1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Lào Đi Phượt (1/1/2011 or 13/4/2011) A E cho ý kiến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yoursake, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ua, nhắc đến con zét vẫn thấy sợ sợ , hoá ra mình tắm chung thế mà không biết!!!!!!
    Hình như là Mr Porter chụp "nó" rồi xử lý thật dũng cảm )))!!phục Porter quá đi!!!
  2. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    khong phai con zet ma tam chung voi minh o Bach Ma nhung rat giong hehe )))!!!
    [​IMG]
  3. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    híc híc, sợ thế
  4. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Sau 1 đêm ABC nhà em tỉnh giấc giữa mây trời se lạnh. Hôm nay sẽ đi chỗ nài
    [​IMG]
    Khởi hành tiếp thôi - Đoàn quân Mông
    [​IMG]
    và cảnh vật
    [​IMG]
    Thác nhỏ quanh khu ngũ hồ
    [​IMG]
    Tắm "bán tiên"
    [​IMG]
    Và tiên nô đùa
    [​IMG]
    "Bán tiên" và nô đùa xong nhà e hành xác đến thác Đỗ Quyên - 30p đi bộ trong rừng Đây là từ trên cao nhìn xuống dưới sâu
    [​IMG]
    Với 689 bậc thang dốc thì sẽ thấy được quang cảnh từ dưới sâu nhìn với lên cao
    [​IMG]
    Đỗ Quyên hùng vĩ hơn 300m
    [​IMG]
    Và... trải qua bao thác bao ghềnh, sau những chuyến đi của nhà ABC tình yêu luôn luôn chớm nở - Tác phẩm bên dưới mang tên - Tình yêu bên thác
    [​IMG]
    .... Có chia ly và đoàn tụ
    [​IMG]
    The end!!!
  5. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Gem còn thiếu cái ảnh " vật vã trở về", sau khi back 689 bậc thang từ chân thác lên đỉnh. Tường thuật cho trọn vẹn nào
    [​IMG]
    Tặng thêm 1 em điệu đà
    [​IMG]
    THE END
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Trường thuật của Ge Hay quá.
  7. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hic..xem ảnh của Gem lại thấy nhớ Bạch Mã ghê.
    nhớ Ngũ hồ.
    nhớ cảnh 4h sáng cả nhà nháo nhác đi tìm Maria (Maria ôm đàn ABC riêng).
    nhớ cảm giác lo sợ khi leo ngược từ ngũ hồ lên đỉnh núi mà ko thấy đường về.
    nhớ trek trên đỉnh Bạch Mã đi tìm vườn Hoàng Lan nhưng chỉ thấy vắt hút máu.
    nhớ con gấu 1m80 (tiến sĩ giun).
    nhớ ăn thịt nướng trộn cát trên biển Lăng Cô.
    nhớ màn múa cột của cả nhà, màn đấu võ của tiến sĩ giun và pac hói.
    nhớ biển Lăng Cô nước trong veo, bờ cát vàng trải dài nghút ngát.
    chuyến đi đầu tiên chỉ với 7 người nhưng có một cảm giác rất lạ mà không thể tìm lại được ở những chuyến đi tiếp theo.
    Ôi ...nhớ....nhớ tất cả mọi người....
    Được cogaichandat sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 11/08/2009
  8. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Hô hô hôm nay lên google search thấy nhà bạn Gem hàng xóm với nhà mình thế mà giờ mới bít , nghe nói nhà ở kiến trúc hàng xóm sát cạnh nhau cách co bức vách thế mà ko bít chư chán thế . Hôm nào rảnh ra hồ VQ dạo nhá Gem
  9. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  10. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Gem post thêm ảnh Pleiku và Tây Nguyên đi, tò mò quá!!!
    Hương - m cũng nhớ vụ Bạch Mã 1 - tất cả vụ đi tiếp theo không bằng!!!!

Chia sẻ trang này