1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, bạn ăn món gì?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ihi, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần nhà tớ cùng Green Park Hotel..
    Hình như khách lạ ăn thì 8k, tớ hàng xóm nên được 7k. he he.
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1 gói mỳ Hàn Cook, xách tay ở bển về (khoe tí ) nấu với 2 quả cà chua, 1 ít thịt lợn.
    Thỉnh thoảng ăn phở Bát Đàn 15- 20K
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1 gói mỳ Hàn Cook, xách tay ở bển về (khoe tí ) nấu với 2 quả cà chua, 1 ít thịt lợn.
    Thỉnh thoảng ăn phở Bát Đàn 15- 20K
  4. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bán lại 1 gói mì Hàn đê, ăn cho biết mùi đời .
    Ăn sáng 1 bát phở ở khu trung tâm, thường là 12k, ngon một tí 15k, tính ra một tháng nguyên tiền ăn sáng mất đứt nửa tháng lương công chức của tớ. haha, chắc cuộc đời chỉ còn có ăn sáng và đổ xăng, xin miễn các hạng mục đi chơi và ăn trưa ăn tối, không bao giờ bén mảng vào siêu thị hay shopping.
    Ngày bé, ăn sáng giản dị, cả nhà làm 1 chảo cơm rang ăn với dưa cà gì đó, hôm nào sang lắm mới đập thêm 1 quả trứng. Thế mà bọn trẻ con cấm có kêu ca, vét nhẵn. Có đâu như bây giờ, nhiều lúc nhìn bố mẹ chúng nó chiều chúng nó mà lộn tiết.
    Hôm qua, ăn sáng bằng bánh cuốn thịt. Một mình mình hết 1 đĩa 5k có kèm chả quế, thêm cái cuộn trứng nữa mới đủ đô + 1 cốc trà đá. Bàn bên cạnh, 1 cặp ngồi ăn còn trước cả mình. 2 anh chị lúc đứng dậy, ôi giời gọi có 1 đĩa bánh cuốn mà vẫn còn lại vài miếng, hehe. Chả biết bọn nó sống làm sao được, chắc sống bằng tình yêu. XIn giới thiệu hàng bánh cuốn này rất ngon và rất đông khách, ở giữa phố Thái Thịnh, chéo chéo hàng áo cuới Quỳnh Anh.
  5. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bán lại 1 gói mì Hàn đê, ăn cho biết mùi đời .
    Ăn sáng 1 bát phở ở khu trung tâm, thường là 12k, ngon một tí 15k, tính ra một tháng nguyên tiền ăn sáng mất đứt nửa tháng lương công chức của tớ. haha, chắc cuộc đời chỉ còn có ăn sáng và đổ xăng, xin miễn các hạng mục đi chơi và ăn trưa ăn tối, không bao giờ bén mảng vào siêu thị hay shopping.
    Ngày bé, ăn sáng giản dị, cả nhà làm 1 chảo cơm rang ăn với dưa cà gì đó, hôm nào sang lắm mới đập thêm 1 quả trứng. Thế mà bọn trẻ con cấm có kêu ca, vét nhẵn. Có đâu như bây giờ, nhiều lúc nhìn bố mẹ chúng nó chiều chúng nó mà lộn tiết.
    Hôm qua, ăn sáng bằng bánh cuốn thịt. Một mình mình hết 1 đĩa 5k có kèm chả quế, thêm cái cuộn trứng nữa mới đủ đô + 1 cốc trà đá. Bàn bên cạnh, 1 cặp ngồi ăn còn trước cả mình. 2 anh chị lúc đứng dậy, ôi giời gọi có 1 đĩa bánh cuốn mà vẫn còn lại vài miếng, hehe. Chả biết bọn nó sống làm sao được, chắc sống bằng tình yêu. XIn giới thiệu hàng bánh cuốn này rất ngon và rất đông khách, ở giữa phố Thái Thịnh, chéo chéo hàng áo cuới Quỳnh Anh.
  6. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    2 quả trứng vịt lộn 2.5k + 1 bánh mỳ trứng 3k + 1 nhân trần đá 0.5k + 1 thuốc lá 0,5 k! Đúng 9k rẻ vật vã
  7. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    2 quả trứng vịt lộn 2.5k + 1 bánh mỳ trứng 3k + 1 nhân trần đá 0.5k + 1 thuốc lá 0,5 k! Đúng 9k rẻ vật vã
  8. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    1 cái bánh mỳ Như Lan (giờ là Hương Lan), ở Kim Mã, đối diện với Daewoo hoặc một cái bánh mỳ miền trung thập cẩm ở Ngọc Khánh đối diện với Lan 9, cũng 5k và một cốc trà đá. Xong, nhanh gọn nhẹ, vừa ăn vừa xem tin, check mail.
  9. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    1 cái bánh mỳ Như Lan (giờ là Hương Lan), ở Kim Mã, đối diện với Daewoo hoặc một cái bánh mỳ miền trung thập cẩm ở Ngọc Khánh đối diện với Lan 9, cũng 5k và một cốc trà đá. Xong, nhanh gọn nhẹ, vừa ăn vừa xem tin, check mail.
  10. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao mọi người ăn ở đâu mà rẻ thế nhỉ? Trứng vịt lộn chỗ nhà tớ thì 3k. Trà thì nhất loạt 1k, bánh mì trứng hàng thường 4k, hàng nổi nổi tí 5k.
    Bạn cho cái địa chỉ đi, tớ làm cái list bỏ túi, để buổi sáng đạp xe đi dạo, đến khu vực nào cũng có quán ruột ăn sáng. Cảm ơn bạn nhé.

Chia sẻ trang này