1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Mỹ lần đầu.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi redtear, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sang Mỹ lần đầu.

    Em sang Mỹ học tiếng anh ở thành phố "WYOMÌNG" . Em ko biết thành phố này như thế nào? thời tiết ra sao? Pác nào biết hay ở gần đấy chỉ giúp em với :( Em đang lo chuẩn bị đồ đạc đi mà chưa biết chuẩn bị gì :((
  2. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    các pác ở vùng khác nên ko ai trả lời sao
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nói đến Wyoming thường thì người ta nói đến tiểu bang Wyoming chứ không phải là thành phố. Mà thật là tôi chưa biết có thành phố nào tên là Wyoming. Vì không biết nên không ai trả lời bạn là đúng rồi. Tạm thời nói sơ về Wyoming vậy. Đại khái là bang này đất rộng người rất thưa. Khoảng 250000 km2, nửa triệu dân. Tức đất chừng 3/4 diện tích Việt Nam nhưng dân số thì chỉ chừng dân số quận 1, SG. Một trong những tiểu bang có khí hậu lạnh nhất Hoa Kỳ.
    Ở đó thì bạn tha hồ học tiếng Mỹ, vì ... không ai nói tiếng Việt Người Việt ở đây rất ít vì nhiều lý do: khí hậu lạnh, ít công ăn việc làm, dân cư quá thưa thớt... Chắc chắn là bạn sẽ gặp khó khăn từ lúc đầu, không như những tiểu bang khác, đều có ít nhiều đồng hương ở từ trước. Bạn sắp qua vào mùa đông thì phải sắm áo lạnh cho nhiều vào, mà áo quần lạnh thứ thiệt, chứ áo quần ở VN, California, Texas thì không ăn thua gì hết!!! Trước khi đi lo ngốn đồ ăn Việt Nam nhiều vào, chuẩn bị tư thế vài tháng đầu không thấy giọt nước mắm ra làm sao.
    hihihi, hù bạn chút chơi. Ừ, buồn thì sẽ rất buồn từ lúc đầu nhưng từ từ sẽ quen đi. Ở đâu cũng vậy, trước lạ sau quen mà bạn. Cần gì cứ hỏi cụ thể ắt có người trả lời, hỏi chung chung thì không ai biết phải trả lời như thế nào đâu. Good Luck!
  4. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thanl pác. Em cũng biết là chỗ đó ko có người Viet nên mới qua đấy cố gắng học. Vậy áo rét loại thứ thiệt thì mua ở chỗ nào trong thành phố Hà Nội vậy pác? Em định ko mang đồ ăn gì đi thêm nhưng nghe pác kể thì chắc ở đấy ít đồ ăn để chọn hơn California thì phải?
  5. wbguy

    wbguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn thân mến,
    If you are going to Wyoming then it is the same thing in Viet Nam you go to Ba Mê Thuột. It is a cold place in the winter and in the summer there is not much to do. It is a good place to go hunting, camping, backpacking or white-water rafting. For foods, do not expect to see Vietnamese restaurants there. You may need to eat Chinese foods most of the time, if you need Asian foods. The distance is to big to go from place to place. I think you may go to Cheyenne or Casper or Sheridan. Probaly Cheyenne. From Cheyenne you can go down to Denver in Colorado for Vietnamese foods, if you have a car. You can drive, on Hiway 25, from Cheyenne to Denver for 90 minutes. There is a sizable population of Vietnamese in Denver, and a good variety of restaurants or groceries for you to go to. I like to visit Wyoming, but not to live, for sure! The whole state is fairly simple, the people are not that sophisticated. Keep in mind that Dick Cheney, the last Vice President, came from that state. They may have a good mining school.
    For winter clothing, you may need to look into stuffs that can withstand -20 degree of Fahrenheit. If you don?Tt have money, don?Tt buy it yet. You can go to a Good Will store (similar to Sida market in Viet Nam). there to buy one
    I have been in both locations several times, so if you need anything, please let me know.
    If you like skiing, then this region is a haven for you.
    Cheers,
  6. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix, thank pác. Em đã sang đc 1 tuần rồi ạh
  7. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    đến cali, bạn sẽ có cảm tưởng như đi sài gòn ( westminter), hà nội ( san jose)
  8. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    buổi thi hoa khôi liên trường do các sinh viên gốc Việt tham dự
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá pác àh Nhưng sao em thấy cờ Việt Nam ở đây màu vàng đỏ là sao ạh???
    Em cũng định chuyển đến Cali sống cho gần gũi mọi người nhưng ko biết ở đấy thuê nhà bao nhiêu tiền 1 tháng vậy ạh?
    Thank pác đã up ảnh để em đc ngắm nghía khung cảnh ngưòi Vn ở Cali
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cờ đỏ sao vàng là cờ chính thức .
    Cờ vàng 3 sọc đỏ là cờ tưởng niệm thời trước 30 tháng Tư năm 1975.
    Bạn nên quên cái chuyện cờ quạt đi. Bận tâm chuyện nhỏ làm gì.
    Vào sông tuỳ khúc, vào nhà thì tuỳ tục.
    Muốn biết tiền thuê nhà ở đâu, chịu khó lên Yahoo - Map - rồi kiếm
    chỗ thuê nhà là biết giá ngay.
    Ca li đi dễ khó về
    Khi đi mất vợ khi về mất con.
    Câu ấy nói xấu Cali thôi. Vợ con nào mà mất thì nên vui chứ đâu có
    buồn? Vợ con tốt thì chẳng bao giờ mất được, kể cả khi bố hay chồng
    có thể mất vào cờ bạc, trai gái, rượu chè, băng đảng, tù tội. Những
    cái này thì ở Cali và những nơi nhiều người Việt cám dỗ ghê lắm.
    Dù sao, những tấm ảnh này cho thấy ở vũng bùn thì sen vẫn đẹp vẫn thơm.

Chia sẻ trang này