1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi loveflower, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đầu tuần,là buổi học chính thức đầu tiên của năm học,đạp xe tới trường trong gió mát thích thật.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    bên này cũng bắt đầu lạnh rồi. Chẳng mấy chốc mà lại lá vàng đầy đường. Nhìn cây biết mùa sang. Phù ... cái cảm giác co ro lành lạnh .... Có hạt dẻ nướng.
    Mùa đông năm kia, năm ngoái, năm nay ... và hi vọng năm sau ... mấy ấy nhỉ?
    Hình như mỗi khi thay mùa lại có cảm giác mình chưa thật sự cảm nhận thấy nó trước đây. Hay tại mỗi năm 1 tâm trạng?

  3. loveflower

    loveflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời đẹp lắm .buổi sáng mà dậy sớm nghe tiếng chổi quét dưới sân trường thì còn gì thú vị hơn .sao mình chẳng thich ngủ trong những ngày đẹp trời .phí lắm.
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái thời tiết này, ẩm ẩm ương ương ... đã mệt lại càng mệt ... mà Hà Nội cũng thật là, đi chơi thì sao mà bé thế, còn lúc đi làm thì rộng kinh, hik ..
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Sớm sớm chẳng mấy nữa sẽ là Trung Thu, Vui lắm đây, chắc là sẽ có chút gió lành lạnh, và trăng thì sáng nữa.
  6. pm2

    pm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa thu bây giờ mới nhớ, người mình thích rất rất thích mùa thu (<-- cơ hội lớn). Nhưng quả thật mình chả biết làm gì cả, làm thế nào để nhờ mùa thu mà nói lên tấm lòng của mình đây? các bạn giúp với nhé, 83 có đầy kinh nghiêm mà ( mặc dù mình cũng 83 nhưng chưa một lần được ... có kinh nghiệm )
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đi học sớm thích thích, đến lớp học lại vào vào

Chia sẻ trang này