1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Lào tết Dương lịch - Khám phá đất nước triệu voi (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi gaumisa80, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    mời chú, heee, ai gọi thế, mà cậu chuẩn bị đồ luôn đê, ra tiễn xong rồi leo lên xe đi nhỉ, heeê
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nghe tin Bạn Gấu gặp vận hên cuối năm vào đây chia vui và cũng là lời chia buồn sâu sắc. Tình cảnh cậu thể hiện rất rõ một điều ở box chúng ta đó là: ÂmTHỊNH DƯƠNG SUY,
    Tớ vẫn chưa có plan nào, hay là bạn gấu chia xẻ nỗi buỗn với tó nhé
  3. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hee, ý của ông bạn thế nào nhỉ, đi đê
  4. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai chúng ta lên đường rồi, tớ đã comfirm đc vé rồi, trưa mai ra lấy vé, giá vé là 250.000, tớ sẽ cố gắng mặc cả cho giá vé xuống. Đoàn chúng ta hiện có 11 người (thêm 2 bạn, 1 zai 1 gái). Chiều mai 18h chúng ta có mặt ở bến xe Nước Ngầm, ngay ngã 3 Pháp Vân với đường Giải Phóng. Nhà nghỉ ở Vientane đã được tài trợ, bạn chocolate đang đặt phòng nghỉ ở VV và Luang. Hẹn mọi ng chiều mai
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn lên đường may mắn! Đúng năm trước mình cũng lang thang ở Lào.
    Có mấy dòng linh tinh hy vọng hữu ích:
    http://www.anhpt.com/content/view/242/54/
    http://www.anhpt.com/content/view/243/54/
    http://www.anhpt.com/content/view/246/54/
    (Lười quá, vẫn chưa biết khi nào viết tiếp nốt Vang Viêng, Luang Prabang, Xiêng Khoảng)
    Còn toàn bộ ảnh đây: http://www.anhpt.com/component/option,com_gallery2/Itemid,90/?g2_itemId=4067&g2_highlightId=4069
    Đến Vang Viêng nhớ mua tour chơi tubing (nằm trên cái săm ô tô bám dây luồn vào trong hang ngập nước), chèo kayak dọc sông Nam Song, trên đường chèo thuyền thì ghé vào chơi Jumping (bám vào một cái ròng rọc rồi trượt theo một sợi dây căng ngang sông đến giữa sông thì thả tay nhảy xuống), hoặc chơi Swing (trèo lên chòi cao bám vào một sợi dây buộc vào một chiếc cột rất cao ngiêng qua sông, người sẽ đu đưa qua lại như đánh đu với tốc độ cao rồi thả tay lao xuống sông) phải nói là không khí cực vui nhộn và phấn khích. Tối thì có thể ra quán vỉa hè ngay trước chùa ăn các loại đồ nướng, xôi hoặc thử món nộm đu đủ để biết thế nào là rất cay.
    Đến Luang thì có the bỏ qua động Pak Ou (hay còn gọi là Tham Ting, Tam Tinh), thăm thác Kuang Si cũng được nếu có đủ thời gian. Ngoài các cung điện hoàng gia (nay là bảo tàng) và các chùa chính như Wat Xiengthong, Wat Mai, Wat Wisunalat, Wat That Luang, Wat Sens... nên dành thời gian đến thăm Chùa Phật tích của người Việt nằm bên dòng sông Me Kong (tên Lào là Wat Phra Bat Tai, nguyên gốc là Wat (chùa) Keo xây từ thế kỷ 17, nghe nói hiện tại đang được tiếp tục xây dựng lại). Tối vào khu đồ nướng ăn, chơi và mua săm ở chợ đêm. Nếu có hứng thì đến Muong Swa Club (Mường Soa) để thử nhảy disco kiểu Lào hơi bị vui . À, từ Luang đi Phonsavan nên mua vé từ hôm trước và đi ra sớm để lấy chỗ vì đợt tớ đi là không có đánh số ghế. Ra muộn một chút nên đành phải ngồi trên bao tải hàng giữa lối đi, ngay cạnh hai bác bộ đội đi áp tải mặc áo rét thập thò khẩu súng (trong khi trên xe mọi người đều mặc áo T-shirt).
    Lưu ý thêm: nên mang theo áo ấm vì ở thời điểm này Luang Prabang rất lạnh về đêm và sáng sớm, ấm dần về trưa. Ở Phonsavan đêm cũng rất lạnh, ở khu vực xung quanh cửa khẩu Nậm Cắn hầu như năm nào cũng có băng tuyết.
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhóm của Gấu đi chuyến này mà vé có 250k là quá rẻ. Không biết có bị nhồi nhét cùng hàng hoá không. Chú ý là vé phải có số ghế.
    Viêng Chăn theo đúng nghĩa tiếng Lào có nghĩa là thành (phố) trăng. Viêng là thành, Chăn là vầng trăng chứ không phải như bạn anhpt giải thích là thành phố gỗ đàn hương. (Viêng Chăn là đọc đúng theo tiếng Lào còn tiếng Pháp phiên âm của từ Vientiene đọc là Viên Chiên) http://vi.wikipedia.org/wiki/Vientiane, cũng như Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn) có nghĩa là thành chiến thắng.
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/12/2008
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    he he, em bon chen truoc bac Gau phát, tai vi dang la liem quan cafe o VINH... doan chung ta da thanh cong tôt dep nho :) anh ot thi cuc nhieu.. em se co trach nhiem burn ra dia ĐVD cho ca nha... tinh hinh la moi nguoi se co 4dia day :D... thoai... em bon chen ti the thoai, bac Gấu lên phat bieu be mac di la vua... va lap topic cho chuyen di moi nhể....
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tớ về đến nhà được 30p, chuyến đi rất thành công, con đường từ Diễn Châu về HN sao mà dài thế, hị hị, gặp liền 1 lúc 3 sự cố nên 12h mới về đến bến xe. Mai bế mạc nhá, đi khò đây
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả đoàn về nhà an toàn . Nhưng mà tưởng nhà mình phải về hôm thứ 7 rồi chứ ???
    Đi xe máy khắp Bắc lào mãi chả sao , vừa về đến đất Thanh thì thủng xăm và còn thủng tiếp 2 lần nữa.
  10. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Seasalts. Cả đoàn về nhà an toàn mặc dù trên đường đi xe oto bị bốc khói phải dừng lại sửa, rồi làm "trọng tài" bất đắc dĩ phân xử vụ cãi cọ giữa anh lơ xe và 1 anh khách say rượu, he he he... xe còn bị công an thổi còi bắt dừng lại vì hỏng mất 1 bên đèn (làm anh em ngồi trên xe lo tí chết, chỉ sợ là các bác công an bắt bọn buôn hàng trắng, các bác ý bắt dỡ từng cái va li hôi rình ra kiểm tra thì ngượng lắm) .
    Bác lái xe còn bảo "các cháu đi Lào về thảo nào toàn mùi giống mùi thuốc Lào". Ke ke ke...
    Được xuka2007 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này