1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng dậy đáng nhẽ chuẩn bị đi làm nhưng tự nhiên ngồi buồn, tự động viên mình nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XuanThuy1979, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đáng nhẽ chuẩn bị đi làm nhưng tự nhiên ngồi buồn, tự động viên mình nào

    Buổi sáng tỉnh dậy, lại cái cảm giác thèm muốn ấy vây lấy mình, lại khát khao , lại nhớ về những cô gái đã từng tán , nhớ đến những cô gái hiện giờ đang đi chơi với mình , lại thấy buồn , mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả , một người thực sự mà mình cảm thấy yêu khi ở bên cạnh tìm mãi chưa thấy đâu, hay phải uốn lại mình , cho khỏi theo đuổi cảm giác của mình nữa mà chấp nhận những cái thực tại ??? ai cũng có hai mặt tốt xấu , chẳng ai toàn diện cả , mình cũng thế, có phải là hoàn hảo đâu , đầy tính xấu , nhưng mà ép mình thì chỉ được một lúc thôi, chứ làm sao ép cả đời đuợc , đầy người đang sống ko hạnh phúc , vẫn cứ có mái ấm gia đình, vẫn là chồng , là vợ đấy thôi , đầy người đang chấp nhận , chỉ cần có tiếng trẻ con trong nhà là đuợc .
    Suy nghĩ nhiều thế này mệt quá , sức đâu mà đi làm đây ???
    Thay vì cứ lăn tăn với những suy nghĩ thì hãy dành thời gian đó vào việc lên kế hoạch cho những giai đoạn thời gian tiếp theo của mình. Ko rơi vào việc luyến tiếc quá khứ hay thơ thẩn trong những cảm xúc sâu xa nữa. Chỉ có một cách để vượt qua những tâm trạng khó khăn, đó là lên kế hoạch mới và sống hết mình với nó . Cứ làm như thế đi . Con người ta lúc nào cũng ở trong một tâm trạng nào đó , để bỏ tâm trạng cũ thì chỉ có cách là tạo ra tâm trạng mới , ng lạc quan , vui vẻ là ng biết chủ động trong tình cảm của mình , biết tạo ra hoàn cảnh mới cho mình , biết nhìn vào khía cạnh lạc quan trong mọi chuyện . Ko cần phải cố gắng làm gì cho căng thẳng , chỉ cần ko để mình bị cảm giác cô đơn dắt đi . Bây giờ mặc quần áo đi làm !!!!
  2. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có nhiều lúc rất giống bạn
    Buổi sáng tỉnh dậy mà cảm giác cũ vẫn quay lại, rồi những niềm mơ ước 1 kái gì đó có phần hơi mơ hồ nhưng vẫn mong sẽ đạt được
    Thôi thì lên kế hoạch cho chính mình rồi thực hiện để biến niềm mơ ước của mình thành hiện thực đúng ko bạn
  3. Pls_forgive_me

    Pls_forgive_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oh, giống mình thật. Mình chỉ dám đọc đoạn đầu, vì sợ đọc hết thì cảm xúc của mình sẽ bị ảnh hưởng:D .
    Sáng nay, đã dậy rồi nhưng lại cứ cố nằm trên giường, cứ tưởng tượng ra những tình huống, hoàn cảnh để mình được ở bên anh, tưởng tượng ra con người mình săc sảo hơn để anh nói với mình 3 tiếng: "ANH YEU EM". Mình đã tự nhắc chính bản thân mình, đừng có mãi nhìn về phía anh nữa, hãy tạo cơ hội cho những người khác đi. Nhưng trời ạ, mình ko làm được. Mình đã từng chập nhận những nụ hôn với ng mình ko yêu, phải nói rằng đó quả thật là 1 cực hình. Mình ko thể ép tình cảm của mình được. Đôi khi, vì cô đơn quá, vì ghen tỵ với bạn bè có đôi có cặp, mình cũng muốn chấp nhận đại cho xong chuyện, nhưng...quả thật khó khăn. Không hiểu sao ngày trước ông bà mình có thể lấy nhau khi còn chưa biết mặt nhau nhỉ? Thế mà vẫn ko xảy ra tình trạng ly hôn nhiều như bây giờ.
    híc, làm thế nào để quên 1 người nhỉ?
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, có chuyện này nữa sao? đi chơi với người mình ko yêu đã chán lắm rồi, lại còn hôn nữa thì kinh khủng quá.
    Thứ 7 mà nhiều người buồn xế nhỉ
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 làm việc nửa ngày, chiều về nhà ngủ, nằm mãi ko ngủ được , lại thèm khát có một người để yêu thương , ghé lên đây thấy có nhiều ng giống mình quá, đúng là con người mà, chẳng ai có thể chịu nổi một cuộc sống mà ko có tình yêu , lại một cuối tuần nữa tới, trước mặt mình là 2 ngày nghỉ , ngồi viết ra đầy các công việc phải làm , bất chợt lại có buzz yahoo của ông anh 75 chưa vợ , rủ đi uống bia , chán bảo em bận đi chơi với ng yêu , ông ý bảo dẫn đến ra mắt , lại bắt đầu những câu bốc phét , mình bốc phét ông anh , rồi ông anh lại bốc phét mình , 2 thằng cứ làm như sắp cưới đến nơi , hờ hờ buồn cười quá, thôi để mai em đi uống bia với anh , giờ em out đi chơi , ông anh già chán quá , để em lạng xe tránh vết xe đổ của anh , anh cứ yêu nhiều vào cho nó chai người đi , em chả thích yêu linh tinh nữa , đến khi gặp người tốt em lại không nhận ra , tự nhiên thấy sợ sự từng trải trong tình yêu , nếu mà ko thế này thì mình đã cưới ngay từ khi ra trường rồi , nhớ đến tình đầu tiên , lại nhớ hình ảnh hạnh phúc của em bên chồng , tự nhiên thấy vui , mình mới gặp chồng em một hai lần, hơi già nhưng đúng là hợp với em, từ bé đến lớn em đã phải sống trong cô đơn , giờ em được như thế này thật là xứng đáng , lại nhớ đến bài thơ nhạt vần của ngày xưa , hâm thật , ngày xưa anh nhút nhát quá em nhỉ , khờ khạo , dở hơi như thằng hề , đầy lần bị cười , nghĩ lại xấu hổ quá , bây giờ thì anh hơi biết biết rồi , thôi anh chẳng nhớ chuyện xưa nữa , ai lại cứ nhớ thế chứ , em đang rất hạnh phúc mà , giá mà anh gặp được cô gái nào giống y hệt em , để anh yêu lại từ đầu , anh sẽ lại đi tìm một cô gái như thế , để mọi người ko phải lo cho anh nữa , sẽ tìm được thôi , chắc là không khó khăn gì ,
    Lạc đi đâu mất trong suy nghĩ của mình rồi, còn đầy việc phải làm kìa , muốn có tiền , muốn giàu thì phải cố gắng lên chứ , học tập ông sếp của mình ấy , 70 mà mắng luật sư sinh năm 60 như mắng người ở , người thành đạt và hạnh phúc , mấy chữ ấy ai chẳng muốn , ai cũng phải lao động để có được điều đó , lao động không chỉ là nguồn sống mà còn là lẽ sống , lúc nào cảm thấy suy tư nhều quá , mệt mỏi đầu óc quá , thì lao động nhiều vào , tiếp tục công cuộc ấy mạnh vào , đàn ông mà ko có sự nghiệp thì vứt , sau này còn nuôi vợ con nữa , thời gian tới mình sẽ ko đi chơi nhiều với con gái nữa , chỉ gặp 1 , 2 người thôi , còn đâu thì bỏ , chán lắm rồi , đi làm việc khác

Chia sẻ trang này