1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sàn nhảy trong mơ!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi speciliz, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    iem là thành viên mới ạ! Hic.. em mới lên sàn LNĐ có một lần (mà có vẻ mọi người rất hay lên sàn đấy thì phăi), bây giờ nhìn mấy cái sàn kia, tự nhiên thấy sàn LNĐ mới nhỏ làm sao
    Em rất thich khiêu vũ nhưng mà cũng thấy quả thật nếu sau này chồng mình không biết nhảy thì chắc là cũng khó .. Tại mọi người cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đấy xem?? Mình thì không biết nhảy, thế mà chồng (vợ) mình thì thứ 7,CN nào cũng đi nhảy với nhót(đấy là em nói cái thái độ của người không biết nhảy nhìn vào chuyện này), thế thì khôngmới là chuyện lạ!!!
    Hic nhưng mà sau này không được nhảy nữa thì cũng thật là bùn He,khi nào mà kiếm được một ai đó thì chắc cố "dụ khị " đi học nhảy để sau này thứ bảy, CN vợ chồng đi nhảy cho nó "tình cảm" các bác nhỉ?
  2. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Úi em ơi!!Tư tưởng của chị lại hoàn toàn khác em ạ....Hihi...Chồng chị sau này nhất thiết phải...không biết dancing.Cứ biết dancing như mấy anh TDC nhà mình để rồi suốt ngày đi hết sàn nọ với sàn kia, ôm hết em nọ đến em kia(con trai sướng lắm cơ, được quyền chủ động mừ), trong khi mình đi làm về mệt mỏi, lo hết cơm nước rồi đến con cái...Hừ..Em cứ thử nghĩ xem, ai chịu được. Hehe...Cưới một anh chẳng biết dancing là gì lại còn sướng, thỉnh thoảng mình trốn đi nhảy, rồi bảo là em đi tập thể dục anh ạ, chắc lại càng khuyến khích ý chứVới lại, vì không dancing nên chàng cũng chẳng biết mấy cái sàn cổ điển ở đâu để mà tìm ra mình đâu....
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  3. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bigkit có tư tưởng hay nhỉ....lí luận hay lắm,
    sau này chính tớ sẽ đèo chồng ấy đi tìm ấy về trông con... không thoát được đâu...he he

    ghost_casper
  4. zonzon5812

    zonzon5812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị bigkit9 ơi, thực ra thì em cũng giống chị,mà em nghĩ ai cũng thế thôi, tức là muốn mình được nhảy nhưng lại không muốn chồng(vợ) mình nhảy với người khác.Biết làm sao được, cái đấy người ta gọi là ích kỉ .Giống như ở lớp em học nhảy cũng thế, có một anh nhảy rất giỏi đưa người yêu đến học,nhưng cứ giữa giờ cô bật nhạc lung tung thì anh lại ra mời nữ cũ của lớp ra nhảy,nếu em là chị kia thì em cũng không thích He, nhưng mà em vẫn muốn được một lần nhảy với người mình iu ,thía thì làm thế nào nhỉ?
  5. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    À quên, xin lỗi mọi người luôn, bài của zon ở trên cũng là do Hienanh85 viết
    Tha dung biet den de em khong buon dau
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    con trai bách khoa nói chung đa tài lắm em gái à
    vừa học được lại vừa thể thao và cũng rất "biết nhảy"
    hãy "làm dâu bách khoa" đi em gái à-có cần anh baby "làm mối" cho không?

    Tuan
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, Ghost -bạn tốt của tớ mà lại thế á?Hehe...Thế Ghost tưởng Bigkit không biết đường buôn đủ các chuyện với....vợ ấy à?Chỉ cần kể lại tiểu sử ngày xưa Ghost cưa cẩm các em thế nào cũng đủ chết rồi đó bạn hiền
    To Hienanh85: Hihi...Em ơi... Đúng là được nhảy trong vòng tay người mình yêu thì quá sướng, khỏi phải nói.Có điều chị chỉ cần anh ý nhảy điệu slow cùng chị là đủ, hehe..mà slow thì cần quái gì phải học đâu, ai chẳng nhảy được Khéo nhảy với ai nhảy giỏi điệu này quá lại chẳng thích đâu em ạ...Xời, đang lúc "nước sôi lửa bỏng" lại còn bắt người ta đi hết phăng này đến phăng kia thì ai mà chịu được, em nhỉ
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hơ, ấy làm sao mà biết được tiểu sử của tớ rõ thế...Thế hoá ra đã điều tra tiểu sử của thầy giáo để chuẩn bị được hướng dẫn "cầm tay di chuột " à

    ghost_casper
  9. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To anh "hen,xăm" : Đấy,nhưng vấn đề là nếu con trai BK zỏi thế thì sẽ có nhiều cô theo lắm,chắc chắn sẽ trốn vợ đi nhảy thôi.
    To chị bigkit9: Thế không lẽ nhất định sẽ phải lấy chồng không biết nhảy hả chị?Này nhé, bây giờ chị lấy chồng,chị có nói cho chồng chị là chị biết nhảy không?(Nếu có,chắc chắn những buổi "tập thể dục" của chị sẽ bị nghi ngờ ngay).He, thế thì biết đâu chồng chị cũng từng chacha,walz... với nhiều cô rồi thì sao?Hic, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, chị thì đi "tập thể dục", anh thì đi chơi tennis ,và hai người gặp nhau ở sàn LNĐ
    Tha dung biet den de em khong buon dau
  10. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    he he, 2 người gặp nhau trên LNĐ thì sao nữa nhỉ...ôi, không dám tưởng tượng tiếp nữa...hic hic
    Với lại con trai nhảy chacha,walz....với nhiều cô thì bình thường, chỉ sợ nhảy "sờ cực lâu" với nhiều cô mới chết...hic hic...chúa ơi, tội nghiệp bigkit wá...hic hic

    ghost_casper

Chia sẻ trang này