1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng dậy!!!Mặt trời đã lên cao lắm lắm rùi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi akiaki, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy!!!Mặt trời đã lên cao lắm lắm rùi

    Lạ thía không bít. Chị dậy sớm và call cho em. Chị nói thật đơn giản"Đi chơi nhé nhóc". Từ hồi mình và chị cãi nhau vì tình yêu của chị thì đây là lần đầu tiên chị call lại cho mình. Nghe giọng chị có vẻ buồn buồn, nó lạnh tanh ko chút tình cảm.
    Cố gắng nì nèo chị mấy câu trên điện thoại để chị bật mí cho nhưng có lẽ là ko.
    "Chị sống vì cái gì? Mục tiêu của chị là gì."
    Cuộc sống phức tạp lắm chị à. Người ta luôn luôn đưa cái lợi ích của bản thân mình lên đầu tiên.
    1. Chị có xinh nhưng ko đẹp
    2. Chị không giàu mà nghèo
    3. Ngoài mặt chị lạnh lùng nhưng tim chị yếu mếm
    4. Chị hãy tỉnh lại đi nhé!!! chị tỉnh lại đi nào
    "Chị không biết à? Quen chị rồi mà người chị thương yêu vẫn hẹn hò ,vẫn giúp đỡ các cô gái khác một cách chân thành. Chỉ có chị mới ngốc như vậy thui "
    Nếu lần này mà do cãi nhau với cục đá điên đó mà tìm đến với em thì em sẽ bỏ rơi chị. Chị phải nhận hậu quả thui.
    Gieo gió thì gặp bão. Hehe Đáng đời chị, chị bướng quá!!!

Chia sẻ trang này