1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sàn nhảy trong mơ!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi speciliz, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của anh Chitto đẹp quá, em cũng thích thế...Hay là.......Hihi...Vừa lúc nãy thôi em đã được dẫn đi xem một sàn nhảy trong mơ, thế nào vào đây lại gặp đúng bài này...Chẳng là được cô giáo mời đi ăn, vừa vặn hôm đó có party dancing ở tầng trên, thế là cô cười ha hả: "Thế nào M cũng thích chỗ này cho mà xem", và dẫn lên xem. Cha mẹ ơi...Đẹp thế không biết, nhất là cái trần nhà, lại rộng mênh mông nữa, người ta bảo là thường ở đây chứa khoảng 200 người.Ngước nhìn lên trần quay thử vài vòng mà có cảm giác như mình đang ở trong cung điện, còn mình là...(ôi, chẳng dám nói, mọi người lại cười cho thì chết).Mỗi tội lúc đó cũng gần tan tiệc, mọi người về hết còn có vài ông già ở lại thôi...Hic, tiếc thế, giá mà có tất cả dân TDC nhà mình ở đây nhỉĐể lần khác rỗi rãi em post vài cái ảnh lên sau nhé.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  2. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hồi trước nghe nói có nhiều em dancing hay lắm, nhưng sau toàn lấy chồng không khoái dancing, nên ngậm ngùi bỏ đó
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    [/quote]
    Trời ạh, sao giống em thế, trước đây vợ em cũng thích(chả biết có thích không, nhưng luôn đi nhảy với một Con bạn, con đó nhảy chân nam) tới lúc lấy em. Em chẳng muốn lên pist nữa (vì phản cảm), đã từng nhảy thâu đêm suốt sáng nhưng bỏ nhảy 6 năm và chẳng nhớ gì nữa.
    Thế là theo bác Chito, chắc vợ em cũng đang ngậm ngùi lắm, tình hình thế này, phải về sửa chữa. Cám ơn, bác lắm ạh
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.
  3. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chú ma này dạo này máu phết! Tulip cố gắng góp ít tiền nhé, anh có địa điểm và có gỗ để lát rồi, chờ các bác khác đóng góp thêm các thứ khác nữa, là thành thật ngay cần gì phải mơ.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có hai câu chuyện thế này.
    Dân khiêu vũ trên nhà Văn hoá HSSV - hồ Hale hồi trước (thôi từ 5 năm rồi) và Cung hồi trước đều biết đến chị H. , nổi tiếng vì con mới 4 tháng đã đi dancing, nhảy chắc chân và đẹp. Tất nhiên là không phải với chồng.
    Chẹp chả biết bây giờ thế nào.
    Có hồi lâu rồi, có đi lên Tăng Bạt Hổ, thỉnh thoảng mời chị H. (khác), chị ấy kể là chồng đi công tác nước ngoài nên tranh thủ, để con ở nhà đi dancing, mấy năm rồi mới được nhảy. Khổ thân thế đấy. Cách đây khoảng 2 năm vẫn gặp chị thỉnh thoảng lên Lý Nam Đế.
    Bác Fin à? Bác có điều kiện đến thế rồi kia à ? Bác cứ làm sàn đi, chém đắt rồi thì anh em cũng vào, bác nhỉ ?
    Nhớ mọi người ghê há ? TDC không biết bây giờ có những thay đổi đến thế nào nữa ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hay là cái gì thì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở thế tò mò lắm há !!!.
    Bigkit bao giờ thì về ? Cuối năm nay về, những partners hồi trước quen thuộc, giờ chắc không tìm được ai mất.
    Bùn ghê ha.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người thêm một địa chỉ dancing rất đẹp, hơi bị DELUXE
    Lâu đài BUCKINGHAM
    Xim mời tất cả các bạn bắt đầu cuộc vui, cho dù 200 người vẫn OK. Múa thoải mái đảm bảo không va chạm
  7. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy các bác thích nên em cố thêm máy bức, vì đẹp quá hì
    Em KIS KIS gì đó ơi, có bức nào đẹp thì gửi về đây cho mọi người xem nhé, biết đây sau này TDC lại đủ tiền xây một cái sàn nhảy thì sao, thanks em nhìu
  8. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tui nhảy kém lém, chỉ dám nhảy trên đây thui, ra sàn được ngắm mọi người nhảy là thich lắm rùi. Mà sao các sàn nhảy bây giờ đông thế không bít nữa, không có chỗ mà đi nữa. Cứ bươc 2 bước lại phải lình một cùi tay.
    Gớm nhất là các bác già già, múa khoẻ ghê người
  9. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các sàn ở HN bây giờ đông kinh di luôn, đến muộn một tí là phải ngồi tít tịt ở trong góc hic hic hic
    mà dân minh cảm nhạc hơi bị siêu, nhạc vừa nổi lên tuii chưa nghe ra điệu gì thì dân tình đã đổ ào ào ra sàn nhaỷ rùi, nghĩ cũng khiếp, bác nào có sáng kiến gì ở cái zụ này ko? tui đã đi xem hết các sàn rùi, thấy bí bách quá, nhìn máy cái sàn của TÂY mà thèm!!!
  10. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chỉ sợ cô dâu chú rể chưa kịp làm gì thì tất cả mọi người đã đổ ra sàn nhảy quên cả cô dâu chú rể luôn.
    Lâu lắm rồi không mò được cái sàn nào đẹp hơn cái cũ của mình

Chia sẻ trang này