1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sản xuất transistor ở việt nam

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi lehoaithanh, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    tin mừng http://www.diendandientu.com/diendandientu/mvnforum/viewthread?thread=540
  2. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thưa các Bạn,
    Tôi có 10 năm làm việc tại Nhà máy Bán dẫn đầu tiên của Việt Nam (Z181).Bây giờ,dù rời khỏi Nhà máy đã lâu,tôi vẫn đau đáu mỗi khi có dịp nhớ tới Nhà máy và 10 năm tuổi trẻ của mình.
    Quá trình hình thành,phát triển và đi xuống của Nhà máy Bán dẫn Việt Nam (tên giao dịch chính thức lúc đó với nước ngoài) có thể tóm tắt như sau:
    Sau Hiệp định Parí 1973,từ đề xuất của 1 số nhà Khoa học trong nưóc (và có thể cả của 1 số Việt kiều Pháp yêu nước),Chính phủ ta đã quyết định bỏ 1 số tiền có đơn vị tính là chục triệu USD (là 1 số tiền cực lớn hồi đó) để nhập "nguyên chiếc" về Việt Nam 1 nhà máy Bán dẫn.
    Có lẽ chỉ trừ đất và móng nhà,còn toàn bộ Nhà xưởng,máy móc,thiết bị,nguyên liệu,....đều nhập từ Pháp.
    Nhà máy đặt tại Nghĩa Đô,trong khu vực của Viện Kỹ thuật Quân sự.
    Những dẫy nhà dài được lắp ghép từ vật liệu hiện đại (hồi đó và ngay đến nay cũng không lạc hậu) trắng tinh,sạch sẽ.Máy điều hoà trung tâm chạy 24/24.Máy móc thiết bị nhập 100% là hàng Tư bản,chủ yếu là của Pháp và Mỹ.Dây chuyền sản xuất Bán dẫn khép kín từ khâu kéo Đơn tinh thể Silic đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh.
    Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân cũng khá mạnh.Tiến sĩ có nhiều hơn 1 người,Phó tiến sĩ hơn 10 người.Kỹ sư thì cả trăm người hầu hết học về chế tạo Bán dẫn tại Hungary và Nga về.Ngoài ra còn có các kỹ sư được đào tạo ở Tiệp Khắc,Bulgary,Đức và ngay tại Việt Nam.Thêm cả 1 đôi vợ chồng Việt kiều từ Pháp hăng hái về làm việc tại Nhà máy nữa.Chúng tôi vẫn đùa có lẽ đây là Nhà máy có tỷ lệ kỹ sư/công nhân cao nhất thế giới.Lâu lâu 1 số kỹ sư và công nhân kỹ thuật lại được đưa đi các nước như Pháp,Tiệp Khắc,Nam Tư,Cu Ba,Liên Xô (cũ) để thực tập trong các nhà máy Bán dẫn của Bạn.
    Tiền thân của Nhà máy Z181 là Phân viện Vật lý kỹ thuật (Viện Kỹ thuật quân sự).Hồi đó sau chiến tranh Quân đội rất được tín nhiệm.Những vấn đề khó,vấn đề mới của Đất nước đều giao cho Quân đội làm.
    Nhà máy hàng năm sử dụng 1 số lớn Ngoại tệ để duy trì hoạt động vì toàn bộ nguyên liệu,vật tư đều phải nhập từ Pháp (Mỹ cấm vận).Nhà máy có 2 Dây chuyền khá hoàn chỉnh sản xuất Transistor và Diode.
    Nhà máy có phân xưởng sản xuất Nước I-ôn (rất cần trong công nghệ Bán dẫn) và phân xưởng sản xuất khí Hydro va Oxy với độ tinh khiết cao.Các bộ phận Nghiên cứu Công nghệ,Kỹ thuật,Cơ khí hồi đó cũng rất mạnh.Nhà máy còn có 1 Phòng nghiên cứu và sản xuất Gốm áp điện.
    Có 2 thiết bị kéo Đơn tinh thể Silic từ Đa tinh thể Silic,1 cái công suất nhỏ (đã dùng trong sản xuất) và 1 cái mới (giá cỡ gần 1 triệu FF) nhập về lắp xong bỏ đó.
    Silic đơn tinh thể được kéo xong,đưa ra cắt thành phiến rồi tuỳ theo nhu cầu sản xuất (transistor,diode hay IC) mà đưa vào Quang khắc,khuếch tán,bốc hơi chân không.
    Chip làm xong được cắt nhỏ và đưa vào phân xưởng hàn chân,đóng vỏ,đo phân loại và OTK.
    Nhà máy cho các sản phẩm đầu tiên chỉ sau 1 thời gian ngắn nhưng cho đến năm 1978 sản suất vẫn mang tính chất thử nghiệm.Bước ngoặt khi Nhà máy tìm được khách hàng là Nhà máy Bán dẫn TESLA (Tiệp Khắc).Họ đặt gia công với số lượng lớn 2 loại bán dẫn công suất nhỏ.Chip và vỏ trasistor do họ cung cấp,ta chỉ hàn,đóng vỏ,phân loại và đóng thùng chuyển sang Tiệp.Diode thì sản xuất cầm chừng,lúc có đặt hàng,lúc không,chủ yếu là tiêu thụ trong nước.
    Về IC sản xuất thử mang tính chất nghiên cứu là chính (cả Analoge và Digital) .Ngoài ra có làm thử transistor Công suất lớn.
    Chất lượng transistor và Diode của Nhà máy gia công rất khá (bằng chứng là TESLA nhập về đóng nhãn TESLA và bán đi khắp nơi).Những bạn hồi đó làm Điện tử đã sử dụng các sản phẩm của Bán dẫn Việt Nam chắc cũng không có phàn nàn gì về chất lượng,chỉ có chủng loại hơi ít thôi.
    Trong suốt 10 năm làm gia công Bán dẫn cho Tiệp,số ngoại tệ (Rúp chuyển nhượng) thu được khá lớn nhưng chắc chắn còn xa với số vốn Nhà nước đã bỏ ra.Các công việc Nghiên cứu- phát triển cũng không tiến được bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: không tìm được đặt hàng,trình độ công nghệ (sau 5-7 năm công nghệ bán dẫn lại đổi mới mà ta thì không đủ sức đầu tư như vậy) nên tụt hậu khá nhanh.
    Đến 1990,Tiệp Khắc tan vỡ và ngừng đặt hàng.Nhà máy bưóc vào giai đoạn khủng hoảng.Ngừng sản xuất,công nhânkhông có việc làm,đầu tư tiếp tục từ Nhà nước không có lại thêm các nguyên nhân chủ quan như Lãnh đạo không đủ tầm để vượt qua khủng hoảng,1 số lượng lớn kỹ sư chạy ra ngoài làm kinh doanh....(và đa số cho đến nay khá thành đạt).
    Thời gian đó đã có 1 vài Cty Linh kiện Đài Loan sang gặp gỡ muốn duy trì sản xuất bán dẫn và Linh kiện thụ động tại Nhà máy nhưng vì nhiều lý do (tầm nghĩ của Lãnh đạo,do cơ chế,...) nên không có Dự án nào hình thành.
    Lãnh đạo Nhà máy lúc đó có 1 ý tưởng tuyệt vời là cho các Phân xưởng hạch toán độc lập,cấp cho con Dấu và ...đi buôn.Đủ mọi thứ trên đời.Từ buôn ô tô qua Biên giới đến TV,tủ lạnh,....Sau này còn lắp ráp cả TV,xe máy,quạt điện rồi làm hộp xốp cung cấp cho các nhà máy sản xuất TV.
    Làm đủ mọi thứ trên đời,trừ... Bán dẫn.
    Bây giờ sau nhiều năm nhìn lại,số máy móc thiết bị tiền triệu kia chỉ còn là đống sắt vụn (và cũng không được phép thanh lý!) còn số cán bộ kỹ thuật và công nhân cũng tản mát hết.
    Vậy với số tiền rất lớn đã bỏ ra chúng ta đã thu được điều gì?
    Xin các bạn tự rút ra kết luận.
    baolink.


  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Baolink đã có bài viết rất hay và rất thực tế về vấn đề này.
    Tôi cũng đã có mấy bài viết về vấn đề này ở các trang trước.
    Nhận định chung của tôi là hầu hết các bạn đều có cái tâm, rất quý, rất đáng trân trọng. Nhưng các bạn đều là những nhà khoa học thuần tuý, tranh luận theo lối khoa học thuần tuý, xin lỗi nhé, chẳng có tí tư duy thị trường và kinh doanh chi cả...!!!!
    Cho nên tôi nói rồi, muốn một doanh nghiệp giàu, một quốc gia giàu thì điều quan trọng là cần có nhiều chuyên gia, nhiều nhà khoa học tài ba. Nhưng các nhà khoa học đó, lại cần được cầm đầu bởi một nhà chiến lược, có đầu óc kinh tế và kinh doanh nhạy bén mới có thể thành công được.
    Kết luận: Nhà chiến lược cần hơn đám làm khoa học thuần tuý!
  4. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thì các cụ đã nói: "Một người lo bằng một kho người làm", cái sự đấy là hiển nhiên rồi.
    Thế nhưng theo cách viết của anh, em nhận thấy anh có cái nhìn khá bi quan về thế cục hiện nay!!!???? Điều đấy có thể có, có thể được chấp nhận ở những người tuổi như anh, vì dầu sao cũng đã vượt qua cái ngưỡng rồi. Còn bọn em, nói chung là mới chỉ là những bước đi đầu tiên thì không nên có những suy nghĩ ấy, và cũng mong các bậc tiền bối đừng tiêm nhiễm thêm nữa những suy nghĩ đấy cho tụi em. Tuổi trẻ là phải mạnh, là phải cố gắng, là phải đi trên những con đường chưa ai khai phá, phải suy nghĩ thoáng, rộng, nhìn thấy nhiều mầu hồng hơn mầu đen. Rồi thì cuộc sống nó sẽ tô đen dần đi. Các anh trước đây hai ba chục năm thì cũng giống bọn em. Anh baolink khi bước chân vào cái Z181 ấy lần đâu tiên chắc chắn cũng hồi hộp và xúc động tràn trề, cũng đầy những ước vọng về một công trình khoa học, về những đề tài ... Rồi sản xuất nọ kia .... Một ngày kia anh ra đi, bỏ lại sau lưng tất tần tật ...
    Tuy nhiên, cái anh nhìn thấy em nghĩ cũng đã cách đây ít nhất là 5 năm rồi. Đất nước mình đang ngày một biến đổi, cái biến đổi không phải là biến đổi bề mặt dễ dàng nhìn thấy được như những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ trước, mà là cái biến đổi về chất trong nội tại đất nước, cái này em kô dám lạm bàn thêm vì kiến thức còn có hạn, hiểu biết chưa tường tận. Nhưng một cặp mắt còn trong veo của em thì em mới chỉ nhận thấy được ngần ấy. Và cuộc sống là phải hi vọng chứ, phải vươn lên chứ. Người mình thường hay than vãn về ngoại cảnh, tuy nhiên cái ngoại cảnh ấy lại chính do ta tạo nên. Ta cứ than vãn về ùn tắc giao thông nhưng số ít trong chúng ta chấp hành đầy đủ luật giao thông. Phố nhỏ, hai otô tránh nhau, một bác xe máy phi rầm rập vào cạnh đường xát đít otô thì thử hỏi làm sao kô tắc đường???? Cái sự nhường nhịn nhau một tí cũng không có thì làm sao chẳng khó khăn, chẳng bực dọc, chẳng cằn nhằn. Cái thằng em này nhìn thấy đã tránh từ xa nhưng thấy "nó" vượt lên được thì mình cũng phải vượt lên chứ không thì mình thua nó ah??? "Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly", thế là loạn!!!
    Nói nước mình không sản xuất được sản phẩm điện tử cũng đúng mà không có cái mark nào ra hồn lại càng đúng. Vì rằng vẫn có "kẻ" trên đời này ca ngợi những "loại" kiểu T. "Buôn V" thì còn nói gì đến sự công bằng hay phát triển. Xét cho cùng, xã hội và môi trường là do chúng ta tạo nên, thay vì chúng ta than vãn thì ôi thôi! ai tai! hãy xây dựng nó theo hướng tích cực nhất mà ta có thể. Nhưng mà của đáng tội, mình cố xây thì lại có kẻ cố phá, chán! Mà xem! thanh niên VN 9.30 còn ngồi quán cafe, giờ làm mà còn viết bài cho TTVN thì thử hỏi tiến đi đâu bây giờ?????KHà kHà
  5. khanhvf

    khanhvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hay, Em vote bác Cominup 5* nuôn
  6. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Chú ơi
    Cám ơn chú đã có đôi nét đồng cảm với anh.
    Nhưng anh cũng chẳng mang kiếng đen!
    Nhưng anh cũng chẳng mang kiếng hồng!
    Anh nhìn sự việc như bản chất nó vốn có.
    Thế mới biết là nên làm gì,
    Mà không nên làm gì,
    Nói thật với chú nhá, về tính sáng tạo, nhiều thanh nhiên thua anh cả chục tuổi không theo được anh đâu, he...he...!
    Nhưng sáng tạo thì cũng phải biết là mình đang ở đâu, đang có gì, sáng tạo để làm gì, sáng tạo ấy phục vụ cho ai? có bán cái sáng tạo ấy cho ai được không?
    Đấy mới là sáng tạo trong kinh tế thị trường, nhỉ!
  7. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần Đài truyền hình gặp các học sinh vào thăm Văn Miếu, một em học sinh được phỏng vấn cảm nghĩ khi đứng trước nhà bia Tiến sĩ.
    Em này bảo: "Em có hai... cảm nghĩ: Thứ nhất, nước mình nghèo thế sao có nhiều người giỏi thế. Thứ hai, nước mình có nhiều người giỏi thế sao vẫn còn nghèo thế!"
    Theo Tuổi Trẻ Chủ Nhật
  8. NotTube

    NotTube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    - Nước mình nghèo thế sao có nhiều người giỏi thế. Miễn bình luận.
    - Nước mình có nhiều người giỏi thế sao vẫn còn nghèo thế!
    Do chiến tranh liên miên. Nếu lịch sử 4000 năm dựng nước mà không mất đến 3500 năm giữ nước thì ta có kém gì ai.
    Các bác còn tư duy lạc hậu thế thì khác gì dội gáo nước lạnh vào quá khứ.
    Các bác có biết "thanh niên vì ngày mai lập nghiệp" không.
  9. cai_cun

    cai_cun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, hay quá, cái chủ đề này lại chuyển sang tầm vĩ mô thế này cơ đấy.
    Xin thưa bác NotTobe: Các nước khác thì không chiến tranh hả bác? Các nước khác không giữ nước hả bác? Híc híc, e cũng yêu nước lắm chứ, nhưng e không thích cái cách giải thích của bác.
    Em cũng mới ra trường được 5 năm nay thôi bác ạ. Em vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiệt huyết lắm. Mà em lại là lập trình viên, nên cũng có điều kiện dễ dàng hơn các bác điện tử về mặt tiếp cận với công nghệ mới. Thế theo các bác, người Việt mình có giỏi không? giỏi lắm chứ. Nhưng tại sao lại thế này nhỉ????? Đó liệu có phải là do một cơ chế cũ quá hay không.
    Em cứ ví dụ thế này nhé: 2 năm đầu đi làm, lương của em bèo lắm, nhưng em làm vì em yêu thích, em làm mà ko tính toán gì cả. Đến nay, chỉ mới có 5 năm thôi, em nhận thấy là ở chỗ em có làm hay không thì lương cũng như nhau thôi= 1,78 * Lương cơ bản. KHà khà, vậy còn gia đình em thì sao, em muốn mua cái ampli mới thì sao -> em đi làm ngoài, em kiếm được tiền thì em mua đồ, không kiếm được thì em nhịn. Vậy đấy các bác ạ, nước mình ngày càng thay đổi, em thấy trong Sài Gòn bắt đầu tổ chức thi tuyển lãnh đạo, chà chà, vui quá. Nhưng e cũng mong là đổi mới nhiều hơn, thực tế hơn, để anh em mình cũng có điều kiện đóng góp cho đất nước hơn là cho mấy cái thằng Tây chứ nhỉ. (nghĩ đến mấy anh Lãnh đạo vĩ mô là em thấy mệt, cứ chỉ đạo thay đổi loanh quanh, đi ô tô đi làm, dù yêu nước đến mấy em cũng thấy thế là bất công quá)
  10. maihoachi

    maihoachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hê hê... vào đây thấy các bác bàn tán rôm rả quả em cũng có ý kiến thêm vào cho nó xôm.
    to bác AudioPhile với bác Baolink:
    1. Gừng càng già càng cay, hu hu....người càng già càng nhụt chí. biết đâu nhiều bác bây giờ bị coi là thiếu thực tế là vớ vẩn sau này sẽ làm được cái gì đó thực sự có giá trị. các bác cao tuổi nhiều kinh nghiệm thì dạy cho đàn em kế thừa cái kinh nghiệm đó để tiến xa hơn các bác chứ sao lại áp đặt hù doạ đàn em thế. cái này giống chuyện có bác già bảo với TN rằng "các cháu phải cố gắng giỏi giang để còn gánh vác trọng trách cho các bác làm những việc các bác chưa làm được", TN mới trả lời rằng "hô hô... các bác có chịu bỏ gánh ra đâu mà chúng cháu gánh"
    2. Đa số anh em vào đây thì cũng đều có đầu óc thực tế cả nếu không thì lấy đâu ra xiền mà mua đồ về chơi. dưng mà nếu chỉ có suy nghĩ thực tế cân đong đo đếm thì tốt nhất nhiều bác chẳng nên chơi mấy đồ audio này làm gì chẳng được cái gì chỉ tổ tốn xiền như vậy mấy cái âm lii bác làm ra lấy ai để thưởng thức như vậy ngoài khía cạnh thực tế cũng phải xét đến sở thích và sự đam mê.
    3. Nói chung VN vẫn còn nhiều những tư tưởng mì ăn liền đòi hỏi phải ra sản phẩm nhanh không chịu đầu tư lâu dài thì mãi mãi chỉ hát bài hat du kích ca thôi.
    mấy lời đàm luận vui thôi mong các bác đừng nóng nghe....

Chia sẻ trang này