1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng chúng ta ăn gì ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DrSlump, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe được câu nói về ăn sáng: Ăn sáng được xem là ăn kiểu Hoàng Đế, ăn trưa là ăn kiểu Hoàng Tử, còn ăn tối là ăn kiểu Ăn mày. Nhưng ko hiểu sao, mình vẫn ko thể coi trọng ăn sáng là bữa ăn chính thức được. Buổi sảng chỉ cần ăn qua loa, thậm chí ko ăn gì cũng có thể sống sót qua ngày. Nhưng nếu ko ăn trưa hoặc ăn tối, có khi ăn ít thôi, thì cơn đói kéo đến sẽ biết tay nhau ngay. Cũng có khi đấy chính là kinh nghiệm ăn uống của người Việt Nam hay sao ý. Ko thể bỏ được và cũng mãi ko coi trọng bữa sáng thôi.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng của em là 1 cốc nước cam và 1 cốc nước lọc . Hôm nào đến trường hơi đói thì có thêm cái bánh quy là hết à .
    Tình như đồng tiền rẻ rách , em dành cho anh , anh yêu ạ !!!!!
  3. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thích ăn bún thang buổi sáng lắm cơ .ăn bún thang ở phố ******** (Tô Tịch ) .Ăn bún sáng thấy dễ tiêu .Em ghét nhất ăn xôi với mì gói buổi sáng ,bụng đầy kinh dị
    Ăn xong làm phát cà phê cà pháo,sướng phải biết
    di lanh quanh trong sân ...
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    [/quote]
    Thứ nhất :không nên nêu ưu nhược điểm của từng quán vì mỗi người sẽ có 1 nhân đinh khác nhau.Như tui và nhìu người khác ăn nem tai bà Hồng thấy ngon nhưng có người lại bảo là bình thường 0 bằng cầu gỗ
    Thứ 2:Các quán đã được giới thiệu đều là những quán đã qua kiểm định và đều có 1 ưu điểm nhất định bạn cứ yên tâm
    Thứ 3:Nếu tui ko nhầm vấn đề bánh bao là tui nêu ra,bánh bao MHĐ tui khen ngon là hồi trước cách đây khoảng 5 năm,còn bây giờ hầu hết những hàng bán bánh bao đều lấy bánh ở các lò SX hàng loạt nên hầu như đều chán như nhau.Muốn ăn ngon phải tự mình làm
    Thứ 4:bạn nên để 1 cái avarta khác trông cái này
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
    [/quote]
    Thứ nhất: Nên nêu ưu nhược điểm của từng quán vì ko có gì là hoàn hảo cả. Có thể tôi chưa thấy cái hay cái dở của quán này và bạn sẽ giúp tôi thấy điều đó và ngược lại. Tôi khen ngon, bạn chê đó là điều rất bình thường. Đây là nêu ra cách nhìn của mỗi người để bản thân tự lựa chọn nơi ăn uống phù hợp. Ví dụ, trước kia tôi rất thích ăn Phở sáng ở Lý Quốc Sư nhưng bây giờ ko ăn nữa vì các ưu nhược điểm như sau, có gì cứ bình luận thoải mái, tôi rất thích nghe.
    Ưu: nước ngọt, thịt tái ngon, đậm mùi bò, bánh ngon
    Nhược: Chỗ để xe chật, phải xếp hàng, trả tiền trước, hay gạ khách ăn cho hết tờ 10 K vừa đưa, tự bưng bê, bẩn, chật, nhiều khi không có chỗ, chanh phân phối, vị phở nóng (ăn xong ngốt hết cả người), cái gọi là gầu thì ở đây phần lớn là mỡ....
    Trước kia thấy Ưu hơn Nhược, bây giờ Update thấy Nhược hơn Ưu, do đó Stop.
    Về nem tai thì tôi ko thích ăn, ai thích cứ ăn, có vấn đề gì đâu. Có điều ko thích ăn nên chả có cảm giác gì để bình luận cả.
    Thứ hai: Đúng là các quán đã giới thiệu thì cũng ko đến nỗi tệ. Ăn cũng ko sao, nhưng đừng bao giờ cho là nhất mà chỉ nên nói là được. Tôi cũng tham khảo và đi ăn một số. Thanks
    Thứ ba: Bánh bao MHĐ ngày trước ăn ngon là vì đói. MHĐ chưa bao giờ SX bánh bao. Một người có người nhà làm bánh bao và bánh giò khuyên là đừng bao giờ ăn vì thịt nhân rất bẩn. Tuy vậy, 1 năm tôi cũng vẫn ăn 2 ~ 3 lần cho đổi vị. Ai thích cứ ăn, chả ý kiến làm gì.
    Thứ tư: Cái Avatar trông có vấn đề gì đâu nhỉ. Cực kỳ lịch sự luôn. Lại ko lo đụng hàng.
    Chịu khó bình luận tí cho vui.
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 16/09/2003
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng bây giờ của mình là gì nhỉ ??? Quáng quàng hay thong thả đến trường thì cũng chỉ có một cốc nước lọc .....uống nước lọc buổi sáng cho nhuận tràng , tiêu độc ,,....sau đó đến hết tiết thứ 3 ...xuống căng tin chén .,.... nhu whôm nay thì mình ăn một cái bánh ngọt , một cốc sữa ( cái đồ thừa sữa quá thể như mình lại cực kì thích uống sữa , thế mới quái ..)... no đến trưa ====> khỏi ăn trưa . Khoẻ !!!!
      No signature ! No one else .... okie!
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đi sáng sớm thì có hàng phở nằm trên ... chẳng nhớ đó là Hàng Ngang hay Hàng Đào, phía ngoài là cửa hàng mỹ phẩm Hà Xuân... trí nhớ tồi quá... nhưng lúc 3h sáng thì bán ngoài vỉa hè... đến lúc 7h 8h thì vào trong ngõ, tìm dễ thôi.
    Phở đúng chất phở Hà Nội xưa đấy.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bbọn mình ăn hôm đi Bát Tràng à ?
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ sáng tớ chẳng ăn gì cả , đến nước cũng chả buồn uống . Cứ có cảm giác chán ăn , đến một bát cháo mà ngồi ngâm tận nửa tiếng ..chán thế kô biết .
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đó là hàng xôi ở Bông Nhuộm, nhầm hàng rồi cưng.
  10. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc topic này từ đầu đến cuối, thèm quá đi thôi...hichic Thèm xôi, thèm phở, thèm bún....ai thương cho em bát bún ốc là em thương lại liền.

Chia sẻ trang này