1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi loveflower, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài heo hắt hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ...
    Đoạn mở đầu bài "ĐẤT NƯỚC" của Nguyễn Đình Thi, không biết tớ nhớ có đúng không nhỉ?
    Được haycosong sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 12/09/2004
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trời thích thật, nắng to, nhưng không gắt. Mát mẻ. Lòng thấy thanh thản, nhẹ nhàng mặc dù có bao nhiêu chuyện không vui.
    C''est la vie.
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trời Trở Rét
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông.
    Xuân Quỳnh
    Tặng các Ỉn khi mùa đông sang
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Se lạnh và nắng nhạt. Buồn và vui.Mạnh mẽ và yếu đuối. Bận bịu và nhàn rỗi. Nhớ và quên. Ấy ơi...
  5. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tầm này ngủ nướng mới phê
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phê nhưng toàn bị muộn học đây này ...

  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    À vâng vâng...con đây con đây...thôi nào mẹ iu,iu quá cơ...con đây mà,con đây rồi.Ngoan nào,à ơi...à ơi Sao mà iu thế chứ nị,hi hi
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    lạnh ở HN thích hơn bên này , bên này thỉnh thoảng cũng thấy cái lạnh khá giống ở HN nhưng mà cảm giác thì không thể nào tìm thấy được . hic
  9. mrdungx

    mrdungx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ những buổi sáng mùa đông, trong cái rét gió mùa, còng lưng đạp xe đến trường sớm để kịp xực bát phở nóng 3 nghìn trước giờ vào lớp
  10. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trùi .. đừng nhắc đến phở lúc này chứ .. thèm chết đi được ....hix... mẹ ơi con nhớ .. phở ..

Chia sẻ trang này