1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân si!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi niet, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sân si!

    Bỗng 1 ngày thâý cuộc đời là nợ. Nợ cha mẹ 1 hình hài, vóc dáng. Nợ cha mẹ công nuôi dưỡng bao năm. Rồi già, rồi lặng lẽ, rồi nhu nhược. Tranh cãi nhau làm chi cái đẹp, cái tài.... Tranh nhau đến tận cùng rồi cũng có người cuối đầu chau mặt........ Nợ cha mẹ đến hết cuộc đời này.... Tình yêu đến mà không đón nhận...... Nhận làm chi cho nợ thêm chất chồng? Không ai tán đồng ý nghĩ này, nhưng thấy mình thanh thản..... Hai mươi mấy năm cơm áo, gạo tiền, đi làm trả cho cha mẹ chưa được 1 đồng..... làm sao dám nghĩ đến cái gì cho riêng mình..... Chỉ biết tin rằng có người đồng cảm. Mà ở đây mọi người tranh nhau mọi thứ......
    Niet-no-non
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại bảo không có ai tán đồng. có tôi tán đồng đây.
    cuộc đời là nợ chất chồng, nhưng có ai đòi ta phải trả nợ, chỉ có ta tự cắn dứt mà thôi. Đây chỉ là những khoảng khắc buồn, tại sao không để mọi thứ thật tự nhiên, tại sao áp đặt ý muốn chủ quan vào mọi thứ. Nếu ai cũng muốn trả nợ cơm áo, gạo tiền, nếu bố mẹ nào cũng mong con cái trả nợ, thì cuộc đời chỉ gắn kết nhau bằng tiền bạc.Cái riêng mình : cái riêng mình thì vẫn phải là cái chung của cha mẹ, có cha mẹ nào không mong cho con được hạnh phúc. tại sao có người thờ ơ với người khác còn có người mong mà lại chưa được. Đôi khi buồn viết toàn lời ủ rũ nhưng khi tiếp tục bước vào cuộc sống thì ta chẳng có thời gian để mà buồn. Cố mà kiếm tiền giả nợ cuộc đời, cứ kiếm mãi rồi cuối cùng mới nhận ra là mình chẳng kiếm được gì ... ngoài tiền. Lúc đấy hối hận đã muộn rồi bạn ơi.
    Thế nên hãy sống như mọi người sống. Tranh đua đấy nhưng mà là dể vươn lên, có người vui thì phải có người buồn, có người được thì phải có kẻ mất. Nhưng có buồn thì mới biết vui là thế nào, có mất thì khi được mới trân trọng biết bao.
    không tranh đấu đời không còn ý nghĩa
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này