1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, bạn ăn món gì?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ihi, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Toàn không ăn gì...vì nếu ăn thì sẽ không kịp đi làm....hic...khổ thân tôi.
  2. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hehe, khổ thân bác, giống tớ hồi trước. Làm ở công ty ngoài, đúng 7h30 sếp đứng ở cửa, thằng nào vào muộn 5'' đã thấy mình đầy tội lỗi. Hồi ấy mình còn ở với mẹ yêu, sáng sáng phải thủ 1 gói xôi mới kịp thoát "những đôi mắt mang hình viên đạn".
    Xin khoe là ở phố Núi Trúc, đoạn gần đến lối rẽ sang trường Am có 1 đôi vợ chồng bán xôi cực đông khách ngay vỉa hè. Xôi ngon, không pha tẻ nên dẻo đều tăm tắp. vị đậm đà. GIá nào cũng bán. NHiều loại: xôi lạc, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, xôi xéo, xôi ngô, xôi dừa... mà loại nào cũng ngon. Cũng vì thời gian này ăn đều đặn nên tớ tăng cân ghê người. Về sau phải chuyển sang ăn bánh mì pate đểu và xúc xích toàn bì lợn cho nó đỡ bổ béo.
  3. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hehe, khổ thân bác, giống tớ hồi trước. Làm ở công ty ngoài, đúng 7h30 sếp đứng ở cửa, thằng nào vào muộn 5'' đã thấy mình đầy tội lỗi. Hồi ấy mình còn ở với mẹ yêu, sáng sáng phải thủ 1 gói xôi mới kịp thoát "những đôi mắt mang hình viên đạn".
    Xin khoe là ở phố Núi Trúc, đoạn gần đến lối rẽ sang trường Am có 1 đôi vợ chồng bán xôi cực đông khách ngay vỉa hè. Xôi ngon, không pha tẻ nên dẻo đều tăm tắp. vị đậm đà. GIá nào cũng bán. NHiều loại: xôi lạc, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, xôi xéo, xôi ngô, xôi dừa... mà loại nào cũng ngon. Cũng vì thời gian này ăn đều đặn nên tớ tăng cân ghê người. Về sau phải chuyển sang ăn bánh mì pate đểu và xúc xích toàn bì lợn cho nó đỡ bổ béo.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nói đến xôi lại thèm, mà mùa hè ăn thì ko chịu nổi vì nó đầy bụng, tức anh ách. Thế bây giờ ko ở cũng mẹ yêu nữa hả ấy?
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nói đến xôi lại thèm, mà mùa hè ăn thì ko chịu nổi vì nó đầy bụng, tức anh ách. Thế bây giờ ko ở cũng mẹ yêu nữa hả ấy?
  6. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ ăn cơm nếp với lạp sườn, làm tại nhà, nhanh, ngon, đảm bảo vệ sinh. Thỉnh thoảng ăn bún ốc gánh trước cửa nhà sách Bách Khoa phía đường Giải phóng, 6k/ bat thôi, ngon.
  7. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ ăn cơm nếp với lạp sườn, làm tại nhà, nhanh, ngon, đảm bảo vệ sinh. Thỉnh thoảng ăn bún ốc gánh trước cửa nhà sách Bách Khoa phía đường Giải phóng, 6k/ bat thôi, ngon.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn thức dậy muộn thế ..tớ cũng 7h30 có mặt ở cơ quan , nhưng mà tớ dạy từ 5h30 đến 6h sáng ..nên tớ có ối thời gian ngắm trời ngắm đất , tập thể dục , tha hồ ăn sáng , căn bản từ nhà đến cơ quan cũng gần .
    Hơn nữa người ta bảo nếu bạn dậy sớm hơn 30'' thôi một năm bạn sống thêm được 7 ngày
    Sáng nay tớ măm bánh đa đỏ riêu cua chả cá
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn thức dậy muộn thế ..tớ cũng 7h30 có mặt ở cơ quan , nhưng mà tớ dạy từ 5h30 đến 6h sáng ..nên tớ có ối thời gian ngắm trời ngắm đất , tập thể dục , tha hồ ăn sáng , căn bản từ nhà đến cơ quan cũng gần .
    Hơn nữa người ta bảo nếu bạn dậy sớm hơn 30'' thôi một năm bạn sống thêm được 7 ngày
    Sáng nay tớ măm bánh đa đỏ riêu cua chả cá
  10. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng này:
    - Tớ thường ra hàng bún mọc ở chỗ Nguyễn Lương Bằng ăn 7k/bát (nhưng dạo này mình mê mọc quá nên toàn ăn bát 8k). Ăn xong tớ fóng thẳng xe tới cơ quan, ăn 1 bát tào phớ 1.5k ở trong ngõ 10 LHạ
    - Hôm nào ngán bún mọc thì cũng ra ngõ 10 LHạ ăn 1 bát cháo sườn quẩy 2k, 1 quả trứng gà ngải cứu 3k, 1 bát tào phớ.
    - Trong ngõ 10 LHạ còn có hàng phở bò mà theo lời giai nhà tớ thì nước siêu ngọt, ko fải ngọt kiểu cho mỳ chính mà là ngọt vì ninh nhiều xương í. Có lần tớ gặp cả ông PGĐ Đài PT-TH HNội là Trần Gia Thái ăn ở đấy. Nhưng vì tớ ko bít ăn phở bò nên chẳng bao giờ lai vãng ở hàng này. Gía ở đây cũng bình dân: 7k/bát thì fải.
    - Có hôm tiện đường rẽ vào siêu thị Láng Hạ mua cái bánh Doner Kebap 10k ăn. Và ăn xong thì cũng ra ngõ 10 LHạ ăn bát tào phớ cho mát ruột
    - Còn hôm nào tự dưng thèm xôi thì ra chợ Nguyễn Quý Đức (nhà tớ chỗ Thanh Xuân) làm 2k bát xôi xéo ngon lành. Ăn đc nửa bát thì mua thêm 1k hành khô, ruốc, đậu ăn tiếp
    Tớ cũng mún đc nấu ăn sáng ở nhà, cho nó giống Tây Nhưng cả nhà đều tất tả đi làm, muốn cảnh vẻ cũng chả đc. Thôi thì ra hàng cho nhanh. Mà những thứ tớ ăn toàn dưới 10k đấy chứ nhể?

Chia sẻ trang này