1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng chúng ta ăn gì ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ...Mặc dù không thích ăn cá cho lắm (hồi bé hóc xương nhiều nên sợ, nhưng cũng không thể bỏ qua bữa sáng bằng món bún cá ở Hàng Điếu được, có điều món này khó tả quá, chỉ thấy nó ngon và vừa miệng, ông chủ quán thì rất thích nhạc cổ điển.
    Có lẽ món này là ít ăn nhất, miến lươn chợ Hàng Da, mặc dù rất ngon, nhưng Slump lại không thích miến, hầu như chỉ ăn thịt lươn. Tiện đừơng đi xa thêm chút nhỉ ? Qua phố Quan Thánh có hàng bún mọc - bún thang...có điều tui chỉ bít tiếng của nó, chứ ăn ở đó có đúng 4 lần. Gần đó thì rẽ luôn qua Hòe Nhai...bún ốc thịt bò ăn vừa lạ miệng vừa ngon. Có mùi chút mắm tôm..lại có cái ngọt của thịt bò....
    (..còn tiếp...)
    To heo_con_xinh: Hàng xôi ở Bông Nhuộm chỉ bán đến 8h30 sáng là hết hàng. Muốn ăn phaỉ đến đó sớm.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  2. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bánh giò bánh cuốn ở đâu, có ai biết chỉ dùm...lâu rồi chưa được ăn, chỉ nhớ tới cũng đủ thèm..
    Chatchit là một nghệ thuật, và chatter cũng là nghệ sỹ
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bánh giò thì ở đâu cũng có hàng ngon. Có một hàng bánh giò ở trong chợ Khương Trung (lại chợ Khương Trung - hì, vì trường em gần đấy nên em biết nhiều hàng ăn) có một hàng bánh giò bán, ngay đoạn đường vòng đầu tiên, 1,5 - 2K một cái. Bánh cuốn thì bác lên Hàng Gà, có một hàng nổi tiếng lắm, nhưng em quên số nhà rồi. Còn nếu không, bác cứ đi vào phố Trần Quý Cáp, đoạn phố hẹp hẹp ý, có một hàng bán bánh cuón trứng vịt lộn buổi sáng đông lắm.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng xách xe phi vào trường,đang lơ ngơ tìm chỗ gửir xe thì nghe tiếng thằng bạn gọi giật,vòng xe lại,xà vào quán nước ngồi,thằng bạn đưa cho điếu thuốc,còn mình thì gọi chén nước chè.nước chè buổi sáng đặc sánh,uống một ngụn nước ,làm một hơi thuốc rồi quay sang bình luận với thằng bạn về trận đấu đêm qua .Chợt thấy cồn cào mới nhận ra sáng mình chưa có cái rì vào bụng ,với tay mở lọ bánh rán. Cắn miếng bán rán nóng hổi ,chiêu một ngụn nước chè rồi cuối cùng là hơi thuốc.Thật không có gì nhẹ nhàng ,sảng khoái và vui tươi như thế.Đấy ,bữa sáng của sinh viên đôi khi chỉ là vậy mà nó theo ta 4 - 5 năm trời.....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP. in 1980 Club
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hôm ở HN cùng đi ăn sáng với For.......đi ăn bánh mì bít tết ....uống một cốc sữa đậu lành .....hi......no ơi là no ... Bánh mì bít tết mình chưa ăn ở dưới nhà bao giờ mà lên trên này ..toàn quanh đi quẩn lại là chơi ngay món ấy ......
    Bình thường chẳng bao giờ ăn sáng ...phóng đến trường là vào lớp luôn ,,,hết tiết 3 mò ra căn tin uống ly sữa là ok .......có khi thì ăn bánh bao ...ăn xôi nhưng hiếm lắm.toàn uống sữa thôi . sáng ko ăn trưa đi học về đói mờ mắt ăn cơm mới ngon .hi..
    two become one.....la`la'la la
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng em chỉ làm mỗi gói xôi xéo là hết đất, vừa nhanh vừa gọn, lại gần nhà, đỡ lôi thôi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ăn sáng ở nhà thích nhất là ăn bánh mì với trứng ốp la và 1 cốc sữa.Lớn lên tự đi ăn sáng vẫn thích ăn bánh mì.Hàng bánh mì pate rán ở cuối Mai Hắc Đế khá ngon mà cũng rẻ ,bánh mì Phúc thì ngon sẵn rùi,hàng phở gà ở Yết Kiêu,Phở Thìn Lò Đúc,bánh bao ở phố MHĐ là những quán ăn thường xuyên của mình.Thú vị nhất là mua xôi của bà bán xôi gần trường rùi mang vào lớp ăn.Xôi ngon + Cảm giác=Tuyệt vời.

    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    toàn những con ng` sành ăn nhỉ ! tui thì chưa đặt bàn chân vàng của mình đến đó bao giờ cả!
    sáng con ng` ta thường bận rộn lắm tui thì cái gì tiện thì ăn! nhất là những quán ở gần trưòng ăn uống có hơi ngâm nga một tý nhưng gần cơ mà lo gì nhưng nói gì thì nói tui thích ăn bún
    hic! bún ốc ý mà phải có ớt càng cay cáng tồt
    tui ko thích ai ăn ớt mà mũi cứ sụt sịt đâu ! nhìn có khác nào ăn cả giấy đâu ! n''c mắt n''c mũi giàn dụa ! kinh wé
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ăn bánh đa cua ..ngon lắm nhé ...ngon hơn bánh đa da liễu .lại ở ngay đầu ngõ nhà mìn .gần xịt ah... nước cua trong vắt , hành phi thơm nức mũi ...gạch chắc ...thêm tí ray cải .woa .chẹp chẹp ..ngon lém ..cho thêm tí chí trương .......mời bà con ăn .heheeeeee.....thèm dã man....ăn buổi sáng mà bây giờ kể lại cho bà con nghe mà tự nhiên thèm dễ sợ ......sáng mai lại ăn típ........
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cau ky qua!!!! To toan uong cafe la xong!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này