1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, bạn ăn món gì?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ihi, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là bún bò,phở bò
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chả muốn ăn gì, thế mà vẫn phải ăn để lấy sức kiếm xiền.
    1 bánh mì, 1 sữa chua, 1 sữa đậu nành, 2 quả vải (khuyến mại của chị bán bánh mì), kết thúc là 1 bánh rán
  3. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chả muốn ăn gì, thế mà vẫn phải ăn để lấy sức kiếm xiền.
    1 bánh mì, 1 sữa chua, 1 sữa đậu nành, 2 quả vải (khuyến mại của chị bán bánh mì), kết thúc là 1 bánh rán
  4. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    em vừa ăn cháo gà ở ngõ Phát Lộc xong! (có bao giờ ăn sáng đâu, tòan ăn trưa!)
  5. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    em vừa ăn cháo gà ở ngõ Phát Lộc xong! (có bao giờ ăn sáng đâu, tòan ăn trưa!)
  6. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè nóng, chán chẳng biết ăn gì cho ngon miệng. Tớ thì hay ăn ở nhà.
    Hôm nay: 1 cái bánh tươi + 1 cốc sinh tố bơsữacốtdừa
    Hôm trước hôm nay: 1 bát chè đỗ đen nấu từ hôm trước nữa.
    Nhà tớcó 2 mẹ con thành ra cũng tiện việc ăn sáng,tớ thử kê mấy thứ hay ăn sáng "lành bụng" các ấy thử xem nhé:
    - Ngày 1: 2 trứng gà/vịt luộc + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 2: 1/2 bánh mỳ kẹp trứng + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 3: 1 bát cháo đậu xanh (có vỏ) mẹ nấu từ tối hôm trước, để tủ lạnh ăn mát cực luôn.
    - Ngày 4 : 1 miệng bát cơm nguội từ hôm trước cho vào visóng 2 phút ăn với nước mắm + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 5 : 1 gói mỳ tôm rau cải/ có hôm tớ ăn bún ốc cổng parabol bách khoa
    - Ngày 6 : Cháo trắng + thịt băm rang (rang từ tối hôm trước)
    - Ngày 7 : ăn lung tung, thích gì ăn nấy. Vì là chủ nhật nên ăn không đúng giờ giấc gì cả.
    Các ấy mà ăn hàng nhiều là hỏng bụng đấy, ở ngoài hàng nấu nướng đâu có sạch sẽ như ở nhà mình. Mà chịu khó nấu nướng dần dần sẽ thích tự nấu ăn hơn vì nó hợp khẩu vị của mình. Tớ cho tiền con tớ nó cũng không chịu ra hàng ăn, một là mẹ nấu, hai là mua về. Mua về thì lích kích quá thế là tớ đành chịu khó nấu vậy. Mấy thứ tớ kê cũng dễ nấu chứ đâu có mất thời gian đâu. Có gì hay nữa các ấy kê tiếp ra nhé.
  7. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè nóng, chán chẳng biết ăn gì cho ngon miệng. Tớ thì hay ăn ở nhà.
    Hôm nay: 1 cái bánh tươi + 1 cốc sinh tố bơsữacốtdừa
    Hôm trước hôm nay: 1 bát chè đỗ đen nấu từ hôm trước nữa.
    Nhà tớcó 2 mẹ con thành ra cũng tiện việc ăn sáng,tớ thử kê mấy thứ hay ăn sáng "lành bụng" các ấy thử xem nhé:
    - Ngày 1: 2 trứng gà/vịt luộc + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 2: 1/2 bánh mỳ kẹp trứng + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 3: 1 bát cháo đậu xanh (có vỏ) mẹ nấu từ tối hôm trước, để tủ lạnh ăn mát cực luôn.
    - Ngày 4 : 1 miệng bát cơm nguội từ hôm trước cho vào visóng 2 phút ăn với nước mắm + 1 cốc sữa tươi Mộc Châu
    - Ngày 5 : 1 gói mỳ tôm rau cải/ có hôm tớ ăn bún ốc cổng parabol bách khoa
    - Ngày 6 : Cháo trắng + thịt băm rang (rang từ tối hôm trước)
    - Ngày 7 : ăn lung tung, thích gì ăn nấy. Vì là chủ nhật nên ăn không đúng giờ giấc gì cả.
    Các ấy mà ăn hàng nhiều là hỏng bụng đấy, ở ngoài hàng nấu nướng đâu có sạch sẽ như ở nhà mình. Mà chịu khó nấu nướng dần dần sẽ thích tự nấu ăn hơn vì nó hợp khẩu vị của mình. Tớ cho tiền con tớ nó cũng không chịu ra hàng ăn, một là mẹ nấu, hai là mua về. Mua về thì lích kích quá thế là tớ đành chịu khó nấu vậy. Mấy thứ tớ kê cũng dễ nấu chứ đâu có mất thời gian đâu. Có gì hay nữa các ấy kê tiếp ra nhé.
  8. xoxona

    xoxona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hè rồi, bún phở cho nó mát ruột nhưng mà tớ cứ bánh dầy chả mà c hơi
  9. xoxona

    xoxona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hè rồi, bún phở cho nó mát ruột nhưng mà tớ cứ bánh dầy chả mà c hơi
  10. kemsua

    kemsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ôi sáng nay mua mấy cái bánh ở chỗ Trung Tự gần mấy hàng đtử í, ak ak, mua lúc 8r thôi mà cái-gọi-là-hamburger thì còn tàm tạm chứ bánh sandwich thì ôi mẹ ơi, cứng hơn đá, sống chết ăn đc 1 nửa, ko thể chịu dc nữa

Chia sẻ trang này