1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng mai trời lại sáng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Nguy?.n_NV_new, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sáng mai trời lại sáng

    Không có gì vui như bây giờ khi mình bắt đầu bước vào lục tuần
  2. the ah?? chac la vo ong chet som de lai ong bo vo ah??
    du sao voi mot tuoi moi thi tui chuc ong chet som di de dat nay rong cho
    BYEBYE

    Genie
  3. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hehe...nghe thay cau "sang mai troi lai sang" ma cha hieu gi ! haha...sang ma troi ko sang thi moi la chu nhi ? Hehe...toi nay troi lai toi, thoi chao cac ban, to di ngu de sang mai troi lai sang vay !

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  4. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Định viết trả lời nhưng mất điện tối quá không trả lời được, hẹn sáng mai trả lời nhé.
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  5. Cứ ăn chơi nhiều đi , sau này sẽ thấy hết cái ý nghĩa của câu " không có gì vui như bây giờ khi mình bắt đầu bước vào tuổi lục tuần " chỉ sợ các huynh lúc đó đi tìim tác " zả " của câu trên ở đâu thì buồn lắm
  6. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái topic thấy kinh hoàng quá cứ tưởng bác nào vao nhầm chỗ cơ. mà hình như nhầm thật nhỉ.

Chia sẻ trang này