1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn sói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 21/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đã sửa rùi ạ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn muốn dĩ hòa vi quý với mọi người thì tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra là ok
    ko muốn người khác biết tốt nhất là đừng làm mà...
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ko săn nữa thì bác giãn dần ra chứ viết thư cho Sói làm giề, để thế có khi nó xoắn hết cả đít lên ấy chứ, lúc đấy lại có trò hay. Còn bây h ta - địch rõ ràng rồi thì thôi, bận tâm làm gì.kcmn đi bác.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú hết gái để cò quay rồi hay sao?Phàm tu tục tử nó cũng vừa thôi chứ ?Ngứa mắt với mái thì tốt nhất là lơ nó đi . Chứ cứ loanh quanh rê dắt để nhằm sút nó thì chỉ làm mình thấp đi và mất thời gian .Đàn bà không bao giờ là đối thủ ngang tầm của đàn ông kể cả mái đã hoá cáo .

    Tính nó đã thế rồi , kể cả chú có sút vào lưới của nó trăm lần thì nó vẫn cứ trơ như gỗ đá vậy . Chưa kể lại lằng nhằng vào người chú nhiều cái hệ luỵ .
    Mỗi khi nhìn nó thấy vật thì chơi bài AQ là nó đã như một cái gôn tôm ở sân công cộng .Hàng trăm thằng đã sút các kiểu vào đấy . Thế là cái tham, sâm , si của chú mất ngay.
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thanks mọi người đã comment nhé, em vừa có thêm thông tin là sói vặt lông, quay một thằng cu 86 hơn một năm rồi, tội nghiêp thằng bé, mong mình không đi vào vết xe đổ.

    @Deut ở đời cái gì càng khó nắm bắt càng khiến người ta muốn trinh phục, sói cũng như thế, nhưng đã là cuộc săn thì không vật vì mục đích là rõ ràng. Tớ coi sói này như là trò chơi, lúc nào rảnh thì lấy ra chơi vậy thôi
    @Fixed sẽ thử áp dụng cách của bạn thử xem, giả làm gà tơ cũng có cái hay của nó, có điều phải kín để tránh mang tiếng
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đối với một con sói thì làm bạn với nó vui hơn là tán nó.
  6. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ơ, Cáo này có phải là cáo muh bác Fixed nói là MU giống Cáo của pác đấy ah? Hic, MU chưa đủ trình đâu.<P style=[/IMG]Muh MU hỏi thật, pác Fixed có ý định sẽ lấy Sói này làm vợ ko?
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1




    Sói, cáo hay là gái điếm chăng nữa cũng là người thôi, rốt cục ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc êm ấm, sống với người mình yêu thương (99.999 %). Cái mà đàn ông ở tuổi kén vợ sợ nhất là những em gái không biết mình muốn gì và không biết đánh giá đúng giá trị bản thân, những người như thế thiếu cả kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm yêu, và ít khi biết quí trọng hạnh phúc thật sự, thật đáng sợ. Sói hay đến gái điếm khi yêu đều vô cùng tuyệt vời :x

    Tớ cũng không yêu thật sự nhiều, chỉ 3 người thôi, họ đều không phải là tiểu thư đài các gì, quá khứ lại càng không phải là trong trắng, và chắc chắn những người ấy đều từng làm các gà lên bờ xuống ruộng. Nhưng khi những người ấy yêu thật lòng, họ thật sự là những người phụ nữ tuyệt vời, họ đáng giá hơn vạn lần các em gái tự xưng là tiểu thư con nhà lành. Bản thân tôi trân trọng từng giây phút ở bên họ :x
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy xem ra chủ topic nghĩ rằng mình hợp với thể loại sói hoặc gái điếm? Và rất muốn lấy mấy em đó về làm vợ?=))
    Khi yêu thật lòng, ai cũng đều là những người tuyệt vời.
    Có điều, càng đọc càng thấy rằng: bạn rất biết lượng sức mình, vì người như bạn đúng là chỉ hợp với 3 em không phải là tiểu thư đài các, quá khứ không trong trắng, và làm các gà lên bờ xuống ruộng. Tất nhiên, họ đáng giá đến tỷ lần hơn so với các em tự xưng là tiểu thư con nhà lành- theo cách nói của bạn ý chứ. Vì sao. Vì mắt bạn chỉ đến thế, hồn bạn chỉ đến thế, và loại người hợp với bạn cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Rất hoan nghênh vì bạn đã biết chọn đúng thể loại hợp với bạn.
    Nhưng không hoan nghênh lắm, vì theo cách nói của bạn, thì cổ vũ các thể hệ em giai, hãy cố mà yêu sói và gái điếm, vì khi yêu thật lòng, nó tuyệt vời và đáng giá vạn lần hơn con gái tử tế. Nói gì, cũng nên theo hướng khách quan chứ bạn?[r24)]
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không muốn tốn thời gian tranh luận dài dòng, nhất là kiêu bắt bẻ câu chữ, đủ trình hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì sau này đời sẽ dạy cho hiểu, kết thúc tranh luận tại đây nhé
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    OK. Mỗi tội là đời bạn KCB chẳng bao giờ dính vào mấy loại gái điếm, nên chắc chục kiếp nữa bạn cũng chả hiểu được. Cứ tiếp nhận ý kiến và trả lời comment bạn Buôn hay Buồn gì đó vậy thôi ạ. The end!

Chia sẻ trang này