1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Mỹ rồi có dễ về không?.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi osin, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ bạn osin nên về, và nên ấn định một thời điểm về cho mình, ví dụ như không quá 1 hoặc 2 năm kể từ bây giờ chẳng hạn. Nghĩ về tương lai, ở VN bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp và có thể phát triển được không giới hạn (mặc dù cách nhìn này hơi lạc quan, nhưng bạn là người tự do ở VN, bạn làm việc theo khả năng của mình. Ở bên Mỹ này, đúng là mọi người có rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội chỉ đến cho ai sống một cách hợp pháp và có quyền đi làm ở đây thôi. Nếu bạn muốn ở lại Mỹ và đi làm hợp pháp như vậy, chắc sẽ phải tìm một chương trình sau đại học tương đối ổn, rồi đi làm practical training rồi tìm cơ hội thăng tiến thôi. Nếu không, tương lai là gì thì cũng đã nhìn ra rồi. Nếu làm nail hoặc bồi bàn, chắc 5,10 năm nữa vẫn thế.
    nói tóm lại, nhìn vào dài hạn và chất lượng cuộc sống, và sự tự do, thì nên về VN.
  2. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    về thôi bác ạ....VN gì thì gì cũng vẫn còn gia đình và bạn bè..
    "I''m comfortable dawgz, Bát Đàn is home"
    I couldve&nbsp;talked about my hard times on this songBut heaven knows I woulda been wrongI wouldnta been right, it wouldnta been love It wouldnta been life, it wouldnta been usThis cant be life</CE
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ thì không chỉ riêng Osin, mà du học sinh nào cũng đều trải qua những "băn khoăn, trăn trở" nên Về hay Ở , Ở hay Về ...
    Chỉ có điều khi đã suy nghĩ và chọn được hướng đi phù hợp rồi, nên bằng lòng, và cố gắng hết sức với lựa chọn đó, tránh "đứng bên này, lại thấy núi bên kia cao hơn". Ở Mỹ thì lại muốn về, về rồi lại thấy tiếc cuộc sống ở Mỹ.
    Chúc Osin sớm tìm được quyết định cho riêng mình.
  4. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ mọi người cứ phức tạp hoá vấn đề thôi...Nếu học xong mà có cơ hội ở lại làm mấy năm....để lấy kinh nghiệm , đồng thời cũng tranh thủ kiếm tiền...rồi sau đó sẽ về....cũng tốt đấy chứ??...mình có thể xin đi làm legally dưới dạng internship
    Còn bạn nào cảm thấy 4 năm đại học, 2 năm master, 5 năm PhD sống xa nhà là quá đủ rùi, ko muốn ở 1 mình nữa thì đi về thôi vì nếu mình ko cảm thấy thoải mái thì làm sao có thể làm tốt công việc được---&gt;trước sau cũng phải đi về...thế thì thà mình tự đi về còn hơn là bị tụi nó đuổi cổ dzia
    AI chẳng biết ở Mỹ thì cơ hội kiếm tiền nhiều...nhưng tiền không phải là thứ quan trọng nhất...Nên tốt nghiệp mà có công ty cho đi intern thì tớ đi, ko thì tớ về nhà....vì Vn còn thiếu nhân tài...nếu mình có trình độ thì đâu sợ thất nghiệp ...Với cả ở gần gia đình,bạn bè vẫn là number 1
    sau cơn mưa...trời lại nắng....
  5. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Nói trước thường bước không qua. Tớ cũng có cậu bạn đi du học được vài năm, mới năm truớc cứ khăng khăng bảo là học xong sẽ về VN xây dựng Tổ Quốc, nào là còn gia đình bè bạn...thế mà cách đây vài ngày mới pm nhờ tớ tìm giúp cho một người làm đám cưới giả để tìm cách ở lại đây luôn đấy. Hỏi tại sao, trả lời rất đơn giản:" Học ở đây biết bao nhiêu là tiền, về VN chẳng có tương lai, thế thì làm cái **** gì?". Thế đấy, biết bao nhiêu là người trước đây cũng sắt đá lắm chứ, nhưng giờ lại....Tớ nói một cách khách quan chứ không phải làm nhụt chí gì ai, thực tế là thế. Cứ làm gì mà bản thân bạn mách bảo ý, đừng suy nghĩ này nọ lung tung, việc gì trước mắt nên làm thì nên hoàn tất trước đã. Thời gian sẽ trả lời mọi chuyện. Have fun!

    ...You gotta search within you, gotta find that inner strength, and just pull that sh** out of you, and get that motivation, to not give up, and not be a bad quitter....
  6. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại một câu truyện bên Trung Quốc thế này: Có một thời bên TQ cho học sinh sinh viên đi du học nước ngoài, với mục đích là học xong sẽ quay về xây dựng tổ quốc. Mỗi tội phần lớn những người đi du học đều không quay về. Thế là những người thân của họ ở Trung Quốc bị lên án đủ kiểu, thậm chí còn bị đòi phải đưa ra đấu tố nữa. Nhưng sau vài chục năm, phần lớn lưu học sinh đi nước ngoài thời đó đều đã ăn nên làm ra, và họ bắt đầu quay trở về để đầu tư cho nước nhà. Như vậy những người đi du học, dù trở về nhà sớm hay muộn đều là những người có ích cho đất nước
    Lưu học sinh Việt Nam cũng vậy, sớm muộn họ sẽ quay về xây dựng tổ quốc, tôi tin tưởng vào họ
    Đời là bể khổ
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn @osin có yêu cầu tôi xoá topic này đi nhưng do đã có nhiều bài trả lời trong này nên tôi không xoá được. Sau khi trao đổi bằng PM với bạn ấy, theo yêu cầu cá nhân của @osin, tôi cho bài viết của bạn ấy ẩn đi chứ không xoá. Khi nào bạn ấy đổi ý hoặc BQT có quyết định khác, tôi sẽ cho hiển thị lại.
    Mong các bạn đã trả lời bài trong chủ đề này thông cảm cho bạn @osin và tôi.

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 05/09/2003
  8. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Thấy chưa, về VN tự do hơn ở Mỹ nên về đi các bác, cho em còn học hỏi kiến thức của các bác.
    [
  9. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hô?i tớ mới bắt đâ?u sang đây, trong đâ?u lúc na?o cufng có ý định muốn ơ? lại đây. Pha?i nói la? ơ? nơi na?y quá đẹp, điê?u kiện kinh tế kyf thuật phát triê?n, nhất la? cho nga?nh computer cu?a tớ. Cơ sơ? hạ tâ?ng tốt, phong cách la?m việc rof ra?ng. Nhưng ca?ng học lâu, tớ ca?ng thấy la? không thê? ơ? được. Có một cái ca?m giác gi? đấy ma? "đất na?y không pha?i la? đất cu?a mi?nh." Bây giơ? gia? sư? ba?o tớ có được cái citizenship, nhưng nói tớ hát quốc ca USA với tất ca? tấm lo?ng như tớ hát quốc ca VN môft sán thứ hai ơ? highschool thi? tớ không thê? na?o la?m được. Với lại có ngươ?i ba?o la? VN chưa phát triê?n, thế mi?nh không vê? đê? giúp đất nước mi?nh thi? bao giơ? nó mới phát triê?n được. Cufng biết la? sef khó khăn vất va? hơn, thu nhập cufng không bă?ng, nhưng thôi đa?nh chịu vật, Tính tớ cufng hơi bị sentimental, chứ không pha?i la? tham vọng nhiê?u quá, nên thôi, ơ? chôf na?o mi?nh ca?m thấy tho?ai mái nhất la? được, which is my HOME
    P&gt;S Nếu bác Osin muốn remove post thi? remove, nhưng các bác mod giưf cái title cu?a topic lại hộ cái, có khi có ngươ?i khác muốn va?o đây đê? discuss thi? sao.
    Được Damark sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 05/09/2003
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến
    Đọc những giòng tâm sự của các bạn đang du học mà alleykat vô cùng xúc động, và cũng rất kính phục lòng yêu nuớc của các bạn sinh viên du học . Vấn đề về hay ở thì ai cũng đã có một khái niệm cho hoàn cảnh cá nhân mình. Hơn ba mươi năm trước, thi Bac 2 xong alleykat cũng có một nguời bạn học rất giỏi đã đuợc trúng tuyển đi du học nhưng đã bạn ấy chọn ở lại Vietnam học. Anh bạn ấy bây giờ cũng đang làm phó giám đốc một bệnh viện tại quê nhà ...Cố tổng thống Kennedy ngày xưa đã nói câu này rất đáng để ghi nhớ : "Hãy đừng hỏi là tổ quốc đã làm đuợc gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì được cho tổ quốc " ...nếu trả lời xong câu này thì bạn đã tìm thấy câu trả lời là về hay ở rồi . Các cụ ngày xưa cũng có câu :"Đất lành chim đậu ", bạn hãy chọn nơi nào thích hợp với hoàn cảnh sở thích cá nhân của bạn mà ở (nếu đuợc quyền chọn lựa) .
    Theo alleykat nghĩ thì dù ở nơi nào đi nữa mình vẫn có thể giúp ích cho quê huơng Việt Nam của mình , nơi cha ông ta bao nghìn năm xuơng máu đã bồi đắp nên mảnh đất thân yêu này . Nơi nào cũng sẽ có cái đẹp và cái xấu của nó, và sẽ không nơi nào hoàn toàn đẹp mãi cả .
    Chúc các bạn một ngày vui
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/09/2003

Chia sẻ trang này