1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Mỹ lần đầu.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi redtear, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtam18

    qtam18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

  2. redtear

    redtear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pác CoDep và bác Qtam81 đã giải thích cho mọi người hiểu hơn về vấn đề này. Em xin phép bổ sung thêm cho mọi người hiểu rõ hơn để tránh bất đồng quan điểm về vấn đề tế nhị này:
    - Cờ vàng 3 sọc là quốc kỳ của chính quyền Sài Gòn trước 30/4/1975. Từ sau 30/4/1975 đến cuối 1995 chính phủ Mỹ không công nhận Chính phủ của ta nên vẫn coi Cờ vàng 3 sọc lá đỏ là của " Việt Nam". Đến cuối năm 1995 Mỹ và Việt Nam bình thường hoá quan hệ và tự do trở lại. Mỹ công nhận Cờ đỏ sao vàng là lá cờ quốc kỳ của Việt Nam.
    - Đa số những người Việt Nam sang Mỹ đi vào thời kỳ ngày trước và sau 30/4/1975 là người của chính quyền Sài Gòn trước nên họ rất thù hằn chính quyền của ta. Một phần lớn nữa là những người vượt biên ra đi vào các năm 1979-1989. Số này cũng không ưa thích gì chính quyền của ta nhưng không hận thù nhiều như số ra đi vào năm 1975.
    - Những người Việt tại Mỹ chống chính quyền của ta vẫn coi Cờ vàng 3 sọc lá đỏ của Việt nam. Nhưng do bây giờ chính quyền Mỹ không coi cờ 3 sọc lá đỏ của Việt Nam nữa nên họ tự nhận đó là cờ của "cộng đồng người Mỹ gốc Việt". Họ làm điều này vì họ vẫn muốn chống đối lạii với chính quyền của ta tại Việt Nam và không muốn công nhận Cờ đỏ sao vàng.
    - Đây là vấn đề của lịch sử! Những người trước đây theo Mỹ để đánh ta, khi thua thì họ chạy sang Mỹ và họ thù hằn với ta. Chuyện này cũng không dính líu gì đến chuyện họ có thành đạt tại Mỹ hay không. Thực ra thì những người thành đạt tại Mỹ thì dần dần cũng bớt thù hằn Chính quyền của ta. Chính những kẻ thất bại tại Mỹ thì lại thù hằn ta lâu hơn vì họ cho rằng vì chúng ta mà họ phải ra đi và phải chịu "lang thang".
    Có gì sai xin các pác chỉ giáo thêm cho.
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bạn Codep lại lạm ngôn rồi. Nghe bạn nói tôi mường tượng dân Việt ở Cali lừa đảo, chém giết nhau hàng ngày. Tôi không có ý định làm thay đổi những thành kiến trong đầu bạn, chỉ để cho những người khác không nghĩ lệch lạc thôi.
    Các bạn đọc báo trong nước hàng ngày, tỉ lệ phần trăm của các hoạt động lừa đảo, đâm chém cướp bóc ở Sài Gòn và Hà Nội luôn cao hơn các tỉnh. Bạn có bao giờ nghĩ là dân SG và HN tệ hơn các nơi khác? Đúng là tội phạm trên đường phố HN hay SG nhiều hơn những nơi khác nhưng nếu bạn nhìn một cách bao quát hơn, những gì tinh hoa nhất cũng tập trung ở hai nơi này.
    Câu thơ trào phúng của bạn:
    Cali đi dễ khó về
    Trai đi mất vợ gái về thêm con.
    Suy cho cùng là nó đúng chứ không sai. Những người đến Cali rồi mới thấy cái tệ hại, dở hơi của chồng (vợ) mình ở "quê", so với dân Cali không bằng cái gì cả. Đến Cali thì mới thấy như mình ở tỉnh lần đầu lên SG, HN. Lúc chưa đi thì nghe người thân bạn bè ở quê luôn dặn dò: ở SG nó cướp của giết người ghê lắm, đến nơi mới thấy dân mình nó quê mùa, lạc hậu, lại bảo thủ và hợm hỉnh - tính cách của các vĩ nhân tỉnh lẻ.
    Năm 2001-02 gì đó, tôi đón một cô bạn cùng thời trung học qua ở Boston qua Cali chơi (lúc đó, cô vừa ra trường với tấm bằng dược sĩ), trên đường từ sân bay về nhà, cô ta hỏi là "Dân Cali dễ sợ lắm phải không, nghe nói người ta sẵn sàng bắn nhau để cướp?" . Ba năm sau, tôi đi dự đám cưới của cô ở nhà hàng 888, Rosemead, CA.
    Nên đừng để vợ bạn qua Cali nha, lúc đó cô nàng lại quên mất ở quê có một ông vừa già, vừa dở hơi, càng bướng vì trên đường phố OC có nhiều anh chàng hào hoa phong nhã, lại học thức và ga lăng luôn sẵn sàng tìm mọi cách để cám dỗ cô nàng vừa trẻ vừa được lợi thêm 2 nghé.
    Nếu gặp nhau ngoài đời, chắc tôi phải gọi bạn bằng chú và xưng cháu (dù tôi cũng thuộc loại "sồn sồn" rồi), nhưng đây là diễn đàng, nên xin phép gọi bạn xưng tôi, hơi vô lễ, nhưng đúng phép ở nơi công cộng. Tôi viết hơi nặng lời và châm biếm với bạn, hy vọng rằng lần sau khi viết nơi công cộng, đừng để suy nghĩ chủ quan của mình trở thành sự dẫn dắt sai lối cho người không biết muốn học hỏi. Tính tôi nói thẳng, có nhiều chuyện bạn viết ra đây tôi rất đồng ý, nhất là những bài viết bạn dùng đầu óc phân tích, còn viết theo kiểu cảm quan như bài trên thì ...
    Chuyện cờ quạt là ý thức chính trị của mỗi người, không nên ***g vào box Mỹ này, không lại cãi vã nhau om sòm.
  4. canhcamxink

    canhcamxink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi ui cho em hoi co ai dang sinh song hay hoc tap o Houston, Texas hok ah? E dang thu thap thong tin de chuan bi cho chuyen di du hoc cua minh. Moi nguoi giup e nha ^^ Thanks
  5. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói về người Việt thì sau Cali là Texas, sau Little Saigon thì đến Houston, bạn có thể mua đủ loại thực phẩm VN ở Houston hầu như không thiếu món gì, rất nhiều nhà hàng VN ở đây, chỉ có 1 điều là ở Houston cần biết 1 tý tiếng Anh, chứ ở Little Saigon thì người Việt có mặt trong mọi giao dịch, từ nhà bank, mua xe ...v...v... bạn có thể nói tiếng Việt
  6. compeat

    compeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các bạn đừng nên kì thị, đều máu đỏ da vàng cả mà
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  8. canhcamxink

    canhcamxink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac Tu_Hu va bac laithuanua da tu van cho em. Em dang dinh apply vao MBA cua truong UHCL (University of Houston Clear Lake). Ma nghe gia dinh` ba` con cua e o ben do noi rang truong do co rat nhieu sinh vien VN, nen chac la se hoa nhap nhanh thoi ah
  9. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trường University of Houston Clear Lake có rất nhiều sinh viên VN qua du học, chắc chắn bạn sẽ làm quen với họ được và chắc cũng được giúp đỡ nhiều vì là dân sinh viên du học
  10. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi không ở Mĩ và cũng không có ý định sang Mĩ . Nhưng tôi vẫn muốn hỏi các bạn một câu hơi nhạy cảm một chút : liệu ở Mĩ có bị bà con người Việt mình kì thị vì vấn đề chính trị lám không nhất là với người có các chú các bác các ông là liệt sĩ chống Mĩ như tôi ( thực ra tôi thuộc thế hệ sau và cũng không chống ai cả cũng chẳng có lí tưởng chính trị gì nhưng tôi không thích khi người khác nói xấu những người cs , trong đó có cả người thân của tôi ).

Chia sẻ trang này