1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sang Mỹ rồi có dễ về không?.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi osin, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thủ quỹ chứ không phải thủ thư. Chả nhẽ lại hỏi xin sách của thủ thư rồi về nhà đem bán lấy vài trăm bạc
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, mỗi chuyện của em mà khiến các bác tranh cãi thế này thì em tội lỗi quá.
    Em xin phúc đáp 1 vài ý của bác @Cobrahp:
    1. Em có nghe các thầy cô nói sơ qua về Chemistry major. Bằng BS sau này chủ yếu làm lab technician, lương bổng dao động từ $30-40K/năm. Master thì cao hơn, khoảng $50-$60K trở lên. Đến PhD thì được từ $90K-$100K (trên $100K thì làm cho tư nhân rồi). Đấy chỉ là overview thôi, nhưng ít ra cũng có khái niệm nào đấy. Về Chem. Eng. thì em kô rõ. Hơn nữa, cái gì nó cũng tùy thuộc kinh tế cả. Nếu kinh tế suy thoái thì các chemists cũng khó kiếm nguồn tài trợ để mà nghiên cứu, cũng mệt chứ chả chơi đâu.
    2. Cái này em mới đắn đo, liệu 10-15 năm nữa có chuyển đổi nào hay kô, vì hiện giờ còn lâu em mới xong BS, nói gì đến PhD. Nói chung là việc cống hiến cũng kô hẳn chỉ làm trong phòng thí nghiệm, Viện nghiên cứu. Em cũng tâm đắc với ý kiến của bác [nick]CXR[/nick[ trên quan điểm giáo dục, viết/dịch sách, truyền thụ kiến thức.
    Bác @Cobrahp cũng nhắc đến họ hàng. Thật ra thì họ hàng em tuy đông nhưng ai cũng có thể tự lo cả. Em cũng chẳng có bác ái đến nỗi phải lo lắng giúp đỡ [về tiền bạc] cho tất cả mọi người. Cái chính là hai cụ của em thôi. Các cụ chỉ có mình em, thật chứ nghĩ tới cảnh đón sang bên này rồi để các cụ ở nhà 1 mình thì thà thôi cho các cụ ở VN còn sướng hơn (dĩ nhiên là ta phải có tiền mặc dù kô cần phải giàu có). Hị..hị..., mà nói từ nãy tới giờ vẫn chưa biết được sau này có được đóng con đại bàng hay kô đấy chứ lị.
    Giờ xin tới bác @Gent: Cám ơn bác đã cho ý kiến. Bác có nói đến vấn đề chịu thiệt thòi, thật em cũng nghĩ đến rồi. Vì nghĩ đến nên mới băn khoăn. Đỡ cái em chỉ 1 mình. Bố em cũng chẳng phải trưởng tộc, cần người nối dõi tông đường, cho nên kẹt lắm thì em độc thân, kô vợ con chi cho rắc rối cái thân, lương bổng phần nuôi các cụ phần leo lên mạng bi bô với mọi người (nếu như lúc đó vẫn còn TTVN và các bác vẫn còn trên đây).
    Cuối cùng, xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới bài viết của em, kể cả bác @CXR mặc dù bác chưa viết bài, các bác Mod vì đã vote sao. Suy cho cùng, không ai có thể biết trước được tương lai (nếu kô thì làm thấy bói hết rồi), nhưng nhất định em sẽ không từ bỏ con đường mình chọn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn chuyện về hay ở làm em cũng bức xúc theo. Góp vài chuyện riêng, các bác đọc có cười thì cứ xem như giúp các bác giải trí vậy.
    Em hiện ở Việt Nam, và đang có ý định sang ấy làm Master về Bio. Ngành em học ở VN là một ngành mới - Biotechnology, 4 năm học cung cấp kiến thức sơ lược về Biotechnology là chủ yếu, chuyên ngành em về hướng CNSH Y Dược. Không biết có phải giống ngành Medical Sciences bên đó hay không nữa, em thắc mắc lâu rồi, ai biết chỉ giùm vậy. Còn đăng ký Master ngành gì em cũng đang phân vân (vì Biological Science thì em nghĩ giống bên Sinh, mà chương trình em học không giống Sinh lắm, chẳng biết nhiều về phân loại, sinh lý thực vật, động vật vv...), còn nhiều cái khác như Molecular Biology, Gene Technology..., có bác nào rành hướng Bio chỉ em với!
    Năm nay em định apply một số trường trung trung bên ấy, chuẩn bị mọi thứ để xin được cái assistantship (vì nhà em không có khả năng tài chính cho em đi tự túc). Chuyện em biết có cách đi đó cũng là do những du học sinh đi trước chỉ giáo cho. Trong đầu em có cái ý là đi thì ở lại luôn, ráng lấy cho được cái PhD, ở lại làm nghiên cứu ở bên ấy luôn.
    Em không dám nói nhiều về tình hình làm nghiên cứu ở VN vì hiểu biết của em còn rất nông cạn, nhưng em cũng từng tham gia vài đề tài nghiên cứu, và thấy sao mà làm nghiên cứu ở VN khổ quá! Khổ ở đây là không được làm đến rốt ráo vì không có tiền, nếu cái gì thấy khó khó (dù rất cần thiết và thú vị) là lui bước vì "chúng ta không có kinh phí nhiều, ông X, Y, Z gì đấy bên Nhật còn làm chưa ổn định chúng ta làm sao mà làm".vv.. Cái nào làm mà chắc ra ngay, đem bán được liền hoặc có đơn đặt hàng rồi thì mới làm... Có phải là kiểu "đi tắt đón đầu", phải bán những cái đó mới có tiền làm những cái khác?
    Điều này làm em chán mà không ở lại trường để làm nghiên cứu và trợ giảng mà cố gắng bôn ba đi kiếm một chân trời mới, hy vọng là sau này sẽ được làm nghiên cứu thoả thích (hơi ích kỷ phải không?), đạt được một cái gì đó. Sau đó, về truyền đạt lại cho SV VN sau này bằng những lớp học ngắn hạn, hợp tác, tuyển SV VN qua làm master, PhD., học kỹ thuật bên "lab của em".
    Em nghĩ như thế là giúp đỡ cho SV ngành của em sau này, đồng thời giúp đỡ chút ít cho công cuộc phát triển ngành CNSH của VN.
    Tại em cũng rút kinh nghiệm từ thằng bạn thân của em hiện đang học ở UCSD, lúc đi nó nhất quyết về, đến bây giờ má nó hỏi về không nó bảo không, hỏi tại sao thì nó bảo "Con quen sống bên đây rồi !" Má nó khóc bảo là con ở nhà với mẹ 20 năm trời mà con không quen, qua bên đó có 4 năm mà con bảo quen rồi. Rồi thôi, cũng thu xếp tiếp cho con em nó qua, hai ông bà cũng định gom tài sản qua định cư bên đó với thằng quý tử.
    Cũng nói thêm là học CS, GPA 4.0, chuẩn bị năm tới ra trường nên đang học GRE như điên loạn để sửa soạn apply vào MIT theo lời khuyên của mấy ông thầy nó. Mơ ước sau này là học xong rồi làm professor, đơn giản vậy thôi.
    Chuyện ở lại là em nghĩ như vậy thôi, biết đâu em học tệ quá lại bị đuổi cổ về hay lại phát hiện ra là mình không thích hợp với cuộc sống bên đó cũng nên. Với lại làm thân con gái, khó mà đảm nổi cả hai, gia đình và khoa học cùng một lúc, nhiều khi nghĩ cũng sợ ế chồng lắm.
    Còn gia đình em thì chỉ có mẹ em, và đứa em gái, lúc nào cũng ủng hộ em hết mình. Chỉ sợ sau này già không chăm sóc được cho mẹ, mà người già đâu có thích tha phương. Sợ nữa là con cái mình không biết rành tiếng Việt, không biết thế nào là ca dao, tục ngữ Việt, mình lại không thời gian mà kể cổ tích cho nó nghe, để nó mang một thứ văn hóa nửa nạc nửa mỡ, tội lắm...
    Em nghĩ sau nữa mà có tiền nhiều rồi, già đủ kinh nghiệm rồi, khoảng 50 thì về VN ở hẳn, xin xây cái trường Đại Học, làm sao cho sinh viên thế hệ ấy hưởng được những gì mà thời sinh viên em khao khát...

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hóa ra bác KP định trở thành dân "lý thuyết suông" giống tớ thật à .. hihihi ... Ngành Chem. Eng. hiện nay ở VN hầu như không có .. bác mà học ngành này rồi về VN truyền đạt cho lớp đi sau thì tốt quá .. tuy nhiên cũng sẽ khá vất vả trong giai đoạn đầu khi làm việc một mình. Được cái lợi là khoảng 15-20 năm nữa bác sẽ là cây cổ thụ trong ngành . hihi ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  5. nguyenterry

    nguyenterry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi ngưòi,
    Chủ đề này bị xếp vào mục bài cũ , nên mãi hôm nay tôi mới đọc được, nhưng thấy giống với suy nghĩ của mình quá.
    Xã hội Mỹ hoạt động trên cơ sở lý thuyết của Ayn Rand, selfishness. Các bạn đừng thấy chủ nghĩa cá nhân mà phản đối nhé. Đối với người Mỹ, cái gì tốt cho cá nhân là tốt cho xã hội. Nghĩ ra thì cũng có phần đúng. Một cá nhân tốt hơn là một tập thể tốt hơn, một tập thể tốt hơn là một xã hội tốt hơn.
    Trên quan điểm đó, Cho nên , suy nghĩ về hay ở không còn là vấn đề quá lớn. Lựa chọn nào tốt hơn cho mình thì lựa chọn đó tốt hơn cho mọi người..
    Vấn đề chỉ còn là lựa chọn nào là tốt nhất với mình nữa thôi, nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào...Học ngành này hay ngành kia, học tiếp hay đi làm, làm ở Mỹ hay làm ở Việt nam, học cái có thể giúp mình kiếm việc ở Mỹ hay học cái có thể giúp mình thành đạt ở VN ..
    Lại nói một vấn đề nữa là tradeoff, nói thật đây là cái quý nhất mà tôi học được từ bé đến giờ, không kể đến kỹ năng đọc viết tính toán.. Bạn làm gì thì cũng phải hy sinh một số thứ khác..Vấn đề là nhiều thứ, hay đa số không thể quantify được.. môi trường sống, các mối quan hệ, sức khoẻ...Thực ra ở Mỹ hình như họ cũng đang tìm cách số lượng hoá mọi thứ để có kết luận chính xác hơn..chẳng hạn họ lượng hoá sinh mạng của học sinh chúng ta là 1 triệu USD chẳng hạn (theo như bảo hiểm y tế..)
    Nhưng làm gì thì quan trọng nhất vẫn là đích đến là gì. 70 năm nữa, khi chúng ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, bạn muốn người khác, VD con cái, bạn bè...nghĩ về ta là người thế nào..Một người giàu có, thành đạt..một người có tấm lòng nhân hậu, một người học rộng biết nhiều..Đây chính là cơ sở để mình định hướng sẽ làm gì, quyết định như thế nào trong tương lai.. Cát bụi lại trở về với cát bụi mà..
    My 2 cents (nhưng tôi phải bỏ gần 1000 USD để học khoá học dạy tôi cái nguyên lý trên đấy)..
  6. M.M.P

    M.M.P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này cũng muốn đóng góp ý kiến của mình. Theo mình thì cũng tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh. Cứ nói là về hay ở, nhưng muốn ở cũng đâu phải dễ, trừ khi kiếm ai làm fake marriage rồi ở lại, còn theo kiểu F-1->H-1->greencard, mười ông muốn ở lại chưa chắc đã được một, số còn lại không về thì biết đi đâu . Nhất là tình hình nước Mỹ ngày càng outsource nhiều, thực tế đi các bác. Hay là định sống illegal như dân Mễ rồi chờ đến gần bầu cử, mấy chú president cần phiếu rồi cho ở lại luôn?
  7. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    ....have been deleted...
    Được secretcom sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 20/12/2004
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thank you for sharing your 2 cents!
    Có nhiều người còn phải trả rất nhiều $$$ chỉ vì mấy cái 2 cents đó . Đặc biệt thị trường kinh tế tài chánh Mỹ kỳ này, gần như bất kỳ ông Financial consultant/advisor nào cũng có 2 cents hết cả nhưng mà bản thân các ông cũng còn run
    Nếu các bạn chú ý, tôi có một chủ đề " 2 cents" theo dõi trị giá đồng đô la Mỹ từ năm ngoái ( [topic]312728[/topic] ), tôi dự đoán nó sẽ mất giá nhưng không biết có ai dám bán tiền Mỹ ra ôm tiền Euro hoặc Canada hoặc các đồng tiền mạnh khác không. Nếu làm thì đến thời điểm này là hốt bạc rồi đó.
    Just my another 2 cents ( Cái này tôi còn tốn nhiều nghìn để học hơn bác )
    u?c netwalker s?a vo 10:43 ngy 19/12/2004
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi mới thấy bài bác này là chí lý nhất...em nghĩ việc giúp ích cho đất nước trước hết là hãy giúp ích cho bản thân...tức là phát huy tối đa khả năng của bản thân. Những bác còn đi học được nữa, còn muốn nghiên cứu nữa thì cứ việc học lên. Việc ở lại hay về còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác. Ví dụ muốn ở mà hông ai sponsor H1 lấy đâu mà ở, muốn về mà nghành của mình ở vn hông có hoặc người yêu đang ở bên này, cũng khó.
    Em không phải là gì hay gì gì mà thực sự mà nói những người đã qua đây du học tự túc tức là đã mong muốn bỏ tiền để mua iến thức và mong cái số tiền investment sẽ pay off. Đừng nghĩ gì xa xôi đến lý tưởng, cứ nghĩ đến việc hoàn vốn lại cho cha mẹ đã thấy mệt...các bác cũng nên thực tế
    Bản thân em còn 1 semester nữa là tốt nghiệp, em cũng băn khoăn nhiều. Bọn em yêu nhau đã đến năm thứ 8, anh ấy cũng dân du học, đang đi làm ở đây, tương lai và sự nghiệp đều ở đây.. Em học art, nhu cầu tiếp xúc giao lưu cao và em đã trót lỡ yêu thành phố NYC quá rồi. Em cũng có vài dự định khi về VN sẽ làm gì làm gì nhưng rồi vài người bạn răn đe em sẽ vỡ mộng. Gia đình em thì flexible, miễn làm sao tốt cho mình là được. có nhiều thứ phải cân nhắc, chả biết phải xếp priority ra sao. Em thấy trước hết phải xong final đã rồi mới tính tiếp được, em không thể plan xa được
    Tâm sự với các bác vài lời sáng chủ nhật
  10. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý mà bạn NguyenTerry nói ra, và Net giải ra thêm, là một trong những nguyên lý chính, cộng thêm chi tiết, trong cuốn Seven Habits của Stephen Covey viết. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nguyên lý đó thì có thể đọc cuốn này là một trong những nguồn (chứ cuốn sách không phải là nguồn duy nhất). Về hay ở, trước nhất ta cần phải có cả hai options trong tay rồi sẽ nghĩ đến chọn option nào. [Nhân tiện, chúc Tiden nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm quan trọng 2005 nghe].
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này