1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sạn trong các chương trình TV về quân đội và 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kien0989, 03/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hừm, nếu các bác ko thể bàn thảo xoay quanh chủ đề topic thì nhà em buộc lòng phải can thiệp!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Sau 24h warning, do các bác ko thể kìm hãm ham muốn tranh luận lạc xa tít mù khơi nên nhà em buộc phải dọn sạch topic bao gồm cả các bài lạc đề từ trước!
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 09/01/2010
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Phim Mỹ làm về lịch sử, nhất là chiến tranh thì gọi là kính thưa bố các loại bựa. Phim chiến tranh MỸ chỉ dành cho các tập đoàn bại não liên lục địa xem mà thôi.
    Còn đoạn kia là thấy bạn vịt nhận nhiều mẹ quá mà còn tham mẹ Anh, nó không thực tế nên tớ mới nâng cấp cho bảo đi làm ghệ của Mỹ ý mà, có dẫn chứng lịch sử rồi mà.
    Có bác nào cho em mượn cái phim về ĐBP trên không cho em với? Em đọc báo thấy đoạn bắn B-52 mà Sam bắn như bắn game, cũng bị đập quá trời mà không rõ làm sao.
  3. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cho em lạc đề thêm phát nữa. Không biết các bác xem phim Đồi thịt băm chưa. Trận này mình cũng đào hầm ngầm vào sườn đồi để cố thủ. Lính Mỹ gọi pháo mặt đất, phi pháo đến vùi dập mà không làm gì được. Cuối cùng vẫn phải bò lên tay bo từng hầm một. Kết cục thế nào thì các bác ai cũng biết rồi. Đó là 20 năm sau thế chiến 2.
    Phim này làm cũng khá chính xác, chỉ buồn cười một chỗ nó dùng lính Phi đóng giả lính Việt. Bọn này được dạy độc một câu "Chết m* tụi bây đi". Cứ mỗi lần mấy ông "lính Việt" chồm lên bắn rồi văng tục là em với mấy thằng xem cùng không nhịn được cười, phun hết cả cơm canh ra mâm.
    -----------------------------------
    Để cho khỏi lạc đề.
    Phim Việt Nam em vẫn giận nhất bộ phim truyền hình "Người Hà Nội"? dựng trên tác phẩm "Sống mãi với Thủ đô" của Nguyễn Huy Tưởng. Tác phẩm này em đọc đi đọc lại không biết chán. Sau này nghe làm phim mà sướng âm ỉ. Lại thêm đài báo quảng cảo rầm rộ (như kiểu mấy cái Giải phóng Sài Gòn, Hà Nội 12 ngày đêm hay Trần Thủ Độ bây giờ) mà càng thêm hồi hộp. Cuối cùng đến lúc được xem phim thì vừa xem vừa úp mặt vào gối, phần vì xấu hổ cho Việt Nam (trong phim có khá đông người nước ngoài đóng), phần vì...khóc thương cho ông Nguyễn Huy Tưởng. Không biết có bác nào còn nhớ cái của nợ ấy không.
    Được caubedungcam sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 08/01/2010
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Phim "Sống mãi với Thủ đô". Chắc thế vì đó là phim truyền hình, còn "Hà Nội mùa đông 46" là phim nhựa.
  5. vinaBoy1990

    vinaBoy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đêm chung kết Sao Mai 2009, bọn tổng đài 998 nó chạy chữ quảng cáo tải Bh làm nhạc chuông, e thấy có bài ''''Xuân này con không về". Chắc để tưởng niệm ngày mất ''''Chú'''' Duy Khánh.
  6. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Mấy bài đó bây giờ cũng không phải là cấm đoán gì nặng nề cho lắm, nhưng công khai kiểu đó thì cũng phải kính cẩn nghiêng mình mà gọi bạn cho chạy cái bài đó để tải nhạc là: có vấn đề!
  7. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến tên film lại nhớ. Hà Nội mùa đông 1947 là film ruyện nhựa hẳn hoi mà xem không khác gì kịch nói cải biên. Riêng về đạo cụ, trang phục thì quá bựa. Hè phố trước nhà khách Chính phủ phố Ngô QUyền nguyên gạch lá dừa mới lát đỏ tươi, phố sạch sẽ không một hạt bụi, chỉ lác đác mấy cái lá vàng. Mà lá vàng thì cũng rất hay là vàng tươi rất đều, nằm trên hè phố cũng rất đều nữa. (các bác lưu ý là tháng 12 cây chưa rụng lá vàng nhé). Cảnh phòng làm việc của cụ Quyền ************* thì treo bản đồ lớn cả nước hoặc riêng bắc phần không treo lại hay nhõn cái bản đồ du lịch Hà Nội bé bằng nửa cái mặt bàn uống nước, rõ mồn một cả cầu Chương Dương trong đó khi cụ Chủ tịch vắt tay sau lưng đi đi lại lại qua nó....

Chia sẻ trang này