1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, bạn ăn món gì?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ihi, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng này:
    - Tớ thường ra hàng bún mọc ở chỗ Nguyễn Lương Bằng ăn 7k/bát (nhưng dạo này mình mê mọc quá nên toàn ăn bát 8k). Ăn xong tớ fóng thẳng xe tới cơ quan, ăn 1 bát tào phớ 1.5k ở trong ngõ 10 LHạ
    - Hôm nào ngán bún mọc thì cũng ra ngõ 10 LHạ ăn 1 bát cháo sườn quẩy 2k, 1 quả trứng gà ngải cứu 3k, 1 bát tào phớ.
    - Trong ngõ 10 LHạ còn có hàng phở bò mà theo lời giai nhà tớ thì nước siêu ngọt, ko fải ngọt kiểu cho mỳ chính mà là ngọt vì ninh nhiều xương í. Có lần tớ gặp cả ông PGĐ Đài PT-TH HNội là Trần Gia Thái ăn ở đấy. Nhưng vì tớ ko bít ăn phở bò nên chẳng bao giờ lai vãng ở hàng này. Gía ở đây cũng bình dân: 7k/bát thì fải.
    - Có hôm tiện đường rẽ vào siêu thị Láng Hạ mua cái bánh Doner Kebap 10k ăn. Và ăn xong thì cũng ra ngõ 10 LHạ ăn bát tào phớ cho mát ruột
    - Còn hôm nào tự dưng thèm xôi thì ra chợ Nguyễn Quý Đức (nhà tớ chỗ Thanh Xuân) làm 2k bát xôi xéo ngon lành. Ăn đc nửa bát thì mua thêm 1k hành khô, ruốc, đậu ăn tiếp
    Tớ cũng mún đc nấu ăn sáng ở nhà, cho nó giống Tây Nhưng cả nhà đều tất tả đi làm, muốn cảnh vẻ cũng chả đc. Thôi thì ra hàng cho nhanh. Mà những thứ tớ ăn toàn dưới 10k đấy chứ nhể?
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ hả? 2 cốc sữa Flex. Chấm hết
    Tớ ko thích ăn sáng, từ bé đã thế rồi. Tất nhiên có người mời/rủ thì ăn, ko thì tự nhiên cũng chả ăn bao giờ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 29/05/2007
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ hả? 2 cốc sữa Flex. Chấm hết
    Tớ ko thích ăn sáng, từ bé đã thế rồi. Tất nhiên có người mời/rủ thì ăn, ko thì tự nhiên cũng chả ăn bao giờ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 29/05/2007
  4. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao a lại phải kiêng sữa đậu nành à :-? Uống sữa đậu có béo đâu :-O
  5. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao a lại phải kiêng sữa đậu nành à :-? Uống sữa đậu có béo đâu :-O
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói sữa đậu nành là không được tốt cho nam giới lắm đâu ạ, ngoài ra còn vấn đề vệ sinh của các túi nước đó nữa. Em thấy người ta cứ đổ vào thùng (vốn là thùng đựng sơn nippon chẳng hạn, rồi chùi sạch đem dùng như xô) rồi thò tay vào múc ra túi. Dĩ nhiên là tay chân gì cũng dính đậu nành Tự làm thì uống trôi hơn, giờ thì còn có máy móc tiện dụng nữa.
    Ăn đậu nành, con trai biến thành... con gái? 13:42'' 08/12/2004 (GMT+7)
    Nhiều người rỉ tai nhau rằng, nếu dùng hàng ngày, sữa đậu nành sẽ khiến trẻ em trai biến thành... con gái. Điều này có đúng không?

    Bản thân đậu nành là một loại thực phẩm bổ dưỡng.

    Đây là một vấn đề đã được khoa học đề cập từ lâu. Từ thập niên cuối của thế kỷ 20, một số báo cáo khoa học cho rằng đậu nành có thể gây nên tình trạng nữ hóa cho người sử dụng. Theo một cuộc nghiên cứu, cá tầm đực nuôi bằng bột đậu nành đã bị mất tính đực. Tác giả của các nghiên cứu trên cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này là trong đậu nành có nhiều phytoestrogen, một loại oestrogen thực vật có cấu trúc hóa học tương tự như oestrogen (hoóc môn sinh dục nữ).

  7. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói sữa đậu nành là không được tốt cho nam giới lắm đâu ạ, ngoài ra còn vấn đề vệ sinh của các túi nước đó nữa. Em thấy người ta cứ đổ vào thùng (vốn là thùng đựng sơn nippon chẳng hạn, rồi chùi sạch đem dùng như xô) rồi thò tay vào múc ra túi. Dĩ nhiên là tay chân gì cũng dính đậu nành Tự làm thì uống trôi hơn, giờ thì còn có máy móc tiện dụng nữa.
    Ăn đậu nành, con trai biến thành... con gái? 13:42'' 08/12/2004 (GMT+7)
    Nhiều người rỉ tai nhau rằng, nếu dùng hàng ngày, sữa đậu nành sẽ khiến trẻ em trai biến thành... con gái. Điều này có đúng không?

    Bản thân đậu nành là một loại thực phẩm bổ dưỡng.

    Đây là một vấn đề đã được khoa học đề cập từ lâu. Từ thập niên cuối của thế kỷ 20, một số báo cáo khoa học cho rằng đậu nành có thể gây nên tình trạng nữ hóa cho người sử dụng. Theo một cuộc nghiên cứu, cá tầm đực nuôi bằng bột đậu nành đã bị mất tính đực. Tác giả của các nghiên cứu trên cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này là trong đậu nành có nhiều phytoestrogen, một loại oestrogen thực vật có cấu trúc hóa học tương tự như oestrogen (hoóc môn sinh dục nữ).

  8. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ kiêng đậu nành mà DM còn kiêng luôn cả đậu phụ, tào phớ, trứng để qua đêm. Nói chung con trai nên tăng cường ăn các con động đậy ngọ nguậy, hải quân thì càng tốt, còn ko thì bộ binh và không quân cũng chấp nhận được.
  9. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ kiêng đậu nành mà DM còn kiêng luôn cả đậu phụ, tào phớ, trứng để qua đêm. Nói chung con trai nên tăng cường ăn các con động đậy ngọ nguậy, hải quân thì càng tốt, còn ko thì bộ binh và không quân cũng chấp nhận được.
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 6h dậy, mỗi sáng một gói mì tôm, nhanh, và tiết kiệm được 20 phút phải ra ngoài sớm.
    6h50 đã phải ra khỏi nhà rùi, hông bít bao giờ mới thoát được kiếp này.

Chia sẻ trang này