1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sàn nhảy trong mơ!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi speciliz, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sàn nhảy trong mơ!




    Bác nào có mong muốn gì khác khi nhìn thấy nhưngx bức ảnh này không?



    Được speciliz sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngy 09/07/2003
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh trên giống y như sàn tập của tụi em ở UQ ạ. Cũng thích, trơn lắm các bác ạ. Có điều chả có ghế ngồi như thế kia đâu.
    Cái thứ hai đẹp thiệt, làm sao tìm ra được nhỉ?
    We are all born mad. Some remain so
  3. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm tulip ạ, nhắm mắt lại và Dreaming.
    Mong sao Việt nam sẽ có một cái sàn dancing như thế này ..... Trước khi chúng ta cùng dying
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hic, trông cái sàn như vậy mới có hứng thú chứ nhỉ, nhưng ở VN thì chỉ có mơ thôi, hi vọng sau này bác nào giàu giàu xây 1 cái,
    hay là tất cả các thành viên TDC chung vốn lại xây 1 cái như vậy kinh doanh nhể....hi hi, trúng phết...

    ghost_casper
  5. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay đấy, có những sàn nhảy chuyên nghiệp như vậy sẽ tăng hứng thú hơn. Cũng phải tiền tỉ đấy, mà chưa biết thắng thua thế nào, nhằm vào đối tượng nào? Ai sẽ chơi ở đó đây và chơi với trình độ như thế nào!!!
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  6. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này buồn cười nhẩy, thế mình xây nên mà mình không nhẩy thì còn ai vào đấy nữa? lúc ấy thì phải đăng ký mới được làm thành viên TDC
  7. chuppi

    chuppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Đúng là ở Việt Nam mình chưa có được một sàn nhảy kỳ diệu , đẹp như thế, thật là đáng tiếc. Nhưng hôm em đến sân bay quốc tế nội bài , em có một ý nghĩ thật kỳ lạ, các bác ạ "Nếu như nó biến thành sàn nhảy thì hay lắm", rộng mênh mông, tha hồ mà quay valse, sàn không được là gỗ nhưng cũng lát bằng đá hoa sịn . Các bác nghĩ thế nào?
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm vào ăn cưới trong Trung tâm báo chí, bỗng mộng mơ một ngày nào đó, he he, làm đám cưới ở đó, nhưng là đứng chứ không ngồi, rồi cô dâu chú rể ra giữa sàn đi một bài Waltz.....
    ********. Cái bọn Tây thì đến cái cửa hàng bán quần áo chúng nó cũng lát sàn bằng gỗ bóng loáng. Giá cái cửa hàng bán quần áo đó biến thành sàn nhảy ở nhà cho mình.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác chitto nóng thế nhỉ..
    Em cũng muốn dự đám cưới tiệc đứng thế đấy....vừa hiện đại, vừa lịch sự

    ghost_casper
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì, thường mơ thì chưa chắc đã được thành hiện thực.
    Chả biết sau có cá kiếm được em nào thích dancing để mà có thể trong đám cưới đi được bài Watlz khoảng 3 phút quay liên tục không, hay lại dẫm phải váy cô dâu ngã chổng vó ra đấy, hà hà....
    Hồi trước nghe nói có nhiều em dancing hay lắm, nhưng sau toàn lấy chồng không khoái dancing, nên ngậm ngùi bỏ đó.
    Hic. Vẫn mơ vậy đấy. Thế này nhé, nhạc nổi lên, cô dâu chú rể đi một bài Waltz, rồi một số đôi bạn khác nữa ra hoà cùng, nhạc Tango, Waltz Anh,.... còn khách mời khác nếu không biết hoặc không thích dancing có thể đứng nói chuyện xung quanh.
    Biết đến bao giờ nhỉ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này