1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân ngoài trời_ Những điều ít ai biết !

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi romeohnvn, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Sân ngoài trời_ Những điều ít ai biết !

    Hà Nội có rất nhiều người chơi cầu lông, và đa số đánh ở ngoài trời. Có thể nói sân ngoài trời thì có 3 trung tâm lớn là khu vực sân Con Cóc kéo dài đến tượng đài liệt sỹ ven hồ Hoàn Kiếm, khu công viên Lê Nin (nay là công viên Thống Nhất) kéo sang đầu đường Giải Phóng và khu thứ ba là Công viên Bách Thảo trải dài đến ven hồ Tây.
    Trong ba trung tâm nói trên thì khu vực sân Con Cóc có trình độ cao nhất. Ở đây có một sân được gọi là sân 1. Không chỉ vì nó nằm ngay đầu vườn hoa mà còn bởi trình độ sân này có thể nói là số 1 so với các sân ngoài trời khác vì có nhiều tay vợt đã từng được luyện tập có bài bản hay ít ra cũng có năng khiếu. Nơi đây tập trung rất nhiều người xem, khi đông nhất có khoảng 50 người tập trung xem,cổ vũ và dễ gây tắc đường. Đây là sân nổi nhất về trình độ cũng là sân nổi nhất về tệ nạn. Buổi chiều rất ít khi có cá độ nhưng buổi sáng thì có quá lắm kẻ máu mê, nhiều khi đánh tới tận 12h trưa không phải vì vài chục nghìn mà chỉ vì cay cú. Có lẽ vì vậy mà bây giờ sân Con Cóc không còn được đánh nữa. Công an dẹp với lý do ngay cạnh nhà khách chính phủ nên không đảm bảo an ninh??? Theo tôi được biết thì sân Con Cóc đã gắn liền với cầu lông từ hơn chục năm rồi mà có chuyện gì gây mất an ninh đâu. Và vườn hoa Chí Linh ngay cạnh thì lại được phép chơi Cầu lông. Nhiều hôm đi qua thấy sân vắng tanh mà lòng thấy buồn quá. Vườn hoa không là nơi vui chơi giải trí thì có còn là vườn hoa không nhỉ. Không biết bao giờ sân Con Cóc lại đông vui như ngày xưa?

Chia sẻ trang này