1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng chúng ta ăn gì ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    dạo này wm toàn ăn mì tôm
    hic
    sáng dậy, chỉ kịp đánh răng , rửa mặt
    sau đó nấu vội bát mì
    hic
    cuống cuồng chạy xe buýt đi học
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  2. atula_7

    atula_7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mi` a-one số dzách, mì kim chi muôn năm...
    híc quanh năm toàn là mì gói, sáng mí, trưa mì, tối lại mì,.. trời ơi tui như cọng mì luôn, hu hu..
    Nitta Atula
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Sáng ăn gì ấy à?
    Sáng bé em gọi điện dặn không được ăn sáng bằng cafe nhé. Ờ, sao lại dùng từ ăn khi nói đến cafe? Y hệt cụm từ "ăn bia uống bánh" của Nguyễn Thị Thu Huệ!!!
    Lâu rồi không có thời gian ăn sáng bằng những món ngon HN... Lâu rồi, bao lâu chả nhớ, bữa sáng tự làm cho mình thường là một ly cafe Nestlé đen, one in one pha bằng bình nước nóng văn phòng, dùng chung với fresh milk và bánh ngọt Kinh Đô, cái loại nhân chocolat, nhân taro... Ôi, cái thời buổi đồ ăn sẵn....
    Bây giờ thì mỗi sáng thường đi dọc vỉa hè, gần nơi làm việc để đến một quán cafe trên cả mức bình thường, ngồi trong góc khuất, uống nâu nóng (mùa này lạnh rồi, cần ly cafe nóng ủ ấm bàn tay ) và gọi thêm một chocopie. Nghe bảo chocolat có tác dụng tốt cho tinh thần, chống được bệnh trầm cảm
    Sao thèm buổi sáng thảnh thơi chạy xe lên Bảo Khánh ăn bún mọc ở cái quán lắm người biết hoặc tạt qua Trần Xuân Soạn ăn bún ốc riêu cua vỉa hè, ở chỗ ít người hay vì không bảng biển nhưng ngon và rất sạch sẽ, ăn một lần nhớ luôn...?!


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng ở VN, nhờ má mi đi mua hộ 2 lạng lõi rùa. 8 giờ sáng, tung tăng đi bộ ra quán phở quen trên phố Hàng Bè. Phở cũng thường thui, nhưng mà là quán quen , vả lại dễ nhờ..chỉ mua phở, ăn với thịt của mình mang ra, them quả trứng cái quẩy, 1 chén rượu thuốc..1 bữa sáng bình thường, nhưng mà xa rùi mới thấy thiếu, thấy thèm.
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy người quen của mình (hình như đa số người khác cũng vậy) lại quan niệm rằng ăn sáng qua loa cũng được, có khi chả cần ăn. Thế mà mình có hôm nào lười ăn hay ngại đi mua không ăn sáng thì đến trưa tưởng như chết đói từ cả tuần rồi.
    Ngày trước, hồi còn đi học, bữa sáng quen thuộc là một nắm mì ăn liền (loại mì túi cả cân mẹ mua cho để trong thùng, ăn dần hết lại mua) tự nấu tự ăn. Có khi hàng tháng trời, hômnào muốn đổi thì ăn xôi, rồi ngay sáng hôm sau lại ăn mì. Hômnào muốn "bồi dưỡng" thì cho quả trứng gà vào nồi mì (cái này hiếm hoi lắm). Ấy vậy mà vẫn cứ béo đều.
    Bây giờ đi làm, sáng dậy vội vàng hơn, nhưng có đến nửa tuần ăn sáng vẫn bằng mì, không phải mì cân thì lại là mì gói hết Vifon, Miliket, mì kimchi, hảo hảo, hoành thánh ... Những ngày còn lại thì loanh quanh bánh bao, bánh khúc, phở và cơm rang... Chả bao giờ ăn sáng chỉ bằng 1 cốc cà fê như Thương nguyên được.
    Có mấy lần ăn sáng bằng cách pha gói bột ngũ cốc, uống xong cũng thấy lưng lửng dạ, nhưng chừng 1 tiếng sau thì đói nguyên. Có lẽ tại vì mình cứ nhớ đến câu nói bữa sáng là Hoàng đế, bữa trưa là người đi đường và bữa tối là gã ăn mày. Có thể hiểu nôm na ăn sáng là ăn cho cả một ngày, ăn trưa là ăn cho chính lúc đó, còn ăn tối là nhẹ nhàng nhất vì buổi tối thường chỉ nghỉ ngơi. Nhưng thói quen cứ thường làm cho người ta ăn nhiều, uống nhiều vào bữa tối.
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/09/2003
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có một câu tương tự Nore à: buổi sáng ăn cho mình, buổi trưa ăn cho bạn và buổi tối ăn cho kẻ thù
    Biết thế nhưng mà cái sự lười ăn, rồi cả cái sự ngủ nướng (ngủ nướng vì thói quen không ngủ trước 0h00 ) khiến cho buổi sáng trước khi đi làm trở nên rất ngắn, khó mà thảnh thơi để tự làm bữa sáng cho mình hay an nhiên thưởng thức thứ này thứ nọ... nên mới thế...
    Cafe cũng là thói quen không muốn bỏ vì nó đưa lại những hưng phấn tinh thần nhất định cho công việc buổi sáng. Nên cafe sáng kèm bánh ngọt hay chocopie hay ... cake thành khẩu phần hợp lý nhất Chứ sao đủ thời gian vừa nấu đồ ăn sáng hoặc ghé quán ăn miến mì phở ...etc... rồi lại đi uống cafe nữa. Hì hì, như thế thì giống các bác về hưu...
    Đồng ý với Nore là sáng ko ăn sáng thì giữa buổi rất mệt và đói meo, chuyện công việc có thể lơ đãng mà quên chứ cái dạ dày sôi réo là khó quên lắm. Chắc sẽ tập quen với việc mua sẵn mì gói và tự nấu (giống bạn) cũng như đã tự pha cafe. Xong bữa sáng. Bữa trưa cơm nước tử tế, buổi tối ăn nhẹ... Sau này lập gia đình thì thay đổi chút, sáng sẽ tự làm bữa sáng cho chồng!!! Thực đơn cầu kì hơn chút...Không phải là thường kì mì gói nữa, Vì các ông đàn ông hình như lười ăn sáng... Suy ra từ anh trai, từ bạn, từ cả papa nữa , và vì nghe bảo ăn nhiều mì ăn liền không tốt cho sức khoẻ
    Có ai biết về cái sự không tốt của mì ăn liền không nhỉ? Post lên cho Nore sợ chơi

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ...nhớ cái năm nào lũ lụt ở miền Trung...vài ngàn đồng bào được cứu sống là nhờ mì ăn liền đấy nhé...!!
    Nghe người ta nói ăn mì gói nhiều bị "nóng"...mau đói vì ít năng lượng...nhưng cũng thừa nhận mì ăn liền cũng giúp cho mình qua cơn đói trong những ngày sinh viên gian khổ...hehe !
    Đêm...!
    Kẻ lữ khách mơ giấc mơ hồng
    Trên đệm bông có người trong ác mộng
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Sáng ra thì tớ thường ăn Phở Hàng Giầy, tuy đi hơi xa . Ăn phở ở đấy ngon, ko đắt lắm. Còn ngày nghỉ thứ 7, CN thì thưòng nhịn cả sáng lẫn trưa.
    Xin góp ý 1 tí: Box ẩm thực rất hay nhưng chỉ thấy các bạn nêu tên quán ăn, nơi ăn ngon mà ko thấy ai nói ưu điểm, nhược điểm của từng quán. Cái đó mới cần thiết. Bọn Tây khi đi ăn hay du lịch đều làm thế cả.
    Ví dụ: Tớ ko cần lên nhưng cũng biết nhà hàng Nhật Edo trên Daewoo ăn rất ngon, thèm quá, ai rủ lên với tớ dẫn đường cho
    Cái Trung Hoa Tửu Lầu gì đó, trước tớ nghe theo ai đó nói là bánh bao ngon. Mò lên ăn cả bánh bao hấp lẫn rán , chuối ko thể tưởng tượng được. 1 time is 2 enough. Bánh bao ở Trần Nhân Tông >< Mai Hắc Đế>< là đồ bánh lởm, chân thành khuyên là ko nên ăn nếu ko sắp chết đói.
    Ai cho ý kiến 1 tí nhỉ. Thanks
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất :không nên nêu ưu nhược điểm của từng quán vì mỗi người sẽ có 1 nhân đinh khác nhau.Như tui và nhìu người khác ăn nem tai bà Hồng thấy ngon nhưng có người lại bảo là bình thường 0 bằng cầu gỗ
    Thứ 2:Các quán đã được giới thiệu đều là những quán đã qua kiểm định và đều có 1 ưu điểm nhất định bạn cứ yên tâm
    Thứ 3:Nếu tui ko nhầm vấn đề bánh bao là tui nêu ra,bánh bao MHĐ tui khen ngon là hồi trước cách đây khoảng 5 năm,còn bây giờ hầu hết những hàng bán bánh bao đều lấy bánh ở các lò SX hàng loạt nên hầu như đều chán như nhau.Muốn ăn ngon phải tự mình làm
    Thứ 4:bạn nên để 1 cái avarta khác trông cái này
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hừm!!! đang bàn chuyện ăn sáng đấy nhé. Hai đồng chi @songvedem@foreverlove83 muốn tranh luận đề nghị sang quán nhà lá nhé.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...

Chia sẻ trang này