HK lên sau khi học nhảy cơ bản nên ấn tượng rất sâu sắc. Hôm vừa rồi đi qua thấy có vẻ tan hoang, chắc lại một lần nữa đổi hình thức kinh doanh
  10. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết 1 số sàn, những chưa từng nghe qua Dancing Queen, bạn cho xin địa chỉ nhé!

Chia sẻ trang này